Bám chốt giữ xuân yên vui

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nằm trên ngọn đồi cao. Từ khu nhà trung tâm phóng tầm mắt về phía xa, có thể nhìn thấy hình ảnh 'đô thị vàng' đang thay màu áo mới dưới làn nắng xuân dịu nhẹ, chan hòa trong sắc đào, mai. So với trước kia, không khí đón Tết, vui xuân ở đồn năm nay dường như trầm lắng hơn. Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, phần lớn cán bộ, chiến sĩ của đồn cũng như lực lượng tăng cường đã và đang bám chốt, 16,5 km đường biên do đồn quản lý được các cán bộ, chiến sĩ thuộc 25 chốt biên phòng và 2 tổ cơ động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chặt chẽ suốt ngày đêm.

Chốt chặt ở vùng biên

 Đường tuần tra ngày xuân - Ảnh: Q.H

Đường tuần tra ngày xuân - Ảnh: Q.H

Đây là mùa xuân thứ 30 Thượng tá Hoàng Hữu Thiện khoác màu áo bộ đội biên phòng. Trong ngần ấy thời gian, Thượng tá Thiện đón ngót nghét 20 cái Tết xa gia đình, người thân. Số Tết đoàn viên còn lại thường chỉ kéo dài vỏn vẹn đôi ngày, chưa đủ để khỏa lấp nỗi mong nhớ từ người thân nên hơn ai hết anh hiểu nỗi niềm của những người lính khi đón Tết xa nhà. Năm nay, cái Tết của phần lớn cán bộ, chiến sĩ khác nhiều so với mọi năm. Do COVID-19 diễn biến phức tạp nên hầu hết lính biên phòng không quây quần đón Tết ngay tại đồn và có người thân lên thăm hỏi, động viên.

Tuy nhiên, không phải chỉ trong những ngày Tết đến, xuân sang, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng tăng cường đã bám đường biên, cột mốc để phòng, chống COVID-19 suốt gần một năm nay. Trong quãng thời gian ấy, họ phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách mà trước tiên là khí hậu khắc nghiệt. Khi dần quen với cái nắng đổ lửa và cái rét cắt da, cắt thịt ở miền biên viễn, những người lính vốn dạn dày gió sương lại tiếp tục đối diện những trận bão, lũ kinh hoàng. Thế nhưng, “trận bão” đáng lo nhất đối với họ không phải đến từ thiên nhiên mà là các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Chúng sử dụng rất nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và vô cùng liều lĩnh. “Nếu chỉ một trường hợp xuất nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 vượt qua biên giới, đi sâu vào nội địa, mọi nỗ lực sẽ mất trắng. Vì thế, chúng tôi không cho phép mình lơ là, mất cảnh giác. Anh em nguyện là lá chắn thép, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập từ ngoại biên”, Thượng tá Hoàng Hữu Thiện nhấn mạnh.

Hiểu những khó khăn, thử thách mà cán bộ, chiến sĩ phải đối diện, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên, giúp anh em tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, trong những ngày đất trời giao hòa với lòng người trước thềm xuân mới, lãnh đạo đồn dành thêm nhiều sự quan tâm. Hơn ai hết, họ hiểu rằng, là những con người bằng xương, bằng thịt, ai cũng sẽ chạnh lòng khi thấy người người, nhà nhà đoàn viên, còn mình vẫn thầm lặng gánh vác một nhiệm vụ nặng nề nơi hoang vu biên giới.

Đón Tết trên đường biên

Theo chân Thượng úy Lê Thừa Văn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, chúng tôi đến thăm các chốt biên phòng trên tuyến biên giới. Gần một năm nay, Thượng úy Văn được lãnh đạo đồn phân công quản lý 5 chốt biên phòng nằm dọc sông Sê Pôn. Anh cho biết, ngoài đồn và nhà riêng, giờ đây, chốt biên phòng đã trở thành “ngôi nhà thứ ba” của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi chốt được anh em hóm hỉnh đặt một tên gần gũi, thân thương như: “Vườn nhãn”, “Ngô đồng”, “Vườn chuối”… Trước Tết, tranh thủ thời gian rảnh, các cán bộ, chiến sĩ đã thay lá cờ mới, làm bánh chưng, mứt gừng, kiếm cành đào, cành mai về chưng…Nhờ thế, không khí xuân mới dường như đến sớm.

