Bắt giữ người đàn ông bí mật dẫn trộm nước từ cung điện hoàng gia để tưới nông trại

Một người đàn ông 58 tuổi tại Ý vừa bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi đánh cắp nước từ hệ thống dẫn nước cung cấp cho các đài phun và hồ nước của Cung điện Hoàng gia Caserta – di sản thế giới UNESCO được mệnh danh là 'Versailles của nước Ý'.

Cảnh sát Ý thông báo hôm 10/7 rằng họ đã bắt giữ một người đàn ông 58 tuổi vì hành vi liên tục đánh cắp nước công từ hệ thống dẫn nước của Cung điện Hoàng gia Caserta, một công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới được xây dựng vào thế kỷ 18 dưới thời vua Charles xứ Bourbon.

Vụ việc được phát hiện sau khi ban quản lý cung điện – hiện là một bảo tàng – phản ánh tình trạng thiếu nước nghiêm trọng tại các đài phun nước và hồ nước trong khu vườn cảnh quan rộng lớn của công trình. Đây là một trong những cung điện lớn nhất châu Âu, thường được ví như “Versailles của nước Ý”, với diện tích vườn lên tới 123 hecta.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã đào đường ống bất hợp pháp để dẫn nước từ hệ thống dẫn nước Caroline – vốn được xây dựng để phục vụ riêng cho cung điện – đến khu đất nông nghiệp của mình cách đó 145 mét. Hệ thống này dẫn nước đến sáu khu vực khác nhau trên nông trại và một bồn chứa dung tích 1.000 lít.

Nghi phạm bị xác định là người được một tổ chức tôn giáo giao quyền sử dụng khu đất nông nghiệp nói trên. Anh ta hiện đã bị áp dụng lệnh quản thúc tại gia.

Trong một tuyên bố chính thức, Cung điện Hoàng gia Caserta xác nhận đã trải qua những tháng ngày “rất khó khăn” do thiếu nước, khiến hệ thống thác nước, hồ và đài phun gần như khô cạn. Để đối phó với tình hình, ban quản lý đã buộc phải ngừng hoàn toàn việc tưới cỏ, khiến thảm cỏ tại khu vườn ngả màu vàng vì khô hạn.

Hiện toàn bộ khu đất nông nghiệp cùng hệ thống đường ống dẫn nước trái phép đã bị nhà chức trách tịch thu. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định mức độ thiệt hại cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan.

Việt Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-giu-nguoi-dan-ong-bi-mat-dan-trom-nuoc-tu-cung-dien-hoang-gia-de-tuoi-nong-trai.html