Bạch Long Vĩ - Xuân bình yên nơi đầu sóng
Giữa mênh mang sóng nước, đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) bước vào mùa xuân mới trong nhịp sống bình yên mà đầy sức sống. Tết ở đảo xa không ồn ào nhưng đượm tình quân – dân, thắm nghĩa đồng bào.
Sáng mùa xuân, âu cảng Bạch Long Vĩ bình yên với sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên những chiếc tàu cá, nổi bật giữa nền trời cao rộng như điểm nhấn rực rỡ và tự hào nơi đầu sóng. Con đường từ âu cảng vào các khu dân cư trên đảo Bạch Long Vĩ dường như ngắn lại bởi nắng xuân ấm áp và không khí rộn ràng. Hai bên đường, những chậu quất, cành đào khoe sắc trước hiên nhà...

Âu cảng Bạch Long Vĩ rực rỡ trong nắng xuân...
Trong căn nhà nhỏ ở khu dân cư số 2 đặc khu Bạch Long Vĩ, bà Trần Thị Lan (quê ở phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) đang tất bật chuẩn bị bữa cơm sum vầy. Với gia đình bà Lan, Tết ở đảo vui theo cách riêng, không nhộn nhịp nhưng có sự bình yên rất khó tìm. "Nhà tôi thích ăn Tết ở đây. Quân dân, bộ đội xuống dân ăn Tết, dân lên bộ đội. Tết ở ngoài đảo chẳng thiếu gì, bây giờ tàu thông dụng lắm, gửi ra đủ hết", bà Lan nói.
Bà Lan và chồng là ông Hoàng Văn Bình sinh sống và gắn bó với đảo Bạch Long Vĩ đến nay đã hơn 25 năm. Với ông bà, Tết ở đảo xa không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn là khoảng thời gian ấm áp nhất trong năm. Trước Tết chừng nửa tháng, không khí xuân đã rộn ràng khắp đảo. Các đoàn công tác từ đất liền mang theo quà Tết, nhu yếu phẩm và cả những chương trình "Chợ Tết không đồng", "Tết sum vầy" dành tặng bà con. Cận Tết, những chuyến tàu chở hàng lại vượt sóng ra đảo, mang theo đào, quất, lá dong, gạo nếp, bánh kẹo…

Các đơn vị, lực lượng vũ trang tặng quà Tết người dân trên đảo Bạch Long Vĩ.
Điều ông Hoàng Văn Bình thích nhất vào dịp Tết trên đảo là không khí ấm áp, sum vầy. Bà con trong khu dân cư cùng nhau ăn bữa cơm tất niên và những lời thăm hỏi, động viên, chúc Tết giữa các gia đình, giữa nhân dân với bộ đội.
"Ở đây mặc dù mỗi người 1 quê nhưng sum vầy như gia đình ở đất liền, rất vui. Tôi coi đảo Bạch Long Vĩ như quê hương thứ 2 của tôi và tôi còn muốn gắn bó lâu dài hơn nữa", ông Hoàng Văn Bình chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ trạm radar 490 trên đảo Bạch Long Vĩ gói bánh chưng đón Tết.
Trong số các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, đón xuân cùng người dân trên đảo Bạch Long Vĩ năm nay có Trung tá Nguyễn Đình Bình, quê ở xã Yên Kỳ, tỉnh Phú Thọ, hiện công tác tại trạm radar 490 (Trung đoàn 151 Vùng 1 Hải quân). Hơn 20 năm gắn bó, anh Bình đã chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của đảo Bạch Long Vĩ. Những năm đầu anh mới đặt chân ra đảo, điều kiện sinh hoạt, đi lại còn nhiều khó khăn. Tàu thuyền từ đất liền phụ thuộc nhiều vào thời tiết, có năm đến ngày 28 Tết, sóng gió mới dịu bớt để tàu chở hàng kịp ra đảo. Có những chuyến phải sử dụng tàu bảo đảm hàng hải mới có thể vượt sóng, mang Tết đến với người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
So với thời điểm đó, Bạch Long Vĩ hôm nay đã thay đổi rõ rệt. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, đời sống trên đảo ngày càng ổn định, đủ đầy.
Hơn hai thập kỷ gắn bó với Bạch Long Vĩ, từng có hai năm ăn Tết ở Trường Sa, Trung tá Nguyễn Đình Bình đã quen với những mùa xuân xa nhà. Niềm tự hào được đứng trong quân ngũ, được góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc chính là động lực để anh và đồng đội vững vàng nơi đầu sóng. "Ngày Tết ở đảo, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch cho những ngày nghỉ để cho cán bộ, chiến sĩ có thể ngoài những giờ trực, có những hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao để những ngày tết được vui vẻ nhất. Ngoài ra, UBND đặc khu cũng có những hoạt động văn hóa bổ ích để quân, dân trên đảo cùng đón xuân", Trung tá Nguyễn Đình Bình cho biết.

Tết tại trạm radar 490 rộn ràng với những trò chơi, hoạt động mang đậm chất lính...
Là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng – an ninh, Bạch Long Vĩ đang chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình phát triển cùng đất nước, từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng. Hệ thống hạ tầng thiết yếu, như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế... từng bước được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống và công tác của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) cho biết, bước sang năm 2026, đặc khu tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển gắn với đề án xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm kinh tế – quốc phòng của vịnh Bắc Bộ, với ba trụ cột phát triển là du lịch biển đảo, nuôi trồng hải sản giá trị cao và bảo tồn hệ sinh thái biển. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn vùng trời, vùng biển luôn được đặt lên hàng đầu để mỗi mùa Xuân nơi đảo xa đều trọn vẹn bình yên.
"Là những cán bộ cũng như chiến sĩ trên đặc khu Bạch Long Vĩ, chúng tôi gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến mọi người trong đất liền và chúc mọi người đón một cái Tết thật hạnh phúc, yên bình. Chúng tôi ở Bạch Long Vĩ sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đảm bảo an toàn tuyệt đối vùng trời, vùng biển trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bạch Long Vĩ để đảm bảo một cái Tết tốt đẹp nhất", ông Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.

Đặc khu Bạch Long Vĩ nhìn từ biển...
Giữa tiếng sóng và sắc cờ Tổ quốc nơi trùng khơi, Bạch Long Vĩ đón Xuân trong niềm tin và khí thế mới. Ở nơi đầu sóng, mỗi người dân là một "cột mốc sống", mỗi người lính là điểm tựa vững vàng, cùng nhau tạo nên “thế trận lòng dân” bền chặt, gìn giữ bình yên biển đảo và chung sức xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm kinh tế - quốc phòng khu vực vịnh Bắc Bộ và cả nước.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bach-long-vi-xuan-binh-yen-noi-dau-song-post1269856.vov













