Bài thơ tháng Bảy
.
Thật khó viết một bài thơ tháng Bảy
Trời trong veo, gió đang chớm giao mùa
Hoa vẫn tím, lá đượm vàng trông thấy
Nắng nghiêng nghiêng vời vợi những mây bay.
Nhớ mẹ quá! Ôi những ngày tháng Bảy
Thu sắp về nên gió lại thêm lay
Thương cha lắm, nhớ luống cày tháng Bảy
Hạ đang tàn mà nắng vẫn gắt gay.
Tôi ngồi viết một vần thơ tháng Bảy
Làn khói hương cháy đượm nước mắt cay
Anh tử trận trong ngày oanh liệt ấy
Tổ quốc ghi hàng chữ chiến công này.
Mẹ tôi khóc rất nhiều mắt máu chảy
Cha tôi sầu lâu quá khó nguôi ngoai
Chú tôi mất một phần xương thịt ấy
Một phần còn đau đớn đến hôm nay.
Bạn tôi vắng buổi học chiều xuân ấy
Lên biên cương thuở ấy vẫn chưa về
Tôi khó viết được bài thơ tháng Bảy
Thu đang về thơ rụng nước mắt cay...
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bai-tho-thang-bay-383894.html