Bắc Ninh: Những hình ảnh đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn Táo quân về trời
Ngày 10/2/2026 (tức ngày 23 tháng Chạp), người dân thực hiện tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - một phong tục truyền thống mang đậm giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Ghi nhận tại các sông, hồ, công viên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bên cạnh nhiều hình ảnh đẹp, văn minh vẫn còn những hành vi phản cảm, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

Người dân bỏ túi ni-lông vào thùng rác do Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang đặt tại cầu Mỹ Độ bắc qua sông Thương.
Tại một số điểm có đông người dân thả cá như cầu Mỹ Độ, cầu Xương Giang thuộc địa bàn phường Bắc Giang, phường Đa Mai, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang treo nhiều pano tuyên truyền với thông điệp “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Thả cá, không thả túi ni-lông”... Đồng thời, đặt các thùng, giỏ nhựa đựng rác trên thành cầu, ven bờ sông để người dân thuận tiện bỏ rác sau khi thả cá. Nhờ vậy, nhiều người dân đã chủ động thu gọn túi ni-lông, tro vàng mã, bỏ đúng nơi quy định.
Bà Hoàng Thị Minh, phường Đa Mai chia sẻ: “Sau khi thả cá, tôi và mọi người gom túi ni-lông bỏ vào giỏ rác đặt sẵn trên cầu. Làm lễ là để cầu điều tốt đẹp, giữ cho môi trường sạch sẽ cũng là việc nên làm”. Không ít gia đình còn chuẩn bị xô, chậu để thả cá thay cho túi ni-lông, vừa thuận tiện, vừa giảm rác thải nhựa.
Tại những khu vực này, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi thả cá chép như một cách giáo dục con về phong tục cổ truyền. Đặc biệt, năm nay, tại nhiều điểm thả cá, không còn tình trạng vớt cá phóng sinh từng gây bức xúc dư luận như những năm trước.

Người dân thả cá tại hồ điều hòa Văn Miếu (phường Võ Cường).
Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, tại một số khu vực công cộng, rác thải phát sinh tăng đột biến trong ngày 23 tháng Chạp.
Túi ni-lông, tro vàng mã vẫn bị một số người dân vứt bừa bãi ven sông, hồ; không ít người đổ tro hương xuống nước, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

Người dân thu gom rác sau khi thả cá tại ven sông Thương thuộc địa bàn phường Bắc Giang.
Công viên hồ điều hòa Văn Miếu (phường Võ Cường) rộng hơn 30 ha, trong đó 15,7 ha mặt nước, là điểm đến quen thuộc của người dân tập luyện thể dục, vui chơi và cũng là nơi thả cá chép của nhiều hộ dân mỗi dịp ông Công, ông Táo.

Các thùng rác tại Công viên hồ điều hòa Văn Miếu tràn rác.
Nhiều người nhận xét, thường ngày công viên rất sạch và thoáng song trong ngày 23 tháng Chạp, rác quá nhiều, tràn ra quanh hồ. Được biết, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ đã phải thu gom rác liên tục quanh khu vực hồ song nhiều lúc không xuể.
Chị Nguyễn Thị Vân, công nhân thu gom rác cho biết: “Rác phát sinh chủ yếu là túi ni-lông, tro vàng mã được vứt tại đây nên chúng tôi phải tăng ca để bảo đảm vệ sinh môi trường”.
Theo chị Vân, so với những năm trước, ý thức của người dân đã có chuyển biến tích cực, nhiều người biết gom rác gọn gàng, dùng xô, chậu thả cá thay cho túi bóng. Tuy vậy, vẫn còn những trường hợp thiếu ý thức, xả rác bừa bãi, khiến công việc thu gom rất vất vả..

Một số người đứng trên cầu Mỹ Độ thả tro hương xuống sông làm ô nhiễm môi trường.
Tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được gìn giữ. Để nét đẹp ấy thực sự trọn vẹn và lan tỏa, mỗi người dân cần thực hiện phong tục một cách văn minh, đúng nghĩa, nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường.












