Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình 'gieo mầm' hạnh phúc

Được biết đến như một 'bà mụ' mát tay của các cặp vợ chồng hiếm muộn, bác sĩ Dương Công Bằng (Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn) là niềm tự hào của những người đồng hương Hà Tĩnh.

Trong một lần tìm kiếm thông tin về một căn bệnh của phụ nữ giúp bạn, tôi tình cờ biết đến trang facebook của bác sĩ Dương Công Bằng (SN 1993) với rất nhiều thông tin bổ ích. Tôi bấm nút theo dõi trang mà không hề biết anh là một người con ở phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh.

 Thạc sỹ, bác sỹ Dương Công Bằng là "bà mụ" mát tay của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Thạc sỹ, bác sỹ Dương Công Bằng là "bà mụ" mát tay của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Ban đầu cũng chỉ theo dõi nhằm tăng thêm hiểu biết cho mình về các vấn đề phụ sản, về sau tôi mới biết anh là “bà mụ” mát tay của rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, trong đó có nhiều người cùng quê Hà Tĩnh.

“Trở thành bác sĩ chuyên điều trị hiếm muộn là một lương duyên đẹp đẽ mà tôi được cuộc đời ưu ái. Tiếp tục phấn đấu vì lý tưởng nghề nghiệp, tôi sẽ phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đặt cho mình những mục tiêu cao hơn, mang đến nhiều niềm hạnh phúc hơn cho người bệnh”, bác sĩ Bằng trải lòng.

Tôi hiểu rõ hơn điều bác sĩ Bằng chia sẻ khi tìm hiểu về hành trình đến với ngành y của anh. Từ nhỏ, bác sĩ Dương Công Bằng đã có niềm đam mê đặc biệt với việc khám phá những sinh vật xung quanh mình và nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.

Thành tích giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học năm lớp 9, 10, 11; giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm lớp 12 là bước đệm quan trọng đầu tiên trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của cậu học trò Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

 Quá trình học tập không ngừng nghỉ đã mang lại cho bác sĩ Bằng nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý trong nghề.

Quá trình học tập không ngừng nghỉ đã mang lại cho bác sĩ Bằng nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý trong nghề.

Năm 2011, anh đã chọn đầu quân vào chuyên ngành Đa khoa hệ dân sự của Học viện Quân y. Những năm tháng được đào tạo ở Học viện Quân y, trong môi trường rèn luyện nghiêm túc, Bằng luôn hiểu được rằng, nghề nào cũng cần sự chỉn chu nhưng nghề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người như nghề y thì càng phải nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Với vai trò là lớp trưởng trong suốt những năm đại học, Bằng thường xuyên được tháp tùng thầy cô giáo đến phòng mổ, phụ việc cho ê-kíp của các y bác sỹ tại các bệnh viện. Đặc biệt, quá trình tham gia các kíp mổ, đỡ đẻ cho sản phụ, cậu sinh viên ngành y rất ấn tượng.

Bằng chia sẻ: “Chứng kiến giây phút các sản phụ thực hiện sứ mệnh làm mẹ, được nghe tiếng khóc chào đời của những sinh linh bé bỏng, tôi thấy giây phút đó cực kỳ thiêng liêng. Và tôi quyết định sẽ theo đuổi chuyên ngành sản phụ khoa”.

Sau 6 năm theo học, hoàn thành chương trình tại Học viện Quân y, dù có điều kiện để vào làm việc tại những bệnh viện tuyến tỉnh, huyện ở các địa phương nhưng với tinh thần ham học hỏi và khát vọng “nâng cấp” bản thân, Bằng đã quyết định Nam tiến. Anh đăng ký khóa học về siêu âm sản phụ khoa, siêu âm sản phụ khoa nâng cao tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh).

 Niềm vui của bác sĩ Bằng là được thông báo kết quả hỗ trợ sinh sản thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Niềm vui của bác sĩ Bằng là được thông báo kết quả hỗ trợ sinh sản thành công cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

May mắn đã đến với anh là thời gian tham gia các khóa học, anh được gặp gỡ PGS. Vương Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Bà là con gái của GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - những người được biết đến là chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực sản phụ khoa, thụ tinh trong ống nghiệm. Ngoài những giờ học trên lớp, bác sĩ Bằng đã xin được theo chân cô giáo Ngọc Lan vào các ca trực, học việc cùng ê-kíp mổ của cô.

