Bạn tôi muốn sinh con thứ 3 ở tuổi 42, tôi thấy cô ấy thật ích kỷ

Một phụ nữ giấu tên tại Anh đã gây tranh cãi khi chia sẻ trên diễn đàn rằng cô cảm thấy bạn mình, 42 tuổi, 'quá già' để sinh thêm con thứ ba và gọi quyết định này là 'ích kỷ'. Dù biết quan điểm của mình có thể gây tranh luận, cô vẫn muốn giãi bày tâm sự để tìm sự đồng cảm.

Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng trên diễn đàn “Am I Being Unreasonable?” (Tôi Có Đang Vô Lý Không?) của trang cộng đồng Mumsnet tại Anh. Người phụ nữ, sử dụng tài khoản ẩn danh, cho biết cô cần trút bỏ nỗi lòng vì sợ rằng nếu giữ trong lòng, cảm xúc này sẽ càng nặng nề hơn.

Theo lời kể, bạn của cô vừa thông báo rằng cô ấy đang cố gắng thụ thai để có thêm một đứa con nữa, dù đã có hai con – đứa nhỏ nhất đã 10 tuổi. “Cô ấy đột nhiên nói rằng mình ‘thật sự muốn có thêm một đứa con cuối cùng’. Tôi biết đó là cuộc sống và lựa chọn của cô ấy, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ rằng ở tuổi đó thì đã quá già,” người phụ nữ viết.

Người đăng bài giải thích rằng cô sinh đứa con cuối cùng ở tuổi 38, và ngay cả khi đó, những đêm mất ngủ chăm con đã khiến cô kiệt sức. “Tôi không thể tưởng tượng được việc làm mẹ ở tuổi 40s. Đến khi đứa bé thành thiếu niên, cô ấy sẽ gần 60 tuổi rồi! Chưa kể, tôi không muốn nói ra, nhưng nguy cơ biến chứng thai kỳ hay các vấn đề như hội chứng Down cũng cao hơn nhiều ở độ tuổi đó,” cô bày tỏ.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

Dù cố tỏ ra hào hứng khi nghe tin từ bạn, cô thú nhận rằng trong lòng lại cảm thấy quyết định này “hơi ích kỷ”. Cô lo rằng việc sinh con ở tuổi 42 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mình mà còn đặt gánh nặng lên gia đình, đặc biệt khi hai đứa con lớn đã bước vào giai đoạn cần sự quan tâm khác.

Kết thúc bài đăng, cô đặt câu hỏi: “Tôi có đang vô lý không? Tôi không cố ý tỏ ra khó chịu, chỉ thực sự muốn biết liệu có ai cảm thấy giống mình không?”

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, và nhiều người không ngần ngại bày tỏ rằng họ cho rằng cô đang quá khắt khe. Một người bình luận: “Tôi cố gắng trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng không dễ. Chỉ muốn nói rằng phụ nữ đã sinh con ở tuổi 40 từ rất lâu rồi, và việc bạn không chịu nổi những đêm mất ngủ không có nghĩa là người khác cũng vậy.”

Một ý kiến khác thẳng thắn hơn: “Có thể bạn mình mạnh mẽ hơn bạn nhiều, bạn à?” Nhiều người thừa nhận rằng dù họ không muốn quay lại cảnh chăm con nhỏ khi đã lớn tuổi, họ vẫn tôn trọng lựa chọn cá nhân. “Mỗi người một kiểu! Với tôi, ý nghĩ quay lại thời thay tã, mọc răng và mất ngủ khi con nhỏ nhất đã 10 tuổi là cơn ác mộng. Nhưng nếu cô ấy muốn và có sức khỏe, thời gian, tài chính để làm điều đó – thì tốt cho cô ấy thôi! Sống và để người khác sống!” một người viết.

Câu chuyện này không chỉ là vấn đề giữa hai người bạn mà còn chạm đến một chủ đề nhạy cảm trong xã hội: độ tuổi lý tưởng để làm mẹ. Với nhiều phụ nữ hiện đại, việc trì hoãn sinh con để tập trung sự nghiệp hay tận hưởng cuộc sống không còn xa lạ. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo những tranh luận về sức khỏe, trách nhiệm và áp lực gia đình.

Người phụ nữ giấu tên rõ ràng đang đấu tranh nội tâm giữa tình bạn và quan điểm cá nhân. Cô không phủ nhận quyền tự do của bạn mình, nhưng những lo lắng về tuổi tác và sức khỏe khiến cô không thể ủng hộ hoàn toàn. Điều này cũng phản ánh tâm lý của không ít người khi chứng kiến người thân, bạn bè đưa ra những quyết định mà họ cho là “khác thường”.

Dẫu vậy, phản hồi từ cộng đồng cho thấy một thông điệp rõ ràng: dù không đồng tình, việc áp đặt suy nghĩ của mình lên cuộc sống của người khác thường không được hoan nghênh. “Bạn không cần phải hiểu hay đồng ý, nhưng cũng không nên phán xét,” một người dùng viết.

Ngọc Bảo (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ban-toi-muon-sinh-con-thu-3-o-tuoi-42-toi-thay-co-ay-that-ich-ky-13281.html