Bãi biển Đà Nẵng hoang tàn, vắng lặng sau trận ngập lịch sử

Trận ngập lịch sử đã qua 17 ngày nhưng nhà chức trách Đà Nẵng vẫn chưa khắc phục những vị trí sạt lở, khiến ven biển thành phố vẫn ngổn ngang.

 Trận mưa ngập hôm 14/10 khiến bãi biển Đà Nẵng bị tan hoang, nhiều lều quán của người dân hư hỏng.

Trận mưa ngập hôm 14/10 khiến bãi biển Đà Nẵng bị tan hoang, nhiều lều quán của người dân hư hỏng.

 Đến nay, nhà chức trách địa phương và người dân vẫn chưa khắc phục xong những thiệt hại do ngập gây ra. Nhiều người kinh doanh ở ven biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng... chưa mở bán trở lại.

Đến nay, nhà chức trách địa phương và người dân vẫn chưa khắc phục xong những thiệt hại do ngập gây ra. Nhiều người kinh doanh ở ven biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng... chưa mở bán trở lại.

 Một số quán ở bãi cát ven biển mở bán nhưng chỉ một số người nước ngoài ngồi phơi nắng.

Một số quán ở bãi cát ven biển mở bán nhưng chỉ một số người nước ngoài ngồi phơi nắng.

 Trong khi đó, cuối đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) vẫn đang bị phong tỏa. Lực lượng chức năng dựng rào chắn để cho công nhân sửa chữa những chỗ sạt lở, người dân và du khách chưa thể lên bán đảo Sơn Trà tham quan.

Trong khi đó, cuối đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) vẫn đang bị phong tỏa. Lực lượng chức năng dựng rào chắn để cho công nhân sửa chữa những chỗ sạt lở, người dân và du khách chưa thể lên bán đảo Sơn Trà tham quan.

 Trận ngập vừa qua đã làm nhiều đoạn vỉa hè đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp bị hư hỏng, gạch lát nền bong tróc từng mảng lớn.

Trận ngập vừa qua đã làm nhiều đoạn vỉa hè đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp bị hư hỏng, gạch lát nền bong tróc từng mảng lớn.

 Ở Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà), nhiều chỗ bị sụt lún, nhiều viên gạch bị bong tróc, vương vãi.

Ở Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà), nhiều chỗ bị sụt lún, nhiều viên gạch bị bong tróc, vương vãi.

 Hai vị khách nước ngoài này cho biết họ rất tiếc khi chứng kiến biển Đà Nẵng trở nên hoang tàn, dù trận ngập lịch sử đã qua hơn 2 tuần. "Biển ở đây nước trong và rất đẹp. Rất đáng tiếc, thiên tai đã làm nhiều chỗ bị hư hỏng", một nam du khách nước ngoài nói.

Hai vị khách nước ngoài này cho biết họ rất tiếc khi chứng kiến biển Đà Nẵng trở nên hoang tàn, dù trận ngập lịch sử đã qua hơn 2 tuần. "Biển ở đây nước trong và rất đẹp. Rất đáng tiếc, thiên tai đã làm nhiều chỗ bị hư hỏng", một nam du khách nước ngoài nói.

 Tại bãi biển Mỹ Khê, hôm 14/10, sóng lớn đánh vào khiến hàng chục mét bờ biển bị sạt lở. Một số trang thiết bị được lắp đặt ở vỉa hè dành cho người dân đi bộ, tập thể dục bị hư hỏng.

Tại bãi biển Mỹ Khê, hôm 14/10, sóng lớn đánh vào khiến hàng chục mét bờ biển bị sạt lở. Một số trang thiết bị được lắp đặt ở vỉa hè dành cho người dân đi bộ, tập thể dục bị hư hỏng.

 Sóng biển ăn sâu vào bờ, làm lộ thiên ống dẫn nước. Tại hiện trường, rác, lá cây vẫn còn vương vãi khắp nơi.

Sóng biển ăn sâu vào bờ, làm lộ thiên ống dẫn nước. Tại hiện trường, rác, lá cây vẫn còn vương vãi khắp nơi.

 Một đoạn kè chắn sóng dọc vỉa hè bờ biển T20 bị sóng biển làm hư hỏng.

Một đoạn kè chắn sóng dọc vỉa hè bờ biển T20 bị sóng biển làm hư hỏng.

 Lực lượng chức năng đã tập kết vật liệu và máy móc nhưng những ngày qua thời tiết ở Đà Nẵng thất thường nên việc sửa chữa những vị trí hư hỏng vẫn chưa hoàn thành.

Lực lượng chức năng đã tập kết vật liệu và máy móc nhưng những ngày qua thời tiết ở Đà Nẵng thất thường nên việc sửa chữa những vị trí hư hỏng vẫn chưa hoàn thành.

 Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng căng dây, dựng biển cảnh báo người dân và du khách không nên di chuyển đến khu vực sạt lở.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng căng dây, dựng biển cảnh báo người dân và du khách không nên di chuyển đến khu vực sạt lở.

 Tuyến đường ven biển, từ chùa Linh Ứng đến quận Ngũ Hành Sơn (gạch đỏ) có nhiều chỗ bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Google Maps.

Tuyến đường ven biển, từ chùa Linh Ứng đến quận Ngũ Hành Sơn (gạch đỏ) có nhiều chỗ bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bai-bien-da-nang-hoang-tan-vang-lang-sau-tran-ngap-lich-su-post1370958.html