Bảo tàng mới của National Geographic mang đến hành trình khám phá hàng trăm năm
Bảo tàng mới nhất của National Geographic tại Washington (Mỹ) đưa du khách bước vào hành trình khám phá thế giới qua những trải nghiệm đa giác quan.

Ảnh minh họa
Tại bảo tàng, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hơn 1.000 bức chân dung động vật hoang dã, hóa thân thành thành viên của một đoàn thám hiểm chinh phục đỉnh Everest, hay thưởng thức đồ uống trong không gian có những đàn cá voi khổng lồ bơi lượn trên các bức tường bằng công nghệ trình chiếu hiện đại.
Được đầu tư 300 triệu USD, Bảo tàng có diện tích gần 9.300 m² và chính thức mở cửa từ ngày 26.6.
Đến bảo tàng, du khách có thể tương tác trực tiếp với hình ảnh của những loài động vật đang bị đe dọa trên thế giới, qua đó hiểu rõ hơn về thế giới động vật và nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn.
Từ khuôn viên ngoài trời, sân trung tâm được bố trí sáu khu tiểu cảnh mô phỏng các hệ sinh thái đặc trưng của Trái Đất, từ rừng mưa nhiệt đới đến vùng cực băng giá.
Mỗi không gian được tái hiện bằng âm thanh tự nhiên, dấu chân động vật và các tác phẩm điêu khắc bằng đồng của nhiều loài sinh vật mang đến cảm giác như đang đặt chân vào chính môi trường sống của chúng.
Những công cụ được trưng bày tại bảo tàng cho thấy hành trình khám phá thế giới không chỉ dựa vào lòng dũng cảm mà còn phụ thuộc vào sự sáng tạo và tiến bộ công nghệ.
Để tìm lời giải cho những bí ẩn lớn của Trái Đất, các nhà thám hiểm từng đặt chân tới những nơi khắc nghiệt nhất, từ đáy đại dương, rìa không gian cho đến những vùng đất chưa từng được khám phá.
Mỗi chuyến đi đều đòi hỏi họ phải không ngừng cải tiến thiết bị, hoàn thiện kỹ thuật và phát triển các phương pháp mới để vượt qua giới hạn của con người.
Được thiết kế theo tiêu chuẩn phát triển bền vững và mở cửa trong mùa hè này, bảo tàng hướng tới mục tiêu khơi dậy đam mê khám phá trong mỗi du khách.
Không gian bảo tàng quy tụ nhiều khu trưng bày tương tác, các phòng triển lãm khai thác kho lưu trữ ảnh đồ sộ của National Geographic, hệ thống màn hình trình chiếu khổ lớn ngoài trời, nhà hát 400 chỗ ngồi cùng bộ sưu tập hiện vật và thiết bị từng đồng hành với các nhà thám hiểm trong gần 140 năm nghiên cứu và thực địa trên khắp thế giới.
Ngoài ra, nhiếp ảnh là một phần không thể thiếu trong di sản hơn 100 năm của National Geographic.
Ngay tại tầng một của bảo tàng, không gian nhiếp ảnh sẽ đưa du khách khám phá kho lưu trữ bìa tạp chí đồ sộ, tìm hiểu quy trình tạo nên một phóng sự từ hiện trường đến khi xuất bản, đồng thời trải nghiệm nghệ thuật nhiếp ảnh thông qua phòng tối kỹ thuật số tương tác.
Điều đáng nói, ngay cả khi cánh cửa bảo tàng khép lại, một trải nghiệm hoàn toàn khác lại bắt đầu. Vào buổi tối, mặt tiền của tòa nhà được biến thành phông nền cho màn trình diễn ánh sáng và hình ảnh quy mô lớn.
Công nghệ trình chiếu khiến cả công trình như ngập trong đại dương, với những đàn cá bơi qua nền sân, chim cánh cụt lướt giữa không gian và hình ảnh cá voi lưng gù thong dong bơi ngang mặt tiền bảo tàng.











