Bác sĩ Cuba kể chuyện ăn Tết ở nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất

Rời quê hương đến công tác tại Việt Nam, những bác sĩ, chuyên gia y tế người Cuba đã được trải nghiệm nhiều cái Tết ấm cúng, ý nghĩa. Với họ, đây là những kỷ niệm không thể quên trong đời.

Được sự hỗ trợ phiên dịch của TS. BS Nguyễn Phạm Tuấn, Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới – người nhiều năm học tập tại Cuba, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có cơ hội được lắng nghe cảm nhận, sẻ chia của những chuyên gia y tế Cuba về Tết Nguyên đán của người Việt.

Chuyên gia Ung bướu Alfredo Garcia Mirete (bên phải) và GS. BS. Jesús De Los Santos Reno Céspedes.

Chuyên gia Ung bướu Alfredo Garcia Mirete (bên phải) và GS. BS. Jesús De Los Santos Reno Céspedes.

Hơn 4 năm rời quê hương, đi gần nửa vòng trái đất để đến Việt Nam công tác, chuyên gia Ung bướu Alfredo Garcia Mirete (56 tuổi) - người được mọi người gọi với tên là "Bác sĩ Đô" - có từng ấy năm được vui Tết cùng đồng nghiệp và người dân Quảng Bình.

Theo bác sĩ Đô, càng gần cuối năm, những con đường ở thành phố Đồng Hới trở nên rực rỡ hơn bởi hoa cờ. Vị bác sĩ này nhớ lại cái Tết đầu tiên mà mình đến Việt Nam, cảnh người dân tất bật sắm sửa, mua đồ trang trí, hoa, thức ăn... khiến phố phường trở nên huyên náo, cũng khiến lòng ông dậy lên niềm vui khó tả.

Những năm đầu còn bỡ ngỡ, các bác sĩ Cuba phải nhờ đồng nghiệp người Việt mua bánh chưng, mứt gừng... và đồ trang trí. Đồng nghiệp tại bệnh viện còn mang tặng các bác sĩ ngoại những chậu mai, đào rực rỡ để họ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Các chuyên gia y tế Cuba hỗ trợ cứu chữa nhiều người bệnh trong những tình huống hiểm nghèo, hướng dẫn bác sĩ Việt Nam thực hiện khám, chữa bệnh kỹ thuật cao

Các chuyên gia y tế Cuba hỗ trợ cứu chữa nhiều người bệnh trong những tình huống hiểm nghèo, hướng dẫn bác sĩ Việt Nam thực hiện khám, chữa bệnh kỹ thuật cao

Bác sĩ Alfredo Garcia Mirete nhớ năm đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, đồng nghiệp mua tặng ông nhiều đồ vật đẹp mắt trang trí không gian sống. Khi biết trên những đồ vật đó có ghi lời chúc sức khỏe, tài lộc, ông trân quý và cất giữ cẩn thận để sau này đưa về Cuba. Giờ đây, những chuyên gia Cuba này cũng 'tập tành" đi chợ sắm Tết như người bản địa. Họ chuẩn bị Tết cho mình và quà cho bạn bè, bệnh nhân, đồng nghiệp. Qua đó, họ được hòa mình vào nét văn hóa như thả cá tiễn ông Công, ông Táo, dựng cây nêu...

"Tôi đón Tết nhiều lần ở Việt Nam, rất thích không khí ngày Tết. Người Việt Nam rất kính trọng, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, điều này rất tuyệt vời. Gần Tết, tôi và đồng nghiệp thường đi dạo ở nhiều con phố, đi chợ mua sắm đồ và thấy mọi người cũng đi chợ mua sắm rất nhiều", BS. Alfredo Garcia Mirete tâm sự.

Bác sĩ Cuba được hòa mình vào nét văn hóa như thả cá tiễn ông Công, ông Táo, dựng cây nêu...

Bác sĩ Cuba được hòa mình vào nét văn hóa như thả cá tiễn ông Công, ông Táo, dựng cây nêu...

GS. BS. Jesús De Los Santos Reno Céspedes (65 tuổi), Khoa Ung bướu, BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới còn nhớ, năm đầu tiên đến Việt Nam, ông đã theo chân đồng nghiệp đi chợ Tết. Khi biết Jesús là bác sĩ Cuba, người dân vui cười và chào hỏi.

BS. Jesús lể, khi đang đứng ở cổng chợ, có một cô bé người địa phương đã đến tặng ông cây quất nhỏ. Dù không hiểu tiếng Việt nhưng ông hiểu đây là món quà cô bé tặng ông chơi Tết. Sau dịp Tết năm đó, BS. Jesús De Los Santos Reno Céspedes mang cây quất này trồng gần khu nhà công vụ ông đang sống.

"Tôi rất vui mừng khi được người dân chào đón, họ vui khi biết chúng tôi là người Cuba. Nhiều người còn kể cho chúng tôi những câu chuyện về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba khiến tôi bất ngờ", BS. Jesús De Los Santos Reno Céspedes chia sẻ.

Những món đồ trang trí dịp Tết được bác sĩ người Cuba trân trọng cất giữ.

Những món đồ trang trí dịp Tết được bác sĩ người Cuba trân trọng cất giữ.

Tìm hiểu nhiều về ngày Tết Việt Nam, các bác sĩ người Cuba rất thích việc người dân chọn Tết là thời điểm đoàn viên. Bởi dù đi đâu, bận rộn thế nào, người dân Việt Nam vẫn cố gắng thu xếp để về ăn Tết ở quê hương, bên gia đình, bạn bè.

