Bản hòa ca của ký ức, niềm tin và khát vọng

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi tên Người' do Báo Văn Hóa tổ chức sẽ diễn ra tối 19.5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, tư liệu, chính luận và sân khấu hóa, chương trình tái hiện hành trình cách mạng của Người, từ Bến Nhà Rồng lịch sử đến ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Đêm nghệ thuật "Sáng mãi tên Người" do Báo Văn Hóa tổ chức sẽ diễn ra tối 19.5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội

Đêm nghệ thuật "Sáng mãi tên Người" do Báo Văn Hóa tổ chức sẽ diễn ra tối 19.5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội

Với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đêm nghệ thuật hứa hẹn mang đến một không gian trang trọng, sâu lắng và giàu cảm xúc, nơi ký ức, niềm tin và khát vọng Việt Nam cùng ngân vang.

Hành trình theo dấu chân Người

Mỗi độ tháng 5 về, người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ đến ngày sinh nhật Bác - Người cha già kính yêu của dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tư tưởng cao đẹp, biểu tượng thiêng liêng truyền cảm hứng đến hàng triệu trái tim người dân đất Việt.

Dù đã đi xa, nhưng tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là nguồn suối trong lành tưới mát tâm hồn dân tộc, là ngọn đuốc soi đường cho mỗi bước tiến của đất nước hôm nay và mai sau. Tên của Người đã vượt khỏi biên giới quốc gia, trở thành biểu tượng của tự do, nhân ái và khát vọng hòa bình của toàn nhân loại.

Với tinh thần đó, Sáng mãi tên Người được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Khởi nguồn từ Bến Nhà Rồng, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt lịch sử gắn với hành trình tìm đường cứu nước, lý tưởng cách mạng mà Người đã lựa chọn. Từ đó, những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục lan tỏa trong công cuộc dựng xây, phát triển đất nước.

Chương trình được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa chính luận, âm nhạc, hình ảnh tư liệu và sân khấu hóa, tạo nên một bản trường ca giàu tính biểu tượng và cảm xúc. Trong đó, “tên Người” trở thành sợi chỉ đỏ kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai; kết nối ký ức dân tộc với khát vọng phát triển phồn vinh trong thời đại mới.

Sáng mãi tên Người quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách… cùng những gương mặt được khán giả trẻ yêu mến như Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh, nhóm Tinh Tú… Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ không chỉ tạo nên màu sắc đa dạng cho đêm diễn mà còn cho thấy tình cảm dành cho Bác Hồ luôn được tiếp nối bền bỉ qua thời gian.

Được cấu trúc thành ba phần xuyên suốt, Sáng mãi tên Người mở đầu bằng chương Người đi tìm hình của nước, tái hiện hành trình lịch sử của Bác qua những ca khúc đi cùng năm tháng như Từ làng Sen, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Dấu chân phía trước, Khát vọng, Đường chúng ta đi…

Tiếp nối là chương Ánh sáng dẫn đường, tôn vinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh qua các tiết mục Lá cờ Đảng, Đảng là cuộc sống của tôi, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Bài ca Hồ Chí Minh, cùng các phóng sự Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù, Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng bất tận. Những câu chuyện của các chiến sĩ cách mạng năm xưa, các tấm gương nghệ sĩ, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ sẽ góp phần lan tỏa các giá trị bền vững từ tư tưởng của Người.

Khép lại chương trình là phần Việt Nam khắc ghi lời Người - một không gian nghệ thuật mang tinh thần trẻ trung, hào sảng, khắc họa hình ảnh đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trên con đường Bác đã lựa chọn. Các ca khúc Còn gì đẹp hơn, Yêu nụ cười Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Đất nước vươn mình sẽ vang lên như lời khẳng định về niềm tin, khát vọng phát triển và tương lai của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ cho thấy tình cảm dành cho Bác Hồ luôn được tiếp nối bền bỉ qua thời gian

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ cho thấy tình cảm dành cho Bác Hồ luôn được tiếp nối bền bỉ qua thời gian

