Nhịp cầu văn hóa qua những sắc màu Cuba-Mỹ Latinh

Từ ngày 17/12/2025-4/1/2026, tại không gian nghệ thuật thuộc quận Hoàn Kiếm, diễn ra triển lãm 'Cuba-Mỹ Latinh qua các bức tranh: Hành trình khám phá bản sắc văn hóa'.

Sự kiện quy tụ hơn 50 tác phẩm hội họa của 29 nghệ sĩ danh tiếng, được tuyển chọn từ hai nguồn di sản quý giá: Kho lưu trữ của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm Đào Thành Chung, đồng thời là nguyên Đại sứ Việt Nam tại Venezuela. Đây không chỉ là một triển lãm mỹ thuật thông thường mà còn là không gian giao thoa văn hóa, nơi những giá trị truyền thống và hiện đại của lục địa Mỹ Latinh được trình hiện sống động giữa lòng Hà Nội - Thành phố vì hòa bình.

Khát vọng đưa văn hóa thế giới về Việt Nam

Với nhà sưu tầm Đào Thành Chung, mối nhân duyên với hội họa Mỹ Latinh bắt đầu từ những năm tháng ông đảm nhiệm vai trò Đại sứ Việt Nam tại Venezuela.

Nhà sưu tầm Đào Thành Chung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Anh)

Nhà sưu tầm Đào Thành Chung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trong thời gian công tác tại quốc gia Nam Mỹ, bên cạnh các nhiệm vụ chính trị, ông luôn chú trọng vào các hoạt động ngoại giao văn hóa. Ông chia sẻ cảm nhận, nền hội họa Mỹ Latinh có sự phát triển vượt bậc khi các họa sĩ tại đây dù được đào tạo bài bản ở châu Âu nhưng khi trở về vẫn giữ vững và phát triển phong cách riêng, đậm đà bản sắc khu vực.

Do đó, mang theo trăn trở về việc thực hiện "ngoại giao văn hóa hai chiều", "vừa đưa văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời đưa văn hóa nước ngoài về Việt Nam", ông đã dày công thiết lập mối quan hệ với những nhà sưu tập lớn tại Venezuela.

Nhờ sự tin tưởng, họ đã "nhường lại" cho ông những tác phẩm nổi tiếng, tạo nên một bộ sưu tập mà ông trân trọng gọi là "tài sản vô giá".

Nguyên Đại sứ chia sẻ, triển lãm là cơ hội để công chúng Việt Nam trực tiếp chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật của khu vực Mỹ Latinh thay vì chỉ biết đến qua sách vở.

Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025), ông hy vọng những bức tranh này sẽ trở thành nhịp cầu giúp nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị

Trong tương lai, ông Đào Thành Chung còn ấp ủ dự định tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài để giới thiệu thêm nhiều bộ sưu tập quý giá khác từ châu Âu và thế giới đến với công chúng thủ đô.

Xóa tan khoảng cách địa lý

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đánh giá triển lãm là một cách để thể hiện ngoại giao văn hóa thông qua hội họa. (Ảnh: Ngọc Anh)

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đánh giá triển lãm là một cách để thể hiện ngoại giao văn hóa thông qua hội họa. (Ảnh: Ngọc Anh)

Với góc nhìn của một nhà ngoại giao, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, triển lãm "Cuba-Mỹ Latinh qua các bức tranh: Hành trình khám phá bản sắc văn hóa" là một sự đóng góp đặc biệt để giới thiệu những họa sĩ xuất sắc nhất, những người đã cả cuộc đời để phản ánh hơi thở và tâm hồn của khu vực Mỹ Latinh.

Đại sứ Fuentes cũng tiết lộ một chi tiết thú vị về nguồn gốc các bức tranh: Một phần lớn thuộc về di sản văn hóa quốc gia Cuba, được lưu giữ tại Đại sứ quán ở Hà Nội theo một chính sách văn hóa có từ thời kỳ đầu của Cách mạng Cuba. Chính sách này yêu cầu phải có tác phẩm nghệ thuật tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài như "một cách để thiết lập thông điệp đặc biệt về tình đoàn kết, hữu nghị với các quốc gia khác".

Bên cạnh đó, sự đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân - những người dành sự trân trọng đặc biệt cho hội họa Mỹ Latinh - cũng đã làm phong phú thêm diện mạo của triển lãm.

Thông qua triển lãm, nhà ngoại giao khẳng định một thông điệp hòa bình mạnh mẽ: "Chúng ta cần văn hóa. Chúng ta cần nghệ thuật. Chúng ta không cần bom đạn"; đồng thời tin tưởng, dù khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Cuba là nửa vòng Trái đất, hai dân tộc luôn có sự tương đồng kỳ lạ trong cách trân trọng cuộc sống và gìn giữ truyền thống.

"Tôi nghĩ đây là một cách để thể hiện ngoại giao văn hóa thông qua hội họa", Đại sứ Fuentes nhấn mạnh.

Đặc biệt, với những bức tranh phản chiếu thiên nhiên và con người, Đại sứ khẳng định, dù ở bất cứ đâu, con người đều sẻ chia những khát vọng cháy bỏng về tự do, độc lập và mong muốn cùng nhau kiến tạo một thế giới thịnh vượng. Với ông, mỗi bức tranh tại đây không chỉ là sắc màu và đường nét, mà là lời khẳng định về những giá trị tốt đẹp nhất mà nhân loại đang cùng hướng tới.

Các tác phẩm là trăn trở về việc thực hiện "ngoại giao văn hóa hai chiều" của nhà sưu tầm Đào Thành Chung. (Ảnh: Ngọc Anh)

Các tác phẩm là trăn trở về việc thực hiện "ngoại giao văn hóa hai chiều" của nhà sưu tầm Đào Thành Chung. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ngọc Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhip-cau-van-hoa-qua-nhung-sac-mau-cuba-my-latinh-341585.html