"Tôi rất ấn tượng việc người Việt Nam luôn cố gắng trở về ăn Tết cùng người thân và mong muốn ở Cuba cũng vậy. Ngày Tết ở Việt Nam kéo dài nhiều ngày hơn, người dân được nghỉ lâu hơn nên những người làm việc xa có điều kiện trở về thăm gia đình", BS. Jesús De Los Santos Reno Céspedes nói.

Bác sĩ Alfredo Garcia Mirete thì chia sẻ, ông thấy thương người phụ nữ Việt Nam trong những ngày Tết. Bởi thời điểm đó, người phụ nữ thường bận bịu và làm việc rất nhiều, từ đi chợ, dọn nhà... để chuẩn bị Tết đủ đầy.

Bác sĩ Cuba chụp ảnh lưu niệm trước tượng Chủ tịch Fidel Castro trong khuôn viên bệnh viện.

Bác sĩ Cuba chụp ảnh lưu niệm trước tượng Chủ tịch Fidel Castro trong khuôn viên bệnh viện.

Với bác sĩ Jesús De Los Santos Reno Céspedes, ông rất thích món bánh chưng. Ông ấn tượng với cách người Việt làm ra bánh chưng, phải rất công phu và kiên nhẫn để có bánh ngon. Ông cũng thích thú khi nhiều lần được nhận lì xì. BS. Jesús hiểu đó là "đồng tiền may mắn". Những Tết gần đây, bác sĩ này luôn cẩn thận chuẩn bị nhiều phong bao lì xì để tặng những người mà ông yêu thương, quý mến.

"Dịp Tết, tôi được đồng nghiệp tại bệnh viện mời về nhà dự tiệc và cảm nhận không khí Tết Việt. Tôi nhớ rõ nhất là Tết năm ngoái, tôi cùng gia đình đồng nghiệp đi kiếm cây tre về để trồng cây nêu", BS. Jesús De Los Santos Reno Céspedes chia sẻ.

Lãnh đạo bệnh viện lì xì Tết cho bác sĩ Cuba.

Lãnh đạo bệnh viện lì xì Tết cho bác sĩ Cuba.

Nhiều năm xa nhà, chứng kiến cảnh người Việt đoàn viên dịp Tết, những bác sĩ người Cuba cũng lâng lâng nỗi nhớ quê hương. Khi nhận được sự quan tâm của cơ quan, đồng nghiệp, người dân, họ vơi đi nỗi nhớ, vui đón Tết, nỗ lực cống hiến. Cứ gần Tết, BV Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới lại tổ chức bữa tiệc tất niên ấm cùng cho bác sĩ Cuba với bánh chưng, dưa hành, thịt nấu đông, giò lụa, thịt gà...

"Giáp Tết, chúng tôi luôn cố gắng gần gũi với các bác sĩ Cuba hơn, bởi thời điểm đó nỗi nhớ người thân, nhớ quê hương càng da diết. Chúng tôi cố gắng bù đắp cho các bác sĩ bằng cách tổ chức bữa cơm tất niên, làm họ có cảm giác ấm áp gia đình, trang trí phòng và đặt cây mai, cây quất để họ cảm nhận được Tết của Việt Nam. Lãnh đạo bệnh viện, đồng nghiệp cũng đến lì xì các bác sĩ Cuba. Các bác sĩ Cuba hòa nhập cùng với văn hóa người Việt", TS. BS. Nguyễn Phạm Tuấn cho biết.

Bác sĩ Cuba đi chúc Tết đồng nghiệp người Việt Nam.

Bác sĩ Cuba đi chúc Tết đồng nghiệp người Việt Nam.

TS. BS. Trần Thị Sơn Trà, Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, những ngày giáp Tết, Ban Giám đốc bệnh viện tạo điều kiện cho các bác sĩ Cuba có thêm thời gian để trải nghiệm Tết Việt.

"Các chuyên gia Cuba cũng hòa mình vào không khí Tết ở Việt Nam. Người Cuba rất thân thiện, khi mình mời họ những món ăn cổ truyền như bánh chưng, thịt đông hay những món giò, họ rất thích thú và muốn khám phá để hiểu thêm về món ăn đó", Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết thêm.

Năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro đến thăm Quảng Bình. Chứng kiến cảnh đau thương, mất mát do chiến tranh đối với những người dân nơi đây, vị lãnh tụ của đất nước Cuba quyết định xây tặng một bệnh viện hiện đại để phục vụ nhân dân địa phương và thương binh từ chiến trường miền Nam. Cuba đã cử hàng trăm chuyên gia, kỹ sư và đưa vật tư, vật liệu, trang thiết bị sang xây dựng Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hiện nay, nước bạn tiếp tục cử nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế sang, hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam. Các chuyên gia y tế Cuba hỗ trợ cứu chữa nhiều người bệnh trong những tình huống hiểm nghèo. Cùng với đó, các bác sĩ Cuba còn hướng dẫn các bác sĩ Việt Nam khám, chữa bệnh kỹ thuật cao. Người dân không còn phải vất vả về các thành phố lớn để điều trị một số bệnh phức tạp.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-cuba-ke-chuyen-an-tet-o-noi-cach-que-nha-nua-vong-trai-dat-169240201223806992.htm