Báo GD&TĐ trao quà bạn đọc tới 3 chị em mồ côi bố, mẹ lâm bệnh nặng
Sau khi đăng tải hoàn cảnh, nhiều tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia tới gia đình chị Huyền và 3 đứa con với số tiền gần 19 triệu đồng.

Chiều 27/3, đại diện Báo GD&TĐ phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên và trao quà của bạn đọc đến với hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1980, trú tại thôn Đông Tiến, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) - nhân vật trong bài viết "".

Đại diện Báo GD&TĐ phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên và trao quà tới gia đình chị Huyền.
Như Báo GD&TĐ thông tin, chồng vừa mất vì ung thư gan, chị Huyền thì như ngọn đèn lay lắt trước gió vì trọng bệnh. Tình cảnh ấy khiến 3 con học giỏi đầy cảnh éo le, nguy cơ bỏ học giữa chừng.
Ngày anh Hợp (chồng chị Huyền) mất, ai cũng rớt nước mắt trước tình cảnh quá đỗi éo le của mẹ con chị. Nhà khánh kiệt, nợ nần chồng chất, cả xóm người góp từng đồng mới có thể lo cho bố ba đứa trẻ chiếc quan tài khâm lượm. Chôn cất bố xong, 4 mẹ con lại gánh thêm khoản nợ nần.

Bên trong căn nhà chẳng có đồ vật gì đáng giá.
Trong ngôi nhà xập xệ, chị Huyền co quắp, run rẩy tay siết chặt lồng ngực như níu giữ hơi thở gấp gáp. Cơn hen suyễn xiết chặt cổ họng, từng tiếng thở khò khè như dao cứa vào tim. Chị nghiêng người, lên gân cất tiếng ho đầy đau đớn quằn quại.
3 đứa con chị Huyền dù bố mẹ nghèo khó, bệnh tật nhưng đều chăm ngoan học giỏi. Cháu lớn là Nguyễn Thị Hằng (SN 2008) vừa đi học, vừa tranh thủ phụ giúp quán hàng cho người ta, nhiều hôm đến trường chịu đói, vậy mà cháu đã xuất sắc thi đậu vào Trường chuyên Hà Tĩnh, hiện học lớp 12. Suốt 3 năm, cháu đều xuất sắc nhận được học bổng của nhà trường. Vừa rồi cháu Hằng được giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
Cháu thứ 2, Nguyễn Thị Phương (SN 2011, lớp 8 Trường THCS Tô Hiến Thành) hiện nằm trong danh sách đội tuyển Tiếng Anh đi thi học sinh giỏi tỉnh. Cháu út là Nguyễn Viết Quang (SN 2014, Trường Tiểu học Thạch Lưu) cũng nhiều năm đạt học sinh giỏi và mang trong mình khát vọng vươn lên.

Hoàn cảnh éo le của người mẹ bệnh tật và nỗi lo các con phải bỏ học giữa chừng
Thương cho chỗ ăn nghỉ, học hành của các em. Ngôi nhà gỗ bé xíu, thấp tè mối mọt, mái ngói úa màu, rêu phủ kín. Nhiều chỗ ngói vỡ đứng dưới thềm nhà nhìn ngược lên rõ cả lỗ thủng. Vách nhà thưng, chằm vá bằng bằng đất, ván mỏng, bạt ni lông, nhiều chỗ kẽ hở đủ để đôi bàn chui lọt, gió mùa lạnh lẽo cứ thế tràn vào, thổi phồng cả tấm bạt ni lông.
Nhìn những chiếc cột nhà mối mọt, có cảm giác như một sinh thể già nua đang cố gồng mình chịu đựng trước sức nặng của thời gian. Chỗ trú ngụ của mấy mẹ con chị Huyền có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Tình cảnh của chị Huyền và 3 đứa con chăm ngoan học giỏi đầy cảnh éo le. Không biết chuỗi ngày phía trước của mẹ con chị sẽ ra sao? Nếu những đứa con chăm ngoan, lễ phép, học giỏi của chị Huyền phải nghỉ học quả là điều rất tiếc nuối, quá thiệt thòi cho các em.
Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết, nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm đã sẻ chia tới hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Huyền với số tiền 18.970.000 đồng.

Hy vọng với sự sẻ chia của cộng đồng, con đường đến trường của 3 chị em sẽ bớt chông chênh.
Có mặt tại buổi trao quà nhân ái, chị Nguyễn Thị Thơ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lưu Vĩnh Sơn bày tỏ sự biết ơn tới các tấm lòng hảo tâm và bạn đọc do Báo GD&TĐ kết nối giúp đỡ gia đình chị Huyền vượt qua nghịch cảnh, các con của chị có thêm cơ hội được tiếp tục đến trường và vươn lên trong cuộc sống.