Bác sĩ quân y hồi sức cho chiến sĩ A80 ngất xỉu giữa nắng nóng

Dưới cái nắng hơn 40 độ C, giữa thao trường bỏng rát, một số nữ chiến sĩ trong lúc luyện tập đã ngất xỉu. Đội quân y luôn có mặt kịp thời tiếp sức cho chiến sĩ khiến nhiều người xúc động.

Trong cái nắng gắt vượt ngưỡng 40 độ C tại thao trường miền Bắc, hàng nghìn chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Nhân dân vẫn bước đều trên nền bê tông bỏng rát, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ luyện tập dưới nắng như thiêu như đốt, những chiến sĩ còn phải khoác trên mình bộ quân phục dày nặng, áo giáp bảo hộ, nhưng không một ai chùn bước.

Không chỉ luyện tập dưới nắng như thiêu như đốt, những chiến sĩ còn phải khoác trên mình bộ quân phục dày nặng, áo giáp bảo hộ, nhưng không một ai chùn bước.

Hình ảnh những cán bộ quân y lặng lẽ đồng hành phía sau đội hình, sẵn sàng lao lên khi có người gặp sự cố sức khỏe, đã trở thành điểm tựa tinh thần quý giá cho các chiến sĩ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ y tế mà còn là biểu tượng thầm lặng của tình đồng chí, của trách nhiệm và lòng tận tụy.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là khi một nữ chiến sĩ bất ngờ say nắng trên thao trường nắng, nóng. Không hề do dự, đội ngũ y bác sĩ quân y lập tức có mặt. Họ nhanh chóng sử dụng xô nước đá mang theo bên mình, nhúng khăn mát lau mặt và khắp cơ thể chiến sĩ để hạ nhiệt. Có người dùng bình xịt, khăn lạnh hoặc nước mát tưới trực tiếp lên tay, cổ, trán, các hoạt động đều được thực hiện nhịp nhàng, dứt khoát, đúng quy trình sơ cấp cứu. Nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp, chiến sĩ đã nhanh chóng hồi tỉnh, tiếp tục được theo dõi để đảm bảo an toàn.

Chiến sĩ Ngân Văn Lương, thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Bộ công an) - người trực tiếp tham gia hỗ trợ sơ cứu, cho biết: "Mỗi khối luyện tập đều có 5-6 cán bộ y tế đi kèm, luôn trong tình trạng sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp."

Anh Lương nhấn mạnh, điều quan trọng nhất khi gặp trường hợp say nắng là phải làm mát càng nhanh càng tốt: "Chúng tôi luôn mang theo xô nước đá, vừa dễ di chuyển, vừa tiện sử dụng. Khăn nhúng đá được vắt trực tiếp lên người chiến sĩ để hạ thân nhiệt. Nếu không có đá, bình xịt và khăn lạnh cũng rất hữu ích".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động kịp thời hỗ trợ chiến sĩ gặp vấn đề về sức khỏe trong quá trình luyện tập.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động kịp thời hỗ trợ chiến sĩ gặp vấn đề về sức khỏe trong quá trình luyện tập.

Không phải luyện tập dưới nắng, nhưng các y bác sĩ cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt của thao trường. Một chiến sĩ thuộc khối Cảnh sát đặc nhiệm sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc chia sẻ: "Thời tiết ở đây khác hoàn toàn so với nơi em từng huấn luyện trước kia. Cái nắng gắt kéo dài khiến tình trạng say nắng, ngất xỉu xảy ra thường xuyên. Nhưng chúng em luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ quân y".

Chiến sĩ Hoàng Phương Thu (khối trưởng Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm) chia sẻ: "Các bạn được đội ngũ quân y, các anh quản lý hỗ trợ rất nhanh chóng để kịp thời hồi sức. Khi trời nắng quá, chúng em cũng được điều chỉnh thời gian học muộn hơn để tránh thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Cách làm mát nhanh nhất của bọn em là chườm đá, chườm khăn lạnh. Buổi tối, sau những buổi tập căng thẳng, tụi em cũng chườm đá để giảm đau, giãn cơ".

Chiến sĩ Hoàng Phương Thu (khối trưởng Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm) chia sẻ: "Các bạn được đội ngũ quân y, các anh quản lý hỗ trợ rất nhanh chóng để kịp thời hồi sức. Khi trời nắng quá, chúng em cũng được điều chỉnh thời gian học muộn hơn để tránh thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Cách làm mát nhanh nhất của bọn em là chườm đá, chườm khăn lạnh. Buổi tối, sau những buổi tập căng thẳng, tụi em cũng chườm đá để giảm đau, giãn cơ".

"Đây là lần thứ hai em được tham gia diễu binh. Lần đầu là dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dù không thể gọi là có nhiều kinh nghiệm, nhưng ít nhất em cũng quen hơn với cường độ luyện tập và không khí chuẩn bị. Tất cả chúng em đều rất quyết tâm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hướng tới ngày Quốc khánh 2/9", chiến sĩ Hoàng Phương Thu cho hay.

"Đây là lần thứ hai em được tham gia diễu binh. Lần đầu là dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dù không thể gọi là có nhiều kinh nghiệm, nhưng ít nhất em cũng quen hơn với cường độ luyện tập và không khí chuẩn bị. Tất cả chúng em đều rất quyết tâm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hướng tới ngày Quốc khánh 2/9", chiến sĩ Hoàng Phương Thu cho hay.

Một số hình ảnh PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận về đội ngũ cán bộ y tế thuộc Bộ tư lện Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) quân y tiếp sức các chiến sĩ:

Đội ngũ y tế luôn có mặt kịp thời khi chiến sĩ cần.

Đội ngũ y tế luôn có mặt kịp thời khi chiến sĩ cần.

Sự tận tâm của lực lượng y tế luôn là nguồn động viên cho các chiến sĩ gặp vấn đề về sức khỏe.

Sự tận tâm của lực lượng y tế luôn là nguồn động viên cho các chiến sĩ gặp vấn đề về sức khỏe.

Nữ chiến sĩ được lực lượng y tế hỗ trợ hạ nhiệt sau mỗi buổi tập.

Nữ chiến sĩ được lực lượng y tế hỗ trợ hạ nhiệt sau mỗi buổi tập.

Hạ nhiệt kịp thời cho chiến sĩ.

Hạ nhiệt kịp thời cho chiến sĩ.

Những chai nước kịp thời giảm đi sức nóng trên thao trường.

Những chai nước kịp thời giảm đi sức nóng trên thao trường.

Tuấn Anh - Phạm Bích

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-quan-y-hoi-suc-cho-chien-si-a80-ngat-xiu-giua-nang-nong-1692507100935066.htm