Bản xa vui 'đón sóng'

Những ngày cuối tháng 9/2025, bản Ploang và Rìn Rìn (xã Trường Sơn) vui như ngày hội. Những chiếc điện thoại hân hoan đổ chuông ngay trong ngôi nhà thân thuộc của người dân trong bản, thay vì trước đây phải lặn lội đi hàng chục cây số mới có sóng. Bà con rộn ràng gọi cho người thân để báo tin quê mình giờ đã có điện và có sóng điện thoại. Niềm vui giản dị mà ấm áp lan nhanh khắp núi rừng...

Nguyễn Văn Nhát (SN 2000), Trưởng bản Ploang cho biết, bây giờ có công việc khẩn cấp muốn báo cáo với xã thì tiện lắm, không còn phải đi xa hàng chục cây số để “đón sóng” nữa. Xã muốn gọi trưởng bản đi họp cũng vậy, nên dù quãng đường từ bản đến trung tâm xã gần 40 cây số nhưng bà con chẳng còn thấy xa. Con em dân bản đi học, đi làm giờ đã có thể gọi điện hằng ngày cho gia đình nên yên tâm hơn rất nhiều, nhất là những khi xảy ra thiên tai. “Có sóng điện thoại, bản sẽ tiến bộ hơn nhiều, làm ăn cũng thuận lợi hơn, kết nối với bên ngoài dễ hơn. Bà con mừng lắm!”, anh Nhát phấn khởi nói.

Sinh ra và lớn lên ở xã Trường Sơn, cô giáo Trương Thị Nhung (SN 1995) đã dành trọn tuổi trẻ gắn bó với núi rừng quê hương và trẻ thơ ở các bản làng heo hút như Nước Đắng, Ploang. Nhung kể, ngày cô đến Ploang, bản có đường nhưng không có điện, không có sóng điện thoại. Còn Nước Đắng thì gian nan hơn bởi không có đường, chỉ có thể ngược theo dòng Long Đại lên bản, nên vẫn được gọi là bản “ba không”. Năm học này, Nhung được điều về bản Rìn Rìn. Thế rồi niềm vui lớn đã đến với cô và dân bản khi cùng với ánh sáng điện nhờ máy nổ, sóng điện thoại đã về với bản làng. “Quê em bây giờ gần hết bản “ba không" rồi!”, Nhung hồ hởi khoe. Lớp ghép mầm non ở bản Rìn Rìn của cô giáo Nhung và đồng nghiệp giờ cũng đã bớt đi rất nhiều nỗi lo.

Trước đây, mỗi lần có việc đột xuất cần liên lạc với điểm trường chính hoặc báo cáo tình hình học sinh, các cô phải đi xa gần 15 cây số mới đến được Trạm Biên phòng Khe Đen để gọi điện hoặc nhờ bộ đội biên phòng đưa tin. Mùa nắng còn đỡ, vào mùa mưa hành trình đó gian truân và hiểm nguy hơn.

“Giờ bản có sóng rồi, chỉ cần mở điện thoại là kết nối được ngay. Việc lớp, việc trường trôi chảy hơn. Bà con hay học sinh ốm đau đột xuất giờ cũng không quá lo lắng nữa!”, cô Nhung chia sẻ.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân bản Ploang gặp nhiều thuận lợi khi có sóng điện thoại và mạng internet - Ảnh: N.M

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân bản Ploang gặp nhiều thuận lợi khi có sóng điện thoại và mạng internet - Ảnh: N.M

Có sóng điện thoại, lớp học nhỏ giữa đại ngàn bỗng trở nên gần hơn với thế giới bên ngoài. Những đoạn video hướng dẫn, những bài hát mới cho trẻ được các cô dễ dàng tải về, thay vì phải chờ đến cuối tuần ra Trạm Biên phòng hoặc về trung tâm xã. Nỗi nhớ nhà của những cô giáo cắm bản cũng nhờ vậy mà vơi bớt.

Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô đứng chân trên địa bàn xã Trường Sơn cũng vui không kém. Anh kể, nhiều năm qua, Trạm Biên phòng Khe Đen đóng vai trò như điểm thông tin liên lạc của xã với các bản trong khu vực. Khi có công việc cần thông tin với già làng, trưởng bản hay bà con, xã sẽ điện về trạm, cán bộ chiến sĩ sẽ về bản báo tin và ngược lại.

