Bầu trời Hà Nội mù sương, không khí se lạnh trong ngày cuối năm 2025
Sương mù giăng kín phố phường Hà Nội trong buổi sáng cuối năm 2025. Cái lạnh se sắt khiến nhịp sống phố phường như chùng lại, người dân thong thả đón đợi thời khắc chuyển giao.
VIDEO: Hà Nội mù mịt sương, không khí se lạnh trong ngày cuối cùng của năm.

Sáng 31/12, ngày cuối cùng của năm 2025, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù, không khí se lạnh lan rộng khắp nhiều khu vực.

Bầu trời thành phố bị bao phủ màu trắng mờ, các tòa nhà ẩn hiện trong màn sương.

Sương mù như tấm màn trắng xóa khiến tầm nhìn trên nhiều tuyến phố bị thu hẹp.



Nhiệt độ Hà Nội hôm nay dao động từ 17-22 độ C, giảm nhẹ so với những ngày trước khiến áo khoác, khăn ấm trở thành vật bất ly thân của người ra đường. Dù vậy, cái lạnh se sắt này lại được nhiều người thích thú, coi là nét đặc trưng của Thủ đô mỗi dịp cuối năm.

Khác hẳn với sự hối hả mọi ngày, sáng cuối năm, nhiều trục đường huyết mạch vắng vẻ lạ thường, dòng xe cộ di chuyển thong dong, thuận lợi.

Không khí hân hoan đón chào năm mới 2026 đã rộn ràng trên khắp các nẻo đường Hà Nội.



Tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường ngày.

5 nhịp cầu Nhật Tân lấp ló trong sương.


Khu vực ven hồ Tây sáng nay chìm trong màn sương trắng xóa, tạo nên khung cảnh huyền ảo, tĩnh mịch trước khi trở thành 'sân khấu' rực rỡ của màn pháo hoa chào năm mới vào tối nay.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội trong những ngày đầu năm 2026 tiếp tục duy trì trạng thái se lạnh vào sáng sớm và đêm, ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ.











