Bập bùng… xanh

Không khí ở 4 xã vùng cao của huyện Bắc Bình những ngày cuối tháng 1 nhộn nhịp hẳn lên. Bởi đây là khoảng thời gian tổ chức Tết Đầu lúa cổ truyền của đồng bào Raglai, K'ho.

Bập bùng… xanh

 Đồng bào K’ho và Raglai thi cúng Tết Đầu lúa.

Đồng bào K’ho và Raglai thi cúng Tết Đầu lúa.

Tết Đầu lúa hay còn gọi là Tết Nhôbrêhê, lễ ăn lúa mới có từ rất lâu đời, gắn liền với tập tục trồng lúa rẫy và thường được tổ chức từ ngày 15 tháng chạp hàng năm, sau khi người dân đã thu hoạch xong lúa… Trước đây, người K’ho và Raglai ăn tết riêng lẻ từng gia đình và kéo dài đến hết tháng chạp. Từ năm 1995, Tết Đầu lúa được huyện Bắc Bình tổ chức thành ngày hội văn hóa, thể thao các xã vùng cao. Từ đó, Tết Đầu lúa không chỉ là ngày vui của từng nhà mà trở thành ngày hội chung thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của đồng bào nơi đây. Và năm nay là năm thứ 26, người dân 4 xã: Phan Tiến, Phan Điền, Phan Lâm, Phan Sơn “ăn tết chung”. Cuộc sống ngày càng phát triển vì thế người dân đón Tết Đầu lúa cũng thêm phần sung túc.

Một ngày cuối tháng 1/2021, đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Tết Đầu lúa của người dân 4 xã vùng cao huyện Bắc Bình. Có đi mới thấy được sự gắn kết, tình thương, niềm tin yêu mà người dân dành cho lực lượng công an. Tại xã Phan Tiến, đoàn đã đến thăm nhà ông Mang Niều, thôn Tiến Thành. Từ xa, một giọng đàn ông đã vang lớn: “Mấy chú vào nhà chơi”. Chúng tôi chưa vào đến sân, ông Mang Niều đã đi nhanh ra chào. “Chú Phước, khỏe chứ”, ông Niều vừa hỏi vừa đưa tay ra bắt tay với Thượng tá Nguyễn Đình Phước, Phó Trưởng phòng PA 02. Như những người thân lâu ngày không gặp mặt, suốt cuộc nói chuyện ông Mang Niều cứ nắm chặt tay thượng tá Phước. Ông Niều khoe với đoàn vừa xây được thêm phần nhà phía sau. Đây là mong ước của ông nhiều năm nay mới thực hiện được.

Rời nhà ông Niều, đoàn tiếp tục đến chúc tết ở xã Phan Lâm. Năm nay xã Phan Lâm đăng cai tổ chức Tết Đầu lúa nên từ xa tiếng loa, tiếng người nói cười đã vang vọng cả một góc đại ngàn. Tiếp đoàn, ông Mang Xoa, Bí thư xã Phan Lâm vui vẻ cho biết: Mặc dù năm 2020, tình hình kinh tế nói chung có nhiều biến động bởi dịch Covid-19. Nhưng tại xã Phan Lâm đời sống kinh tế của người dân lại khá lên nhờ các loại nông sản có giá cao. Đời sống kinh tế phát triển nên năm nay người dân đón Tết Đầu lúa vui hơn những năm trước. Tình hình an ninh trật tự cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Một niềm vui nữa đến với người dân xã Phan Lâm là năm nay, Công an xã được bổ sung thêm 5 công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại xã. Đây có thể xem là một “làn gió mới”, hứa hẹn nhiều thay đổi về tình hình an ninh trật tự của địa phương mà rõ nhất là việc thu thập dữ liệu công dân vừa qua. Theo đó, còn rất nhiều hộ dân, nhất là những người lớn tuổi ở xã Phan Lâm còn chưa biết hết mặt chữ nên việc tự kê khai dữ liệu dân cư rất khó khăn. Trước tình hình đó, Công an xã Phan Lâm đã cử cán bộ giúp người dân kê khai. Với những hộ già neo đơn, gặp khó khăn trong đi lại, Công an xã Phan Lâm sẽ cử cán bộ xuống tận nhà hướng dẫn, giúp người dân kê khai. Nhờ đó, mà đến nay, xã Phan Lâm đã cơ bản hoàn thành việc thu thập dữ liệu dân cư. “Việc giúp người dân kê khai dữ liệu dân cư là việc mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi luôn nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, phải coi việc giúp người dân kê khai như đang giúp đỡ người thân của mình. Từ cách làm việc đến phong thái khi tiếp xúc đều phải vui vẻ, hòa đồng để tạo sự thoải mái nhất cho người dân. Bên cạnh đó, Công an xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp đỡ người dân, tuyên truyền phổ biến những văn bản luật mới để người dân nắm bắt thực hiện”, Thượng úy K’ Sáng, Phó Trưởng Công an xã Phan Lâm chia sẻ. Không chỉ xã Phan Lâm mà tất cả các xã vùng cao của huyện Bắc Bình đều được bổ sung đủ 5 công an chính quy theo đề án của Bộ Công an. Đây được xem là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực xử lý công việc, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm của lực lượng công an xã.

Chúng tôi rời xã Phan Lâm khi trời đã tối, người dân 4 xã vùng cao huyện Bắc Bình đang quây quần bên đống lửa trại. Tiếng kèn ống bầu, tiếng trống Sơgơr hòa vào nhau vang vọng cả đại ngàn. Bên ánh lửa bập bùng, người dân nắm tay các chiến sĩ công an cùng nhau múa những điệu múa truyền thống của đồng bào K’ho và Raglai…

Nguyễn Luân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/bap-bung%E2%80%A6-xanh-134930.html