Bạn trai đòi chia tay vì lý do tôi nằm mơ cũng không ngờ tới

Tôi và bạn trai yêu nhau 3 năm thì tôi có cơ hội được thăng chức nếu chấp nhận chuyển công tác ra nước ngoài. Nhưng bạn trai lại không muốn tôi nhận cơ hội đó.

Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm. Gần đây, cấp trên cho tôi cơ hội thăng chức, tăng lương nếu tôi đồng ý chuyển công tác ra nước ngoài. Thế nhưng, bạn trai tôi không đồng ý.

Tôi hiện làm cho một công ty thiết kế nội thất, người yêu tôi cũng làm cho một công ty có tiếng trong ngành tài chính. Chúng tôi yêu nhau cũng đã lâu, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, nhưng tôi đều gác lại, vì tôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp trước. 30 tuổi, đang đà thăng tiến mà hoãn lại vì chuyện lấy chồng, sinh con, tôi thấy không đành lòng. Tôi nghĩ, phụ nữ thời đại mới phải độc lập về kinh tế, không thể có tư tưởng nhờ vả chồng. Nhưng bạn trai tôi không nghĩ vậy. Nhiều lần anh bảo, tôi kiếm ít tiền hơn cũng được, nhưng cũng nên lo nghĩ cho chuyện thành gia lập thất, vì cả hai đều đã ngoài 30. Thấy tôi mạnh mẽ quá, nhiều lúc anh cũng sợ.

Bạn trai đòi chia tay vì lý do tôi nằm mơ cũng không ngờ tới (ảnh minh họa)

Bạn trai đòi chia tay vì lý do tôi nằm mơ cũng không ngờ tới (ảnh minh họa)

Gần đây, cấp trên ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của tôi, nên cho tôi cơ hội thăng chức, tăng lương gấp đôi nếu tôi chấp nhận chuyển công tác ra nước ngoài 1 năm. Sau 1 năm, tôi có thể lựa chọn ở lại hoặc về nước tùy ý, mức lương vẫn giữ nguyên.

Khi tôi vui mừng kể với bạn trai là mình sẽ đồng ý nhận cơ hội này, phấn đấu 1 năm rồi về, anh lại lạnh lùng nói, nếu tôi quyết định đi nước ngoài, anh sẽ chia tay. Lý do là do anh lo sợ, sau khi tôi đi sang đó, một người ở Việt Nam, một người ở trời Tây, yêu nhau sẽ không bền. Hơn nữa, anh bảo anh không cần một người bạn gái kiếm được nhiều tiền, anh chỉ cần một người có thể trở thành vợ anh, thành mẹ của các con anh. Giữa công việc bên nước ngoài và anh, tôi chỉ được chọn một.

Nghe thế, tôi không biết quyết định như nào. Tôi yêu anh, nhưng cơ hội thăng chức này tôi cũng phải cố gắng bao nhiêu năm mới có được. Theo mọi người, tôi nên chọn anh hay chọn công việc đây?

Thanh Thanh/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ban-trai-doi-chia-tay-vi-ly-do-toi-nam-mo-cung-khong-ngo-toi-post1060614.vov