Bé gái 10 tuổi cần giúp 150 triệu đồng mổ u não

Hỏi vay khắp nơi vẫn không đủ tiền mổ cho con, anh Mạnh bất lực đến cùng cực. Đứa trẻ ngây thơ nói: 'Hay mình có ít tiền thì mổ một ít đi cha'.

Các bác sĩ ở Khoa nội 3, Bệnh viện Ung Bướu CS2 TP.HCM đều nhớ tên cô bé Lê Ngọc Bảo Trâm (SN 2015, ngụ An Thạch, Tân Bình, Trà Vinh). Dù nỗi đau liên tục làm em mệt mỏi thì giấc mơ áo xanh và nghị lực của Trâm vẫn luôn cháy bỏng.

Cha của Bảo Trâm, anh Lê Văn Mạnh (SN 1982) đã quá quen với những đêm thức trắng, giọng nói thều thào của con cùng những lần con nhăn nhó vì đau. Anh bảo, ước gì có thể chịu đau thay con, ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ngày mai tỉnh dậy vẫn được thấy con cắp sách đến trường.

Bé Bảo Trâm bị u não, cần tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u.

Bé Bảo Trâm bị u não, cần tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u.

Bảo Trâm là con thứ hai của anh Mạnh và chị Võ Thị Ngọc Viên (37 tuổi), được gửi ông bà nội ở quê chăm sóc. Cuộc sống của những người làm thuê ở Sài Gòn tuy khó khăn nhưng bù lại, anh chị yên tâm, được động viên bởi 2 con đều học giỏi, ngoan ngoãn.

Song, niềm hạnh phúc quá ngắn ngủi. "Hè năm 2023, để thưởng cho các con được học sinh giỏi, tôi cho chúng lên Sài Gòn chơi. Nói chơi vậy thôi chứ con ở phòng trọ cả ngày rồi tối ăn cơm với 2 vợ chồng", chị Viên chia sẻ.

Bảo Trâm lên chơi khoảng 1 tuần thì có dấu hiệu đau, nôn ói bất thường. Trực giác của người mẹ khiến chị Viên bất an, cũng bởi công việc khó xin nghỉ nên chị nhờ chồng đưa con đi khám, trong lòng trĩu nặng lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến.

"Ngày chồng gọi điện báo tin con mắc u não, khối u lại nằm ở vị trí khó, tôi như chết đứng. Đầu óc suy nghĩ đủ thứ, bao nhiêu khó khăn hiện ra ngay trước mắt", chị Viên kể.

Chị Viên như chết đứng khi nghe con gái bị u não, khối u nằm ở vị trí nguy hiểm.

Chị Viên như chết đứng khi nghe con gái bị u não, khối u nằm ở vị trí nguy hiểm.

Từ đó, Trâm không thể trở về quê để tiếp tục đi học. Em phải nhập viện, tiến hành hơn 10 lần hóa trị, 30 lần xạ trị, lần nào cũng đau đớn tột cùng. Những cơn đau đầu khiến tay chân co rúm lại làm đứa trẻ kiệt sức. Vậy nhưng vợ chồng anh Mạnh chưa từng thấy khi nào thấy con muốn đầu hàng.

“Nhiều lần nhìn con nôn thốc nôn tháo sau khi vào thuốc, tôi cố ghìm để nước mắt không trào ra. Tôi sợ nếu con thấy cha mẹ gục ngã thì sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng", chị Viên rưng rưng.

Ròng rã hơn 1 năm qua, anh chị làm tất cả để có tiền chạy chữa cho con. Anh Mạnh bươn chải đủ nghề, ai thuê gì làm nấy, nhặt nhạnh từng ngàn đồng. Chị Viên từng là công nhân kho đông lạnh như từ ngày con bệnh, chị phải xin nghỉ việc để theo con. Số tiền vay mượn đến nay đã lên tới hơn 500 triệu đồng. Gia đình họ hoàn toàn kiệt quệ, không còn biết bấu víu vào đâu.

Theo bác sĩ, Bảo Trâm đang ở giai đoạn quan trọng, có thể cứu được nhưng cách duy nhất là đưa khối u (5cm) ra bên ngoài an toàn. Chi phí cho ca phẫu thuật khoảng 100-150 triệu đồng, đối với gia đình là một vấn đề lớn.

Nghe đến con số, vợ chồng anh Mạnh chới với. Họ đã vay mượn quá nhiều, đến giờ chẳng còn ai cho vay được nữa. Tài sản cũng không có, chưa biết phải làm sao để lo nổi.

Bảo Trâm mơ ước lớn lên được làm công an.

Bảo Trâm mơ ước lớn lên được làm công an.

Nghe con gái ngây thơ: "Mình có ít tiền thì mổ một ít trước đi cha", anh cúi đầu rơi nước mắt. Đứa trẻ quá hồn nhiên, chẳng thể hiểu một ca bóc tách khối u não nguy hiểm và đắt đỏ như thế nào.

Ông Trần Văn Phong, trưởng ấp An Thạnh xác nhận, gia đình anh Lê Văn Mạnh thuộc diện rất khó khăn, giờ đây con gái mắc bệnh hiểm nghèo, địa phương cũng tìm cách hỗ trợ nhưng không thấm tháp vào đâu.

"Thay mặt gia đình, tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bé Bảo Trâm. Nếu đủ nhiều tấm lòng góp lại, bé sẽ có cơ hội phẫu thuật, có cơ hội sống như bao đứa trẻ khác", ông Phong nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Lê Văn Mạnh/Chị Võ Thị Ngọc Viên. Địa chỉ: ấp An Thạch, xã Tân Bình, huyện Càng Long, Trà Vinh
SĐT chị Viên: 0353835370

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.067 (Lê Ngọc Bảo Trâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-10-tuoi-can-giup-150-trieu-dong-mo-u-nao-cuu-nguy-tinh-mang-2381417.html