Biên bản năm 1994 cho thấy chiếc trống đồng được giao UBND xã Thạch Bình quản lý, bảo quản và yêu cầu thực hiện chính sách với 3 người phát hiện trước khi đưa hiện vật khỏi xã. Hồ sơ sau đó xuất hiện một mốc bàn giao vào năm 1998.
Thanh tra và các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiến hành xác minh làm rõ thông tin xung quanh chiếc trống đồng được ba học sinh phát hiện tại hang núi Thung Mai vào năm 1994. Cách đây 32 năm, sau khi phát hiện chiếc trống đồng nặng 18kg có hoa văn sắc sảo tại địa phương, một gia đình đã tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng để quản lý. Tuy nhiên, đến nay những người trực tiếp tìm ra hiện vật vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc chiếc trống hiện đang được lưu giữ ở đâu. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết Bảo tàng tỉnh hiện đang quản lý hai chiếc trống đồng, trong đó có một hiện vật được tiếp nhận bàn giao từ Công an huyện Nho Quan vào năm 1998 mang các đặc trưng của văn hóa Đông Sơn cách đây khoảng 2.000 năm. Dù vậy, do hồ sơ bàn giao thời điểm đó chưa ghi nhận đầy đủ các thông số chi tiết về kích thước và trọng lượng, cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục kiểm tra để xác định chính xác đây có phải là hiện vật do người dân phát hiện năm 1994 hay không.
Một chiếc trống đồng được ba em học sinh phát hiện tại hang núi Thung Mai (Ninh Bình) năm 1994 đã được bàn giao cho chính quyền địa phương. Sau hơn 30 năm, câu hỏi chiếc trống năm xưa đang ở đâu vẫn chưa có lời giải, trong khi Bảo tàng tỉnh Ninh Bình hiện lưu giữ một chiếc trống đồng được phát hiện tại khu vực này.
Cơ quan chức năng chưa thể khẳng định chiếc trống đồng đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) có phải là chiếc trống được 3 đứa trẻ phát hiện 32 năm về trước hay không.
Một chiếc trống đồng được ba học sinh phát hiện vào tháng 5.1994 tại hang núi Thung Mai thôn Đồi Bồ (Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình cũ), và ngay sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương. Từ đó đến nay đã hơn 30 năm, gia đình của những cháu phát hiện năm xưa không biết hiện trống này đang cất giữ, bảo quản ở đâu, phát huy giá trị thế nào, và đặc biệt chưa được nhận sự khen thưởng…
Sau 32 năm bàn giao chiếc trống đồng cho đại diện chính quyền địa phương bảo quản, người dân ở Ninh Bình hiện vẫn không biết chiếc trống ở đâu và tiếp tục truy tìm “tung tích”.