Bài 4: Xót xa viên ngọc Tây Hồ đang bị 'băm nát'
Không gian Hồ Tây với bao trầm tích văn hóa, nơi được mệnh danh là 'viên ngọc của thủ đô' ngàn năm văn hiến, song hiện đang bị 'xâm lấn' vô tội vạ.
"Viên ngọc Hồ Tây", với khoảng 400ha cảnh quan mặt nước có rất nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, khu vực bán đảo Quảng An với vị trí trung tâm Hồ Tây, tập trung nhiều di tích lịch sử văn hóa mang đặc trưng bản sắc Thăng Long – Hà Nội, nếu được khai thác, phát triển hợp lý sẽ mang lại giá trị to lớn về du lịch và văn hóa cho Thủ đô.
Trên cơ sở cụ thể hóa định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận (A6), thời gian qua, một số dự án trong khu vực đã và đang được đầu tư xây dựng.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do nhiều nguyên nhân nên việc thực hiện đầu tư xây dựng chưa hiệu quả. Môi trường cảnh quan trong khu vực còn thiếu vẻ hiện đại, chưa xứng tầm quy hoạch và yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Dạo một vòng quanh Hồ Tây, khu vực bán đảo Quảng An, xung quanh hồ Đầm Trị nơi có những di tích văn hóa, lịch sử như Đền Kim Ngưu, Phủ Tây Hồ…không khó để bắt gặp những công trình bị người dân lấn chiếm để làm nơi kinh doanh hàng quán, nhà hàng trái phép. Đáng buồn hơn, trên ngay mặt hồ, còn xuất hiện cả những công trình nhà hàng làm ‘méo mó, biến dạng” của Hồ Tây.
Đặc biệt, tại khu vực ngách 12/70 đường Đặng Thai Mai nay xuất hiện hàng loạt các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau. Bên cạnh đó là những tòa nhà cấp bốn, nhà tạm được lợp mái tôn tạm bợ đã tạo nên một khung cảnh hỗn độn.
Mặc dù nằm trong không gian văn hóa Hồ Tây nhưng không khó để thấy những cảnh tượng túp liều lụp xụp, bãi rác ngổn ngang, rác thải bủa vây bờ hồ và xâm lấn mặt nước…
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận được:
Minh Cường
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bai-4-xot-xa-vien-ngoc-tay-ho-dang-bi-bam-nat-216821.html