'Bầu Đức' miệt vườn

Với mong muốn phát triển phong trào thể thao, đặc biệt là môn bóng đá ở xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), ông Trần Hữu Đức (sinh năm 1965) bỏ thời gian, tâm huyết, tổ chức lớp dạy môn thể thao 'vua' cho thanh, thiếu niên địa phương. Ngoài đào tạo chuyên môn, ông còn mở sân chơi lành mạnh cho các em sau giờ học.

Sân chơi lành mạnh

Nhiều năm qua, sân bóng đá tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Mỹ Khánh trở thành điểm đến quen thuộc của các em nhỏ, thanh, thiếu niên trong xã. Đến đây, các bạn được hướng dẫn, tập luyện kỹ năng chơi bóng; được vui chơi, giải trí. Người trực tiếp huấn luyện và “truyền cảm hứng” là ông Trần Hữu Đức.

Vào mỗi buổi sáng hoặc chiều, trên mặt sân cát (đã xuống cấp do được xây dựng từ lâu), hàng chục bạn nhỏ vui đùa theo trái bóng, trên khuôn mặt không giấu được niềm vui. Em Nguyễn Văn Minh (học sinh lớp 7 Trường THCS Phan Văn Trị) cho biết, em tham gia lớp bóng đá cách đây 6 năm. Tại đây, em được hướng dẫn kỹ năng, rèn luyện kỹ thuật bóng đá. Bên cạnh đó, em được học thêm đều hay, lẽ phải từ “thầy Đức” và những người bạn xung quanh. Mỗi lần đến sân tập, em đều thấy rất thú vị, vì vừa được tập luyện, vừa vui chơi với bạn bè.

Hiện nay, ông Đức đang hướng dẫn 3 lớp bóng đá, gồm các em ở độ tuổi tiểu học, THCS và THPT. Theo ông Đức, số lượng tham gia khá đông nên các lớp học được chia theo từng nhóm tuổi, cấp học để thuận tiện quản lý, tập luyện. Bình quân mỗi lớp khoảng 20 em, học 2-3 buổi/tuần. Tùy vào thời khóa biểu tại trường, ông phân chia thời gian tập luyện khác nhau trong ngày. Khi nghỉ hè, thời gian tập luyện được tăng lên.

Đến với lớp bóng đá của ông Đức, "học viên" được luyện tập nhiều bài tập nhằm nâng cao thể chất, sự nhanh nhạy, dẻo dai; thao tác kỹ thuật trong bóng đá. Nhờ vậy, các em có những chuyển biến tích cực về thể chất, kỹ thuật chơi bóng, được rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng làm việc nhóm...

Dù là đội bóng phong trào, nhưng quá trình luyện tập, ông Đức rất nghiêm túc. Khi “cầu thủ nhí” vi phạm, ông cho dừng luyện tập ngay, chỉ ra khuyết điểm, rút kinh nghiệm rồi mới cho tập tiếp. Ngoài sân bóng, ông Đức luôn ân cần, quan tâm, động viên các em cố gắng luyện tập cũng như học tập, để có được thành tích tốt, mang lại niềm vui cho gia đình.

Truyền lửa đam mê

Việc duy trì hoạt động huấn luyện cho các em nhỏ đối với ông Trần Hữu Đức xuất phát từ niềm đam mê. Hơn hết, ông mong muốn phát triển phong trào thể thao, đặc biệt là môn thể thao “vua” cho em nhỏ vùng nông thôn.

Ông Đức cho biết, khi còn là thanh niên, ông có thời gian tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp. Sau này, khi không còn theo đuổi sự nghiệp “quần đùi, áo số”, ông quyết định mở lớp dạy bóng đá miễn phí để “truyền lửa” đam mê cho thế hệ trẻ. Ông Đức kể: “Sau khi lập gia đình, tôi cùng vợ về xã Mỹ Khánh sinh sống. Thời gian này, nhận thấy phong trào thể thao ở địa phương phát triển chưa mạnh, đặc biệt là môn bóng đá, nên tôi mở lớp tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Khi Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng được xây dựng, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tôi quản lý sân bóng của trung tâm. Từ đó, tôi mạnh dạn mở lớp huấn luyện bài bản, song song với việc tạo sân chơi giải trí lành mạnh sau giờ học. Qua lớp học này, hy vọng sẽ phát hiện nhiều tài năng cho đội bóng phong trào của địa phương, của tỉnh”.

Lớp học của ông Đức hoàn toàn miễn phí. Thay vào đó, mỗi học viên sẽ đóng quỹ từ 2.000 - 5.000 đồng/buổi nhằm duy trì hoạt động của đội bóng, cũng như mua sắm thêm trang thiết bị tập luyện, kinh phí di chuyển... Hiện nay, ông Đức đang quản lý 2 đội bóng, gồm: Câu lạc bộ bóng đá Bầu Đức (đối với học sinh THCS trở xuống) và FC Bầu Đức (từ THPT trở lên). Các đội bóng này đang là “hạt giống” cho giải đấu phong trào tại địa phương, đoạt thành tích cao tại các hội thi do TP. Long Xuyên và tỉnh tổ chức.

Đối với “bầu Đức”, việc duy trì huấn luyện không chỉ giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu, sở trường, mà việc tập luyện bóng đá còn giúp trau dồi kỹ năng sống, bản lĩnh thi đấu, tinh thần đồng đội và tính kỷ luật. “Tôi mong muốn có được 1 sân bóng chất lượng, có thể là cỏ nhân tạo để giúp các em có môi trường tập luyện thuận lợi hơn. Từ đó, góp phần phát triển phong trào thể thao của xã nói chung, môn bóng đá nói riêng”- ông Đức tâm niệm.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-bau-duc-miet-vuon-a327348.html