Những thanh âm mới, đưa ca khúc về Bác đến gần giới trẻ

Tổng đạo diễn chương trình - NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ: Hướng tới ngày sinh nhật Bác, mỗi người Việt đều mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn và niềm kính yêu đối với Người bằng cách riêng của mình. Với Sáng mãi tên Người năm nay, Báo Văn Hóa cùng ê kíp sáng tạo mong muốn gửi gắm những tình cảm chân thành, sâu nặng nhất dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Theo Tổng đạo diễn, kịch bản chương trình đã được chuẩn bị từ rất sớm với sự đầu tư cả về nội dung lẫn cấu trúc nghệ thuật. Đến gần ngày biểu diễn, ê kíp tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện từng chi tiết để đêm nhạc đạt được chiều sâu cảm xúc và chất lượng tốt nhất. Từ lựa chọn ca khúc, nghệ sĩ cho đến dàn dựng sân khấu đều được cân nhắc nhằm tạo nên một đêm diễn vừa trang trọng, sâu lắng, vừa mang hơi thở của thời đại.

Không gian nghệ thuật của Sáng mãi tên Người được thiết kế gồm nhiều lớp. Phần đầu là những giai điệu lắng đọng về Bác qua sự thể hiện của các nghệ sĩ gạo cội. Sang phần hai và ba, chương trình mở rộng với những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước với tinh thần trẻ trung qua tiếng hát của các nghệ sĩ đương đại và gương mặt được khán giả trẻ yêu mến. Có thể kể đến ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện Bài ca Hồ Chí Minh với bản phối hoàn toàn mới, mang tinh thần hiện đại. Đặc biệt, sự xuất hiện của giọng ca nhỏ tuổi Dương Đức Hải cũng được kỳ vọng mang đến màu sắc mới mẻ. Với chất giọng giàu nội lực, đậm chất học thuật, Đức Hải sẽ mở màn chương trình bằng ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la như lời chào trong trẻo và thiêng liêng của thế hệ hôm nay gửi tới Bác.

Theo NSND Quốc Hưng, đây đều là những gương mặt có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Việc mời những nghệ sĩ trẻ không chỉ để làm mới chương trình mà còn để tạo sự kết nối với thế hệ khán giả hôm nay. Khi họ hát các ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình muốn gửi đi thông điệp rằng tình cảm dành cho Người luôn được các thế hệ tiếp nối.

Tham gia chương trình vừa với vai trò Tổng đạo diễn, vừa là nghệ sĩ biểu diễn, NSND Quốc Hưng cho biết, mỗi lần thực hiện chương trình nghệ thuật về Bác, anh đều trào dâng niềm tự hào nhưng xen lẫn áp lực. Trong đó, điều khó nhất không phải là quy mô sân khấu hay số lượng nghệ sĩ tham gia, mà là chuyển tải được tình cảm của nhân dân đối với Bác bằng nghệ thuật, để những ca khúc quen thuộc vẫn có thể tạo nên rung động mới trong lòng khán giả.

“Tôi rất vui khi được BTC tiếp tục mời tham gia biểu diễn. Ca khúc tôi thể hiện là Đường chúng ta đi - một tác phẩm trước đây tôi đã có nhiều cơ hội trình diễn và nhận được tình cảm của khán giả. Nhưng mỗi lần hát lại, đặc biệt trong không gian nghệ thuật về Bác Hồ, cảm xúc vẫn luôn rất đặc biệt”, NSND Quốc Hưng bày tỏ.

NSND Quốc Hưng cùng ca sĩ Thu Hằng và dàn hợp xướng cũng sẽ thể hiện ca khúc Đất nước vươn mình của nhạc sĩ Đức Trịnh. Giai điệu hào sảng và giàu khát vọng khép lại đêm diễn như một lời khẳng định: Từ ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đang bước tới tương lai bằng niềm tin, khát vọng và sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật tri ân, Sáng mãi tên Người còn là lời nhắc nhớ rằng, giữa dòng chảy không ngừng của thời đại, tên Bác và những giá trị Người để lại vẫn luôn sống động trong tâm hồn dân tộc, tiếp tục là điểm tựa tinh thần của đất nước Việt Nam hôm nay và mai sau.

Hiện toàn bộ ê kíp chương trình đang trong giai đoạn tập luyện gấp rút, từ ca sĩ, dàn hợp xướng cho tới các vũ đoàn, nhằm bảo đảm từng tiết mục đạt chất lượng nghệ thuật cao nhất. Theo kế hoạch, sáng 19.5, chương trình sẽ tiến hành tổng duyệt trước khi chính thức biểu diễn.

THANH NGỌC; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/ban-hoa-ca-cua-ky-uc-niem-tin-va-khat-vong-229025.html