Dù ca trực đêm hay ngày, anh đều theo chân cô với tinh thần cầu thị, chỉn chu bởi anh hiểu đây là cơ hội quý giá để phát triển nghề nghiệp. Anh được cô Ngọc Lan và các đồng nghiệp yêu mến, tận tâm chỉ dạy. Từ đây anh cũng nhận thấy niềm đam mê của mình trong lĩnh vực điều trị hiếm muộn và quyết định thi cao học tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Thi đỗ, bác sĩ Bằng chọn học chuyên sâu về phân ngành hỗ trợ sinh sản (các phương pháp thụ tinh nhân tạo). “Đây là một chuyên ngành khó với kinh phí đào tạo tốn kém lại đòi hỏi người học phải tìm tòi, học hỏi không ngừng nên không nhiều bác sĩ lựa chọn, đặc biệt là các bác sĩ trẻ”, bác sĩ Bằng chia sẻ.

 Hàng chục gia đình đã được bác sỹ Bằng "gieo mầm" hạnh phúc.

Hàng chục gia đình đã được bác sỹ Bằng "gieo mầm" hạnh phúc.

Tháng 11/2023, thạc sĩ, bác sĩ Dương Công Bằng được tuyển dụng vào làm việc tại Khoa Hiếm muộn - Vô sinh, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Đây là một bệnh viện tư nhân chuyên ngành sản, nhi ra đời sớm nhất tại TP Hồ Chí Minh (từ năm 2000); là nơi chuyên thực hiện các kỹ thuật khó về hỗ trợ sinh sản. Với kiến thức được đào tạo bài bản cùng tâm huyết với chuyên ngành phụ sản, bác sĩ Bằng nhanh chóng khẳng định được năng lực, tên tuổi tại môi trường làm việc mới. Đến nay, bác sĩ Bằng đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn “tìm con” thành công.

Chị D.T.T. (quê Hương Sơn) vui mừng chia sẻ: “Được sự giới thiệu từ người quen, tôi tìm đến bác sĩ Bằng để được tư vấn và làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sự gần gũi và ấm áp của bác sĩ đã giúp tôi lạc quan hơn trong quá trình chữa bệnh. Sau thời gian được bác sĩ Bằng điều trị, món quà vô giá đã đến với gia đình khi tôi hạ sinh một bé trai khỏe mạnh vào tháng 1/2025”.

Đó cũng là niềm vui vô bờ bến của người bác sĩ trẻ. Hiện nay, ngoài việc dành thời gian, tâm huyết cho công việc tại bệnh viện, bác sĩ Bằng cũng tập trung nghiên cứu khoa học, tìm tòi thêm các kiến thức chuyên ngành nâng cao. Anh đã có nhiều đề tài được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành về y học nói chung, sản khoa nói riêng.

 Bác sỹ Dương Công Bằng chia sẻ tại một hội nghị chuyên ngành sản khoa.

Bác sỹ Dương Công Bằng chia sẻ tại một hội nghị chuyên ngành sản khoa.

Trang facebook cá nhân của anh vẫn đều đặn cập nhật thông tin và nhận về hàng nghìn lượt theo dõi, tương tác. Những thông báo “beta dương” (xác định người phụ nữ đã mang thai), hình ảnh các thiên thần nhỏ chào đời được các cặp vợ chồng hiếm muộn gửi đến như một lời tri ân từ tận đáy lòng, một món quà dành cho những nỗ lực, cống hiến của vị bác sĩ trẻ.

Bác sĩ Bằng tâm sự: “Mặc dù chưa có cơ hội được làm việc trực tiếp tại quê nhà nhưng tôi cũng vui vì thời gian qua, đã giúp đỡ được nhiều người Hà Tĩnh. Tôi hy vọng những gì tôi đang làm sẽ tiếp tục gieo mầm hạnh phúc cho thêm thật nhiều người nữa”.

Kiều Minh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/bac-si-9x-ha-tinh-va-hanh-trinh-gieo-mam-hanh-phuc-post284652.html