Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Gửi cô bé nhặt rác trên bãi biển
VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư UPU chủ đề: 'Tưởng tượng bạn là đại dương'. Trong bài viết này, người dự thi hóa thân thành đại dương - kể chuyện về những sinh vật biển bị tổn thương bởi rác thải nhựa, kêu gọi hành động bảo vệ môi trường.
Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.
Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:
Thân gửi Mai - Cô bé từng nhặt rác trên bãi biển!
Tôi là đại dương, là ngôi nhà của hàng triệu sinh vật biển, là nơi con người tìm đến để thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Hôm qua, tôi đã thấy em trên bãi biển, đôi tay nhỏ bé nhặt từng mảnh rác nhựa bị sóng đánh dạt vào bờ. Tôi muốn nói rằng tôi biết ơn em rất nhiều.
Em có biết không, mỗi năm có hơn tám triệu tấn rác nhựa trôi xuống biển? Những chai nhựa, túi nilon, ống hút - chúng không tự biến mất mà trôi dạt khắp nơi, gây tổn thương đến các cư dân của tôi. Một lần, tôi chứng kiến một chú rùa biển vô tình nuốt phải một chiếc túi nilon vì tưởng đó là sứa. Nó quằn quại, tuyệt vọng rồi lịm đi trong làn nước. Tôi cũng từng thấy một con cá voi dạt vào bờ với hàng chục cân rác trong bụng. Những mảnh vụn nhựa không chỉ giết chết chúng, mà còn đi vào chuỗi thức ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người.
Tôi đã từng rất tự hào về màu xanh trong vắt của mình, về những rặng san hô đầy màu sắc và những đàn cá tung tăng bơi lội. Nhưng giờ đây, tôi đang bị bao phủ bởi những dòng chảy nhựa. Từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, từ bờ biển Mỹ đến những làng chài nhỏ ở Việt Nam, đâu đâu cũng có dấu vết của rác thải nhựa. Em có biết rằng phải mất hàng trăm năm để một chiếc chai nhựa phân hủy hoàn toàn không? Mỗi giây trôi qua, hàng nghìn mảnh rác mới lại bị cuốn vào tôi, khiến tôi ngày càng nghẹt thở.
Nhưng Mai ạ, một mình em không thể thay đổi tất cả. Em có thể giúp tôi bằng cách chia sẻ câu chuyện này với gia đình, bạn bè của em. Hãy khuyến khích họ sử dụng ít nhựa hơn, mang theo túi vải khi đi chợ, dùng chai nước tái sử dụng thay vì chai nhựa. Mỗi lần tới biển, hãy chỉ để lại những dấu chân trên cát, đừng mang rác tới. Hãy tham gia những chiến dịch làm sạch bãi biển, vận động để các nhà máy giảm lượng rác thải ra đại dương. Những hành động nhỏ của em có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác. Nếu mỗi người đều làm một chút, tôi sẽ dần hồi sinh.
Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi em quay lại bãi biển, em sẽ thấy tôi trong trạng thái khỏe mạnh nhất: nước trong xanh, không còn rác trôi nổi, những chú rùa và cá voi bơi lội tự do. Tôi tin rằng với sự chung tay của em và những người quan tâm đến tôi, đại dương sẽ lại trở thành ngôi nhà tràn đầy sức sống.
Cảm ơn em vì đã quan tâm đến tôi khi nhiều người khác vẫn thờ ơ.
Hẹn gặp lại em trên những bờ biển sạch và làn nước trong xanh!
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_23_51429687/793341137b5d9203cb4c.jpg)