Bài 2: Đồng Xuân kiên trung, nghĩa tình

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 với những người con ưu tú của quê hương Đồng Xuân sẽ đoàn kết, nỗ lực đưa mảnh đất này phát triển nhanh và bền vững. Ảnh: HÀ MY

Chiến tranh đã đi qua, nhưng ký ức về ngọn lửa Đồng Xuân anh hùng năm xưa vẫn mãi mãi sáng ngời; khẳng định giá trị trường tồn tinh thần kiên trung, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước. Từ đó, lớp hậu sinh luôn nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Những người con trung hiếu trên mảnh đất kiên trung

Chiều cuối thu, trên núi Nhạn (TP Tuy Hòa), thắp nén hương trước bảng vàng Tổ quốc ghi công có khắc tên: Liệt sĩ Vũ Trúc Linh, thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, lòng cô giáo Đào Thị Xuân (quê Bình Định) rưng rưng tưởng nhớ đến cậu học trò thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành năm xưa. Rồi ký ức của 40 năm trước chợt hiện về, cô chậm rãi kể:

“Tháng 9/1980, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Vinh, tôi nhận nhiệm vụ dạy học ở Trường cấp 3 Lê Lợi, huyện Đồng Xuân. Trường sát đường nên sáng thứ hai hàng tuần, trong sân trường, khi học sinh chào cờ và hát Quốc ca thì ở ngoài đường, tất cả người dân đều xuống xe, ngả mũ nón, đứng nghiêm, đưa tay chào cờ. Cột cờ cao, đứng ngoài đường chỗ nào cũng thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió. Năm đầu tiên, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 11 - học sinh từ các trường ở Sông Cầu và Tuy An chuyển về. Trong sơ yếu lý lịch, gần như cả lớp là con em gia đình có công với cách mạng, có cha mẹ, ông bà là cơ sở nuôi giấu bộ đội; có cha là bộ đội, là liệt sĩ…

Mùa xuân năm 1981, 7 em nam trong lớp chia tay thầy cô và bạn bè, nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Các em gia nhập đoàn quân vào biên giới Tây Nam và đoàn quân tình nguyện sang Campuchia. Sáu trong bảy em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về được đào tạo và nhận nhiệm vụ mới ở ngành Công an, Quân sự… Riêng em Vũ Trúc Linh, sau một chiến công, được đơn vị thưởng cho đợt nghỉ phép về thăm gia đình trước khi đến thời hạn xuất ngũ. Nhưng có một đồng đội bị thương, đơn vị đang thiếu một tay súng, Linh không ngần ngại, sẵn sàng xung phong ở lại thay đồng đội. Trong trận chiến cam go trên đất bạn, Linh đã anh dũng hy sinh…”.

Mảnh đất kiên trung trong chiến tranh chống ngoại xâm đã sinh ra những người con trung hiếu. Học trò Trường THPT Lê Lợi là con em trong huyện, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người con ưu tú. Rồi cô Xuân lại vui khi kể đến chuyện lớp lớp học trò cô đã dạy là lãnh đạo ở các ban, ngành cấp tỉnh, huyện… Riêng tại Đồng Xuân hiện nay, 3 học trò của cô là Thường trực Huyện ủy và nhiều học trò là cán bộ, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, công nhân, nông dân, doanh nhân… đã và đang nỗ lực không ngừng, góp phần xây dựng quê hương.

“Trong 40 năm dạy học thì nửa số năm đó, tôi gắn bó với Đồng Xuân. Mỗi khi có dịp về chốn cũ, lòng rất vui mừng trước những đổi thay của huyện. Cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, bề thế. Mùa mưa lũ, học sinh được yên tâm đi trên chiếc cầu mới an toàn và rộng rãi mà không phải ngồi nhờ chênh vênh trên chiếc sõng xoay tròn mỗi khi qua dòng nước xiết...”.

Lớp cha trước, lớp con sau

Đầu tháng 6/2020, huyện Đồng Xuân là đơn vị duy nhất được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Toàn Đảng bộ huyện có hơn 3.200 đảng viên, một lực lượng không nhỏ kế thừa sự nghiệp cách mạng của cha anh.

Chúng tôi ghé thăm ông Trần Văn Thu (89 tuổi), người con của quê hương Đồng Xuân, hiện ở phường 8, TP Tuy Hòa. Ông là một trong bốn đảng viên của Đảng bộ tỉnh được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trong dịp Quốc khánh 2/9/2020. Xông xáo trong các phong trào, người thanh niên kiến quốc quê ở xã Xuân Quang 2 được cấp ủy địa phương lựa chọn, thử thách, đứng vào hàng ngũ của Đảng vào ngày 29/7/1950 khi mới 19 tuổi.

Kể từ đó, 70 năm qua, đảng viên lão thành này đã kinh qua nhiều đơn vị công tác với các chức vụ khác nhau, đương thời từng là Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Phú Khánh, Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; khi về hưu là Bí thư Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh…

Ông chia sẻ: “Dù trên cương vị nào, tôi cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, là tấm gương sáng, mẫu mực,“nói đi đôi với làm” cho các đảng viên trẻ noi theo”.

Chi bộ Trường THPT Lê Lợi được thành lập năm 1980, với 5 đảng viên, đến tháng 10/2010 phát triển thành Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Đồng Xuân. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 57 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ nhà trường liên tục nhiều năm liền được Huyện ủy Đồng Xuân tặng giấy khen. Bồi dưỡng cho thế hệ trẻ vào Đảng là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức đảng. Thầy Hoàng Xuân Lượng, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, cho biết: “Từ năm 2011 đến nay, trường đã có 31 đoàn viên, học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng. Trường đang phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng đầu tiên ở Phú Yên, tiến tới kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 1”.

Phấn đấu phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân Đặng Ngọc Anh cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng… Hệ thống chính trị đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất, tạo được đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng Xuân cũng ghi dấu ấn trong việc thực hiện quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được chú trọng đầu tư, diện mạo nông thôn có những chuyển biến rõ nét, nhất là hạ tầng giao thông. Những kết quả đáng kể này đã góp phần quan trọng để thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, đồng thời nâng cao đời sống của nhân dân trong huyện.

Ông Đặng Ngọc Anh nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân huyện đang đứng trước thời cơ, vận hội mới. Huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,3 lần so với năm 2020; tập trung đổi mới hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, du lịch…

Tôi rất mừng là thế hệ trẻ đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quật cường dám nghĩ, dám làm để lãnh đạo các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhưng vẫn còn những trăn trở là mặc dù diện mạo nông thôn, thị trấn, điện, đường, trường trạm có thay đổi, song đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Dân giàu, nước mạnh là mục tiêu của Đảng ta, tôi mong muốn Đảng bộ huyện Đồng Xuân, Đảng bộ các xã, thị trấn cần bàn thảo, đưa ra nhiều giải pháp tích cực, thiết thực để đưa đời sống nhân dân đi lên…

Ông Phạm Ngọc Liên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân

DƯƠNG THU THỦY - HÀ MY

Bài 3: Hành động vì một Phú Yên tươi đẹp

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/418/246347/bai-2--dong-xuan-kien-trung-nghia-tinh.html