Bạn trẻ 'ngược dòng thời gian' về ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Giữa không gian thực tế ảo sống động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nhiều bạn trẻ hào hứng, xúc động khi được 'trở về' Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Video: Bạn trẻ “ngược dòng thời gian” về ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ ngày 17 đến 19/5 đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Dù thời tiết oi bức, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng để được đeo kính VR, trực tiếp hòa mình vào không gian lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Thông qua kính VR, người tham gia có thể tự do di chuyển trong không gian 3D, tương tác với các bối cảnh lịch sử được phục dựng công phu. Hình ảnh, âm thanh và khung cảnh Quảng trường Ba Đình hiện lên sống động, mang lại cảm giác như đang trực tiếp chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc.
Theo ban tổ chức, toàn bộ bối cảnh được phục dựng bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại, tái hiện hành trình từ quê hương Kim Liên đến Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngoài trải nghiệm VR, chương trình còn có nhiều hoạt động tương tác như hóa thân nhân vật bằng công nghệ CAM IP, lưu bút điện tử và tặng quà lưu niệm cho khách tham gia.

Các em học sinh trường THCS Kim Liên (Nghệ An) “ngược dòng thời gian” về ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập.

Em Hoàng Lê Bảo Trâm, học sinh lớp 8 Trường THCS Kim Liên (thứ 2 từ phải qua) cho biết, em cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được nghe lại lời Bác trong không gian tái hiện bằng công nghệ hiện đại. “Em có cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình trong ngày lịch sử của dân tộc. Không gian, âm thanh và hình ảnh đều rất chân thực”, Trâm chia sẻ.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên và lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia.

Hòa cùng niềm vui ngày Độc lập.

Nhiều du khách cũng chia sẻ sự bất ngờ và thích thú trước cách tái hiện lịch sử bằng công nghệ hiện đại. Không chỉ được quan sát, người tham gia còn có cảm giác như đang trực tiếp hòa mình vào không khí hào hùng của ngày Độc lập 2/9/1945, qua đó hiểu hơn về giá trị lịch sử và thêm tự hào về truyền thống dân tộc.

“Khi được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, tôi xúc động vì cảm giác như được trực tiếp đứng giữa Quảng trường Ba Đình trong thời khắc lịch sử của dân tộc”, ông Lê Hải Thung (73 tuổi, trú phường Thành Vinh, Nghệ An) cho hay.

Tiếp nối thành công của dự án “Trở về thời khắc thiêng liêng” dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chương trình năm nay được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.