Ghé chốt “Vườn nhãn”, từ xa đã thấy vườn rau xanh mướt, đàn gà thong dong kiếm ăn trên triền cát như lời báo hiệu một cuộc sống mới đã hình thành. Ân cần mời khách dùng trà, Thiếu tá Ngô Đức An chia sẻ, đây là lứa gà thứ hai mà các thành viên trong chốt nuôi, phần để lấy trứng cải thiện bữa cơm, phần giúp vơi nỗi nhớ nhà, đơn vị cũ. Thiếu tá An vốn công tác tại Đồn Biên phòng Hải An được tăng cường lên biên giới cách đây gần một năm. Mùa xuân này, niềm vui lớn nhất đối với anh và đồng đội là chốt vừa được “tân trang” vững chãi, sạch đẹp. “Khó khăn, vất vả nhiều rồi nên anh em lấy những điều nhỏ bé, ý nghĩa làm niềm vui. Ngoài chốt được “tân trang”, niềm vui trong ngày Tết của tôi là được cùng đồng đội làm mâm cơm cúng đầu năm, thắp nén hương lên bàn thờ Bác. Sáng ra, đọc tin trên báo thấy tình hình COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt là phấn khởi cả ngày”, Thiếu tá An nở nụ cười cho biết.

 Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng sửa soạn chốt phòng, chống COVID-19 để đón xuân mới - Ảnh: Q.H

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng sửa soạn chốt phòng, chống COVID-19 để đón xuân mới - Ảnh: Q.H

Cách chốt “Vườn nhãn” không xa, chốt của Thiếu tá Lê Quý Đáp và đồng đội đang đón những vị khách đầu năm. Biết bộ đội biên phòng ăn Tết xa nhà, xa đồn, nhiều người dân vùng biên ghé thăm hỏi, động viên. Trước đây Thiếu tá Đáp công tác tại Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, rồi được tăng cường lên Đồn Biên phòng Thuận. Luân chuyển qua nhiều địa bàn, người lính quê ở Vĩnh Linh cảm nhận sâu sắc tình cảm quân dân. Bà con đã cùng các anh dựng lại lán trại bị hư hỏng, xuống cấp; rắc vôi để xua đuổi rắn, rết vào chốt; tặng những món quà cây nhà, lá vườn… Thiếu tá Đáp bộc bạch: “Bà con coi chúng tôi như người thân. Nhờ sự động viên của cấp trên và người dân nên chúng tôi có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Không gian giao hòa lúc xuân sang, tình đồng đội, quân dân đã phần nào giúp những người lính biên phòng vượt qua nỗi nhớ người thân, gia đình cùng vô vàn khó khăn, thử thách khác. Họ thêm vững dạ, yên tâm trong mỗi đêm trắng trực chốt; ngày đội nắng tuần tra đường biên; lần rượt đuổi đối tượng xuất nhập cảnh trái phép giữa bạt ngàn núi đồi... Tình yêu quê hương, đất nước và quyết tâm chung tay phòng, chống COVID-19 trong trái tim những người lính mang quân hàm xanh chưa bao giờ lớn đến thế.

Ước vọng đầu năm

Gần 1 năm cắm chốt ở vùng biên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng tăng cường đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khoảng 150 vụ việc với hơn 200 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép đã được các cán bộ, chiến sĩ phát hiện, bắt giữ, xử lý. Không dừng lại ở đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng bám chốt còn dồn sức để phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn đường biên, cột mốc… Ngay trong đêm giao thừa, thành viên các chốt biên phòng cũng được huy động để tham gia phòng, chống pháo nổ, giúp dân đón Tết an toàn.

Đi qua khó khăn thử thách, những ước mơ, hy vọng không lụi tàn, ngược lại càng nhân lên trong trái tim người lính. Riêng với Thượng úy Lê Thừa Văn, “hoa tiêu” dẫn đường cho chúng tôi thì mong ước lớn nhất là COVID-19 sớm bị đẩy lùi để có thể tổ chức tiệc cưới. Đăng ký kết hôn đã tròn một năm nhưng vợ chồng Thượng úy Văn vẫn chưa thể báo hỉ sau lần hoãn đầy hụt hẫng. Tết năm nay, Thượng úy Lê Thừa Văn cũng không có cơ hội về quê ăn Tết cùng người vợ trẻ và đứa con thơ. “Vợ em bảo, lấy chồng làm lính biên phòng thì đã xác định phải quen với việc đón Tết một mình. Trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp thế này, hai vợ chồng hy sinh một chút cũng chẳng sao. Nói thế nhưng em biết vợ mình đang cố kìm nén cảm xúc để chồng yên tâm công tác. Chỉ mong dịch bệnh sẽ qua mau để chúng em được hạnh ngộ và được… cưới”, Thượng úy Văn trải lòng.

Tôi biết niềm mong mỏi của Thượng úy Lê Thừa Văn cũng là nguyện ước của tất cả những người lính biên phòng trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, hơn ai hết, các cán bộ, chiến sĩ hiểu rằng, không thể ngồi chờ ước mơ trở thành hiện thực. Để vượt qua COVID-19, họ cần toàn tâm, toàn sức cùng cả hệ thống chính trị và người dân quyết liệt vào cuộc. Và, chắc chắn, lực lượng bộ đội biên phòng phải luôn đi đầu, đẩy lùi mọi khó khăn, thử thách để mang về mùa xuân an vui.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=77&modid=412&itemid=155771