Bánh cuốn Tây Hồ 127 được Michelin vinh danh
Vài ngày trước, Michelin Guide 2026 đưa tên tiệm Bánh cuốn Tây Hồ 127 vào danh sách Bib Gourmand (ngon, giá cả phải chăng) của Việt Nam. Năm nay, cả nước chỉ có thêm 2 nhà hàng đạt 1 sao Michelin và 11 cơ sở ăn uống mới lọt vào danh sách Bib Gourmand.

Chị Thúy Loan, chủ quán bánh cuốn Tây Hồ 127 mỗi ngày mặc áo dài, duyên dáng đón khách. Trên tường, phía sau lưng chị là góc nhắc nhớ về nguồn gốc của bánh cuốn Tây Hồ 127. Ảnh: H.H
Cả nước có rất nhiều tiệm bánh cuốn lấy tên địa danh ở Hà Nội là Tây Hồ hoặc Hồ Tây làm tên gọi, chỉ có mỗi tiệm Bánh cuốn Tây Hồ 127 là vinh dự mang tên hiệu Tây Hồ của chí sĩ Phan Châu Trinh (1872-1926).
Sở dĩ có điều này, là vào năm 1961, khi bà Trần Thị Cà (1929-2026, gốc Hà Nam) mở tiệm bánh cuốn không tên cạnh đền thờ Phan Châu Trinh (đường Gallimard, nay là 23 Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hồ Chí Minh).
Vì đền thờ cụ Tây Hồ rất được người dân kính ngưỡng, thường xuyên đến viếng, nên cũng quen gọi luôn tiệm này là “bánh cuốn Tây Hồ”. Sau khi định vị tại 127 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh, gần địa chỉ cũ, tiệm chính thức có tên là Bánh cuốn Tây Hồ 127.
Ban đầu, khi nghe thực khách gọi tên là “bánh cuốn Tây Hồ”, bà Cà cũng hơi lo lắng, vì ngại ảnh hưởng đến danh hiệu tôn nghiêm của vị chí sĩ yêu nước. Bà nhiều lần vô đền thắp nhang để khấn vái và phân trần chuyện này. Đến một hôm, có một thực khách nói với bà Cà rằng sinh thời chí sĩ Phan Châu Trinh rất đề cao tinh thần kinh tài, tự lập kinh doanh và hướng nghiệp cho dân sinh. Vậy thì tiệm mang tên “bánh cuốn Tây Hồ” là đúng tinh thần và chủ trương của ông rồi, không có gì phải lo lắng.
Người đứng bán quán hiện nay là chị Trần Thị Thúy Loan, người được bà Cà về quê Hà Nam nhận vào phục quán từ lúc trẻ, khoảng 30 năm trước thì chị Loan thành con dâu bà Cà. Con của chị Loan hiện tại cũng phụ quản lý quán, nghĩa là tiệm đã bước sang đời thứ 3.
Chị Thúy Loan chia sẻ, việc Bánh cuốn Tây Hồ 127 vào danh sách Bib Gourmand là một bất ngờ, vì hơn nửa thế kỷ qua, tiệm chỉ biết tập trung làm bánh cho ngon, phục vụ vui vẻ, chứ không để ý gì đến các danh hiệu hoặc giải thưởng. Chị nói thêm: “Hơn nữa, tiệm vinh dự được mang tên hiệu nhà chí sĩ lớn, nên chỉ biết cố gắng làm tốt nhất trong việc gìn giữ hình ảnh và thương hiệu, không làm gì sai quấy để gây ảnh hưởng chung”.
Từ lâu, nhân viên quán đã mặc đồng phục xanh nõn chuối, đội nón đỏ, tạo được sự chỉn chu, vệ sinh và thân thiện. Riêng chị Thúy Loan thì luôn mặc áo dài trong khi làm bếp, phục vụ và tiếp khách. “Bánh cuốn thì nhiều nơi rất ngon, nên chúng tôi không chỉ cạnh tranh về độ ngon, giá cả, mà còn muốn khách nhớ cách phục vụ vui vẻ, đầy lòng biết ơn của chúng tôi mà chọn quay trở lại” - chị Loan nói.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/banh-cuon-tay-ho-127-duoc-michelin-vinh-danh-3340407.html











