Bé trai 'gây họa' liền tìm lý do để lấp liếm, nào ngờ mẹ xem camera để biết sự thật
Một đoạn clip ghi lại tình huống 'dở khóc dở cười' của một bé trai trong lúc chơi bóng tại nhà đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hành động ngây ngô nhưng đầy tính 'đối phó' của cậu bé khiến nhiều người vừa buồn cười vừa thích thú.
Mới đây cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip đáng chú ý của một bé trai. Theo đó, sau khi được nghỉ hè nên bé trai này được ở nhà với bao trò chơi theo ý thích. Và bộ môn đá bóng trong nhà được bé trai này lựa chọn.
(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của bé trai. Nguồn: Beat Now)
Thế nhưng, trong lúc thể hiện tài nghệ, bé trai đã đá bóng lên trên bàn thờ khiến vật dụng trên bàn thờ vỡ toang. Lo sợ bị mẹ mắng, cậu bé này nhanh chóng cất quả bóng vào nơi khác rồi nói với mẹ rằng "có con gì chạy qua nên rơi vỡ".
Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, người mẹ không vội tin ngay cậu con trai mà đi kiểm tra camera. Và tất nhiên qua camera, người mẹ đã biết toàn bộ sự thật.
Vật dụng trên bàn thờ rơi xuống vỡ toang sau hành động đá bóng của bé trai.
Khoảnh khắc “chối bay chối biến” nhưng vẫn bị camera ghi lại toàn bộ khiến nhiều người không nhịn được cười. Cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận hài hước như: “Camera chính là khắc tinh của tuổi thơ”, “Giấu bóng rất chuyên nghiệp nhưng quên mất camera”, hay “Pha đổ lỗi cho ‘con gì chạy qua’ nghe quen lắm”.
Dù vậy, nhiều người cũng cho rằng đây là tình huống khá dễ thương và quen thuộc với nhiều gia đình có con nhỏ trong dịp nghỉ hè. Trẻ con vốn hiếu động, thích khám phá nên đôi khi khó tránh khỏi những phút nghịch ngợm quá đà. Điều quan trọng không chỉ là chuyện làm vỡ đồ, mà còn là cách cha mẹ hướng dẫn con biết nhận lỗi sau khi mắc sai lầm.
Không ít phụ huynh cho rằng thay vì quát mắng quá nặng nề, việc nhẹ nhàng phân tích để trẻ hiểu đúng sai sẽ giúp con dần hình thành tính trung thực và trách nhiệm. Bởi một đứa trẻ dám làm, dám nhận lỗi mới có thể trưởng thành và biết sửa sai tốt hơn trong tương lai.
Còn với cậu bé trong đoạn clip, có lẽ sau “bài học nhớ đời” này, em sẽ hiểu rằng đôi khi… camera còn đáng sợ hơn cả mẹ.










