Bảng F: Croatia và Ma-rốc vào vòng 1/8, Bỉ chia tay World Cup 2022

Ziyech mở tỉ số cho Ma-rốc ngay phút thứ tư. Ảnh: Reuters

* HLV Martinez chia tay tuyển Bỉ sau World Cup 2022

Tối 1/12, Croatia và Ma-rốc đã trở thành hai đại diện của bảng F giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022, trong khi Bỉ ngậm ngùi dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Đây là kết quả phản ánh đúng với những gì đã diễn ra tại bảng đấu này kể từ đầu giải khi mà Bỉ không có phong độ như kỳ vọng.

Trong khi đó, á quân thế giới Croatia tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của mình. Họ khiến Bỉ phải “bất lực” trong việc tìm đường vào khung thành của Milan Borjan với kết quả hòa 0-0 vừa đủ trong trận cầu "sinh tử" ở lượt đấu cuối.

Với 5 điểm có được sau 3 lượt trận, Croatia ghi tên mình vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng F.

Còn với tuyển Bỉ, họ cũng chỉ biết tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn. Bỉ dứt điểm 16 lần trận này nhưng đều bất thành trong tư thế rất thuận lợi.

Lukaku phung phí quá nhiều cơ hội khiến Bỉ bị Croatia cầm hòa 0-0 trên sân Ahmad bin Ali. Ảnh: AP

Lukaku phung phí quá nhiều cơ hội khiến Bỉ bị Croatia cầm hòa 0-0 trên sân Ahmad bin Ali. Ảnh: AP

Như vậy, “Quỷ đỏ châu Âu” lần đầu dừng bước ở vòng bảng World Cup kể từ năm 1998, còn Croatia lần đầu vượt qua vòng bảng hai kỳ liên tiếp. Croatia đứng thứ hai bảng F và sẽ gặp đội đầu bảng E ở vòng 1/8, nhiều khả năng là Tây Ban Nha, trên sân Al Janoub.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng F, đội tuyển Ma-rốc thể hiện phong độ cao và có chiến thắng đầy bất ngờ trước Canada với tỉ số 2-1. Hakim Ziyech và Youssef En-Nesyri lập công cho Ma-rốc, trong khi bàn thắng của Canada đến từ pha “phản lưới nhà” của Nayef Aguerd.

Khép lại vòng bảng, Ma-rốc có 7 điểm và họ thẳng tiến vòng knock-out ở ngôi đầu và đang chờ đợi xem đối thủ của mình sẽ là đội bóng nào (nhì bảng E).

HLV Regragui trở thành người hùng khi giúp Ma-rốc giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters

HLV Regragui trở thành người hùng khi giúp Ma-rốc giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu một đội châu Phi nhất bảng tại World Cup sau 24 năm, kể từ khi "Đại bàng xanh" Nigeria làm được sau khi tiễn Tây Ban Nha về nước. Kể từ năm 1986, tuyển Ma-rốc mới lại góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Mang đến Qatar đội hình không có ngôi sao nổi trội nhưng đồng đều, Regragui thu trái ngọt với lối chơi pressing máu lửa và tốc độ.

* Đội tuyển Bỉ đã chính thức khép lại hành trình của mình tại World Cup 2022 bằng trận hòa 0-0 trước Croaria ở lượt trận "sinh tử" của bảng F. Đó cũng là là trận đấu cuối cùng của HLV Roberto Martinez trên cương vị "thuyền trưởng" của đội tuyển Bỉ.

"Đó là trận đấu cuối cùng của tôi... thật xúc động", ông Martinez trả lời phóng viên tại buổi họp báo sau trận đấu khi được hỏi về tương lai.

Roberto Martinez chia tay tuyển Bỉ. (Nguồn: Getty Images)

"Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và không có gì để hối tiếc. Chúng tôi bị loại nhưng chúng tôi có thể ngẩng cao đầu rời giải", vị huấn luyện viên này nói thêm.

HLV Martinez cũng cho biết ông quyết định rời bỏ vị trí này cho dù Bỉ có hay không giành kết quả cao ở World Cup 2022. "Tôi không từ chức. Đó là sự kết thúc của hợp đồng của tôi".

Trong khi đó, phía Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) cũng thông qua trang mạng xã hội để đưa ra thông báo chia tay Roberto Martinez: "Chúng tôi xin thông báo Roberto Martinez sẽ thôi dẫn dắt tuyển Bỉ sau World Cup 2022. Đây là quyết định đã được đưa ra từ trước giải đấu".

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/290925/bang-f--croatia-va-ma-roc-vao-vong-1-8-bi-chia-tay-world-cup-2022.html