Nhưng bây giờ khác rồi, sóng điện thoại về đến các bản Ploang, Rìn Rìn nên công tác nắm tình hình ở các bản, chỉ đạo các tổ công tác trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều. Đặc biệt trong những thời điểm thiên tai hoặc khi triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, việc kết nối liên lạc kịp thời giúp lực lượng biên phòng chủ động hơn trong xử lý tình huống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với già làng, trưởng bản để bảo đảm an toàn cho bà con. “Điện thoại chỉ cần reo một tiếng là già làng, trưởng bản, tổ công tác hay bà con đều nắm được thông tin ngay. Chúng tôi yên tâm hơn và người dân cũng thế”, anh Dũng chia sẻ.

Cùng với các bản Ploang, Rìn Rìn của xã miền núi Trường Sơn, đến thời điểm này, 18/20 bản của xã Thượng Trạch, nơi còn nhiều gian khó, cũng đã được phủ sóng điện thoại. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Nguyễn Trường Chinh, đầu năm 2025, xã mới có 13 bản có sóng. Tiếp đó, các bản Nịu, Cu Tồn, Bụt, Chăm Pu và Troi đã chính thức “lên sóng”.

Ông Chinh cho biết, việc sóng điện thoại về bản khi địa phương triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có ý nghĩa rất lớn. Bởi khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng, yêu cầu xử lý công việc kịp thời, chính xác đòi hỏi đội ngũ cán bộ xã phải nắm bắt thông tin thường xuyên. “Trước đây, muốn triển khai công việc đến tận bản có khi mất cả buổi, thậm chí cả ngày, dẫn đến việc xử lý bị chậm trễ. Giờ có sóng, mọi thông tin đều đến được với già làng, trưởng bản và bà con ngay lập tức, giúp chính quyền điều hành thông suốt hơn,” ông Chinh nói.

Niềm vui ngày sóng điện thoại về bản - Ảnh: Tiến Thành

Niềm vui ngày sóng điện thoại về bản - Ảnh: Tiến Thành

Điện và sóng điện thoại không chỉ làm thay đổi nếp sinh hoạt thường ngày của dân bản mà còn hỗ trợ rất lớn cho công tác quản lý, điều hành trong mô hình mới, từ chỉ đạo phòng, chống thiên tai, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đến việc phối hợp với lực lượng biên phòng, y tế hay các tổ công tác. Người dân đi rẫy, đi rừng gặp chuyện gì bất trắc là gọi được ngay; thương lái liên hệ thu mua sản phẩm của bà con thuận lợi hơn; còn cán bộ xã đỡ cảnh “chạy bản” mỗi ngày để truyền đạt thông tin. “Có sóng, xã làm việc hiệu quả hơn, dân cũng yên tâm hơn”, ông Chinh khẳng định.

Để những bản làng xa vui “đón sóng”, Viettel Quảng Trị đã nỗ lực xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác nhiều trạm BTS (Base Transceiver Station - Trạm thu phát sóng cơ sở), phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, đồng thời hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Cùng với các bản khó khăn đã “lên sóng” từ đầu năm 2025, hiện Viettel Quảng Trị đang tiếp tục khảo sát, xây dựng thêm các trạm BTS mới nhằm mở rộng vùng phủ sóng, bảo đảm các bản đặc biệt khó khăn sẽ được kết nối trong thời gian sớm nhất.

Những ngày cuối năm se lạnh, những bản làng Ploang, Rìn Rìn, Nịu, Cu Tồn, Chăm Pu… đang ấm lên bởi niềm tin mới. Bà con gọi nhau chúc tết sớm, thăm hỏi người thân đi làm ăn xa; cô giáo cắm bản vơi bớt nỗi nhớ nhà; cán bộ xã điều hành công việc nhanh và trôi chảy hơn; các chiến sĩ biên phòng thì thêm yên tâm khi những bản làng xa xôi đã được phủ sóng.

Mùa xuân đang đến rất gần. Và mùa xuân năm nay của người dân các xã Trường Sơn, Thượng Trạch dường như rực rỡ hơn bao giờ. Những tiếng chuông điện thoại vang lên không chỉ là âm thanh của sự kết nối, mà còn là lời hứa hẹn về một hành trình mới với sự đổi thay đang len lỏi vào từng nếp nhà, từng cánh rừng, nương rẫy, mang hơi thở tươi mới đến với bản làng xa nơi đại ngàn.

Ngọc Mai

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202601/ban-xa-vui-don-song-24d1d33/