Bất ngờ với Trường ca 'Cúc' của NSND Hoàng Cúc

'CÚC dựng lên một thế giới mang tên. Và trong thế giới CÚC, tôi nhìn thấy những vẻ đẹp mới của đời sống và thi ca', nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận xét như vậy về Trường ca 'Cúc' của NSND Hoàng Cúc vừa ra mắt bạn đọc.

Ngày 2/6, tại Hà Nội, NSND Hoàng Cúc tổ chức lễ ra mắt Trường ca “Cúc” - trường ca gắn liền với tên của nữ nghệ sĩ.

Trường ca “Cúc” dày 177 trang, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm ba phần: Cánh đồng của mẹ, Hồn thu xứ mặt trời và Phục sinh.

NSND Hoàng Cúc chia sẻ về Trường ca “Cúc” - “đứa con tinh thần” đầu tay của mình.

NSND Hoàng Cúc chia sẻ về Trường ca “Cúc” - “đứa con tinh thần” đầu tay của mình.

Chia sẻ về “đứa con tinh thần” đầu tay của mình, NSND Hoàng Cúc cho biết, những sáng tác trong Trường ca là mong muốn cất lên tiếng nói cảm xúc của bà về cuộc sống hằng ngày, về những ký ức, suy nghĩ bên trong của bản thân.

“Còn nhiều vụng về trong sáng tác, nhưng là cảm xúc của cá nhân tôi, là tiếng nói của riêng mình, cất lên những gì của riêng mình kể cả trong giấc mơ, kể cả trong cuộc sống hằng ngày, kể cả trong bệnh tật… đó là dòng sông không phẳng lặng của cuộc đời tôi. Tôi dâng hiến những điều đó trong Trường ca “Cúc””, NSND Hoàng Cúc tâm sự.

Chia sẻ tại lễ ra mắt tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: “Trước khi đọc CÚC, tôi mang cảm giác đứng trước một cánh cửa khóa kín mà không thể hình dung sau cánh cửa kia là một thế giới như thế nào. Rồi cánh cửa ấy mở ra. Tôi đã bước vào và tôi thực sự bất ngờ và tôi bị thay đổi.

Tôi luôn mang cảm giác thơ CÚC là một cơn mộng mị. Nó làm thơ ca trở nên kỳ lạ, bí ẩn và đầy quyến rũ. Mộng mị những ký ức về năm tháng đi qua cuộc đời CÚC: Buồn, đau đớn, ám ảnh, kiêu hãnh và đẹp. Mộng mị những câu thơ như đã được viết sẵn trong cuộc đời giờ mở ra thật giản dị mà ngỡ ngàng và ám ảnh như hoa chìm trong những cành cây đen đúa suốt mùa đông, mộng mị bởi tôi trôi miên man như mê ngủ từ câu thơ này sang câu thơ khác mà không có bất cứ một cảm giác nào của sự khu biệt và không biết mình sẽ trôi đến đâu và đến bao giờ”.

NSND Hoàng Cúc cho biết, bà sẽ dành toàn bộ doanh thu từ việc bán Trường ca “Cúc” cho hoạt động từ thiện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước các em tới trường.

NSND Hoàng Cúc cho biết, bà sẽ dành toàn bộ doanh thu từ việc bán Trường ca “Cúc” cho hoạt động từ thiện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước các em tới trường.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng dành nhiều cảm xúc khi đọc những vần thơ của NSND Hoàng Cúc. “Quá nhiều câu thơ đẹp và kỳ lạ, quá nhiều câu thơ như viết trong mê sảng, như viết trong đau ốm, như viết trong hoang mang, sợ hãi, như viết trong sự đập cánh lộng lẫy của tâm hồn và mang theo giấc mơ lớn để bay lên”.

Tại lễ ra mắt Trường ca “Cúc”, NSND Hoàng Cúc cho biết, bà sẽ dành toàn bộ doanh thu từ việc bán sách cho hoạt động từ thiện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, nâng bước các em vượt lên khó khăn đến trường. Đây là việc làm bà đã lặng lẽ thực hiện trong nhiều năm qua.

NSND Hoàng Cúc là diễn viên kịch và điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam, được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn điện ảnh, như: Tám Bính trong "Bỉ vỏ", Thủy trong "Tướng về hưu" và giành nhiều giải thưởng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan phim Việt Nam... Trước khi về nghỉ hưu, bà là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội (từ 2001 đến 2012).

Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh và sân khấu, NSND Hoàng Cúc đã trở lại và gây tiếng vang với vai mẹ chồng trong phim "Hoa hồng trên ngực trái" phát trên sóng Truyền hình Việt Nam năm 2019.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/bat-ngo-voi-truong-ca-cuc-cua-nsnd-hoang-cuc-171665.html