Bác sĩ BV Thanh Nhàn: 'Lời cảm ơn của người bệnh là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc giành lại sự sống cho người bệnh, là khi được tiếp tục được gắn bó, làm điều có ích cho đời và được nghe người bệnh nói: 'Cô là vị cứu tinh đã cứu sống tôi thêm một lần nữa'.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, với nhiều y bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn đó vẫn là ca trực như bao ngày khác, phần lớn thời gian của họ trôi qua dưới ánh đèn cấp cứu, bên cạnh những bệnh nhân đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Hạnh phúc của người làm ngành y là giành lại sự sống từ lằn ranh sinh tử

Hơn 20 năm gắn bó với ngành y, trong đó có 9 năm tham gia công tác lãnh đạo, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn đã quen với những đêm trực dài, tiếng còi cấp cứu giữa khuya và nhịp bước vội khi một ca nguy kịch được chuyển tới.

“Nghề y là nghề cao quý mang sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ tính mạng và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Mà cái cao quý nhất của con người là sức khỏe”, bà nói.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lan Hương đã có hơn 20 năm gắn bó với ngành y, trong đó có 9 năm tham gia công tác lãnh đạo tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lan Hương đã có hơn 20 năm gắn bó với ngành y, trong đó có 9 năm tham gia công tác lãnh đạo tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tại một bệnh viện đa khoa hạng I với lượng bệnh nhân luôn đông đúc, áp lực không chỉ nằm ở số lượng mà ở từng quyết định phải đưa ra trong vài phút ngắn ngủi. Ở vai trò quản lý, bà cùng tập thể luôn đặt mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng điều trị, xây dựng môi trường thân thiện, “coi bệnh nhân như người thân trong nhà”.

Suốt hành trình làm nghề là từng ấy lần đối diện sinh tử. “Khi trái tim người bệnh không còn đập, phổi không còn thở nhưng kíp trực đã quyết chiến với "tử thần" để giành giật lấy sự sống cho người bệnh. Thật hạnh phúc khi tiếng tim đã đập qua sóng của monitor", bà bộc bạch.

Với bà, nghề y không chỉ là kế sinh nhai mà là một cam kết với nhân loại. Món quà ý nghĩa nhất mỗi dịp 27/2, cũng như điều bà muốn tiếp tục gắn bó với nghề không phải là lời chúc mừng, mà là khoảnh khắc giành lại sự sống cho người bệnh, làm điều có ích cho đời và được nghe người bệnh nói: “Cô là vị cứu tinh đã cứu sống tôi thêm một lần nữa” hoặc “Trăm sự nhờ bác sĩ, nghìn sự nhờ bác sĩ”.

“Nhà tôi hết tiền rồi…” cùng những trăn trở phía sau phòng cấp cứu

Dưới hành lang lúc nào cũng sáng đèn của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn, bác sĩ Phùng Hải Đăng với 8 năm trong nghề gần như đã quen với nhịp thời gian không có ngày, đêm, không có lễ, Tết.

Tám năm chưa phải quãng đường dài trong hành trình làm nghề của một bác sĩ, nhưng ở nơi đây mỗi phút giây đều có thể quyết định sinh tử thì từng ngày đều ghi dấu những ký ức khó quên. Mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 50–60 lượt bệnh nhân. “Mỗi bệnh nhân là một câu chuyện, mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh khác nhau”, anh nói.

Bác sĩ Phùng Hải Đăng với 8 năm công tác tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn gần như đã quen với nhịp thời gian không có lễ, Tết.

Bác sĩ Phùng Hải Đăng với 8 năm công tác tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn gần như đã quen với nhịp thời gian không có lễ, Tết.

Tai nạn giao thông, xuất huyết tiêu hóa, đột quỵ não… là những ca bệnh quen thuộc. Nhưng điều khiến anh day dứt không chỉ là chuyên môn mà là áp lực chi phí đè nặng lên gia đình người bệnh. “Có những bệnh nhân người ta phải thổ lộ ‘thôi bác sĩ cho bố mẹ tôi về… không phải là do tôi không thương bố mẹ tôi nữa mà là bởi vì nhà tôi hết tiền rồi, hết cái để bán rồi’”, anh bộc bạch. May mắn, nhờ sự hỗ trợ của các đoàn thiện nguyện và tổ công tác xã hội, nhiều bệnh nhân được tiếp tục điều trị, dù còn di chứng nhưng tiên lượng tốt hơn rất nhiều.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh trong ngày 27/2 là năm 2020, khi mới ra trường chưa đầy một năm. Đang chuẩn bị dự mít tinh, anh nhận cuộc gọi báo có ca ngộ độc rượu nặng, hôn mê sâu, anh lập tức quay lại khoa, người đàn ông 56 tuổi phải lọc máu khẩn cấp và đã được cứu sống.

Nếu được chọn lại, anh vẫn không do dự: “Thật là mình chưa bao giờ hối hận về việc mình làm bác sĩ cấp cứu cả. Chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận với những cái quyết định của mình”. Với anh, được về Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn ngay từ đầu là một may mắn và anh luôn biết ơn điều đó.

Bác sĩ Đăng trong một ca kiểm tra sức khỏe người bệnh.

Bác sĩ Đăng trong một ca kiểm tra sức khỏe người bệnh.

Với các bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn, trực ngày 27/2 hay những ngày lễ, Tết khác không phải sự hy sinh đặc biệt, mà là một phần tất yếu của nghề. Giữa tiếng máy thở đều đều trong phòng hồi sức và nhịp chân vội vã ở khoa cấp cứu, ngày Thầy thuốc Việt Nam đến và trôi qua lặng lẽ.

Trong sự lặng lẽ ấy, mỗi bệnh nhân được cứu sống, mỗi nụ cười ngày xuất viện chính là lời chúc mừng ý nghĩa nhất. Khoảnh khắc người bệnh nặng có thể tự ngồi dậy sau ca mổ là món quà vô giá, đủ để giữ lửa cho hành trình nhiều áp lực nhưng chưa bao giờ vơi niềm tin.

Linh Thương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-si-bv-thanh-nhan-loi-cam-on-cua-nguoi-benh-la-mon-qua-272-y-nghia-nhat-post1271323.vov