Báo GD&TĐ triển khai chương trình 'Nâng bước em đến trường' tại Điện Biên
Báo Giáo dục và Thời đại vừa phối hợp Phòng GD&ĐT TP. Điện Biên Phủ trao học bổng, gạo, mì tôm giúp học sinh nghèo vững bước đến trường.
Chương trình hỗ trợ các học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.
Những con số biết nói
Những ngày cuối tháng 2, giữa tiết trời se lạnh của vùng cao Điện Biên, chương trình thiện nguyện “Nâng bước em đến trường” đã lan tỏa hơi ấm đến hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Với sự phối hợp của Báo Giáo dục và Thời đại cùng Phòng GD&ĐT TP. Điện Biên Phủ, nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng, chương trình không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn là lời cam kết về một tương lai tươi sáng cho những "mầm non" vùng cao.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Ngày 21/2, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, bao gồm: 2,5 tấn gạo; 1.270 thùng mì tôm; 20 suất học bổng trị giá 63 triệu đồng cho học sinh mồ côi, cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác. Theo thống kê của Phòng GD&ĐT TP. Điện Biên Phủ, nhiều học sinh tại các xã vùng ngoài vẫn đang đối diện với nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, chương trình này tập trung vào việc hỗ trợ thiết thực cho các em, đặc biệt là nhóm học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại thăm hỏi các thầy cô và học sinh tại TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên).
Cụ thể, chương trình đã trao 2,5 tấn gạo giúp các em có những bữa ăn đầy đủ hơn; 1.270 thùng mì tôm làm nguồn thực phẩm dự trữ; 100 triệu đồng từ Công ty Hapulico Land; kết nối, đỡ đầu 18 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi em được bảo trợ với mức 500.000 đồng/tháng). Ngoài ra, còn có 40 suất học bổng khác với tổng trị giá 20 triệu đồng. Không chỉ là những con số, đây chính là sự đồng hành bền vững để các em vững bước đến trường.
“Chúng tôi không chỉ trao quà, mà trao hy vọng”
Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại xúc động chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ mang đến những phần quà, mà còn trao đi niềm tin và hy vọng. Mỗi suất học bổng, mỗi bao gạo, thùng mì tôm là một lời động viên để các em không bỏ dở con đường học vấn. Hy vọng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, chương trình sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, giúp nhiều em nhỏ có thêm động lực vươn lên.”
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại chương trình.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cũng nhấn mạnh rằng chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là sự cam kết lâu dài để giúp đỡ các em trên hành trình học tập: “Điện Biên Phủ – mảnh đất anh hùng, nơi ghi dấu chiến thắng lịch sử chấn động địa cầu – ngày nay vẫn còn nhiều học sinh phải vượt qua gian khó để đến trường. Chúng tôi mong rằng, những suất hỗ trợ hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em không ngừng cố gắng, vươn lên trong học tập. Đồng thời, chương trình cũng là lời kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng để không một học sinh nào phải bỏ lại phía sau.”
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (bên phải) thay mặt Công ty Hapulico Land chuyển trao 100 triệu đồng hỗ trợ mua xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lan tỏa yêu thương – Gắn kết những tấm lòng
"Một trong những người âm thầm đóng góp cho chương trình suốt 8 năm qua là chị Hoàng Thị Hoa – người đã kết nối hàng ngàn mạnh thường quân trong và ngoài nước. Không chỉ là nhà tài trợ, chị còn trực tiếp kêu gọi hỗ trợ cho các em nhỏ mồ côi, giúp chương trình có nguồn lực bền vững. Mỗi chương trình mà chúng tôi thực hiện luôn nhận được sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức trên cả nước. Tinh thần tương thân tương ái này chính là nguồn động viên lớn lao giúp các em học sinh vùng cao kiên trì theo đuổi con chữ", Nhà báo Triệu Ngọc Lâm chia sẻ.
Trao tặng 128 triệu đồng tiền ủng hộ "Nuôi em".
Với cam kết rõ ràng về tính minh bạch và hiệu quả, chương trình "Nâng bước em đến trường" không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ngắn hạn mà còn xây dựng mô hình giúp đỡ dài lâu. Các mạnh thường quân có thể trực tiếp đỡ đầu từng em học sinh, đảm bảo các em được theo dõi và hỗ trợ xuyên suốt trong hành trình học tập.
Thay mặt cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố, cô Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP. Điện Biên Phủ gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân, Báo Giáo dục và Thời đại, nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng vì đã hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần dành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại ủng hộ 20 triệu đồng cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.
Cô Ngọc Hy vọng những năm học tiếp theo các mạnh thường quân cùng với Báo Giáo dục và Thời đại vẫn sẽ quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố, để cùng chung tay triển khai thực hiện tốt kế hoạch an sinh xã hội, duy trì phát triển bền vững kết quả Giáo dục và Đào tạo tại Điện Biên.
Chương trình “Nâng bước em đến trường” đã khép lại nhưng dư âm về một hành trình đầy yêu thương vẫn còn vang vọng. Những suất quà, những tấm lòng nhân ái đã tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh nơi đây có thêm nghị lực theo đuổi ước mơ.
Các suất quà được trao cho các em học sinh tại xã Nà Nhạn (TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên).
Danh sách các "bố, mẹ" nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ:
- Chị Trịnh Ngọc Hà nhận đỡ đầu học sinh: Lò Đức Thành (5 tuổi, Trường MN Hoa Mơ); Lường Thị Bảo Trâm (5 tuổi, Trường MN xã Mường Phăng)
- Chị Lưu Thị Hà nhận đỡ đầu học sinh: Mùa Thị Dợ (3 tuổi, Mẫu giáo bé Nà Pen)
- Chị Hà Thị Tính nhận đỡ đầu học sinh: Giàng Thị Kía (2 tuổi, Nhóm trẻ 24-36 tháng Nà Pen); Lò Minh Quân (4 tuổi, Mẫu giáo nhỡ bản Cang)
- Chị Nguyễn Thị Vân Nam nhận đỡ đầu học sinh: Mùa Thị Nhung (1 tuổi, Nhóm trẻ 24-36 tháng Nà Pen)
- Chị Nguyễn Thị Hồng nhận đỡ đầu học sinh: Cứ Thị Húa (2 tuổi, Nhà Trẻ Trung Tâm)
- Chị Bùi Thị Thu Phương nhận đỡ đầu em: Cà Văn Viện (14 tuổi; Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng)
- Chị Phạm Thúy Hoài nhận đỡ đầu học sinh: Trần Ngọc Hân (13 tuổi, Trường THCS Trần Can)
- Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên nhận đỡ đầu học sinh: Lường Thị Thủy (15 tuổi, Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng); Lò Văn Nam (14 tuổi, Trường THCS xã Nà Tấu)
- Chị Dương Thanh Thủy nhận đỡ đầu học sinh: Bùi Thị Bảo Yến (10 tuổi; Trường TH số 2 xã Nà Nhạn); Tòng Thị Yến Nhi (8 tuổi; Trường TH số 1 xã Nà Nhạn)