Bệnh nhân xóm chạy thận chật vật vì 'bão giá'

Thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tăng giá 'ăn theo' giá xăng dầu, từng chút bào mòn dần ví tiền vốn đã eo hẹp của người nghèo. Bữa cơm đạm bạc vắng dần những món ăn tươi, tới dầu ăn, gia vị cũng phải tiết kiệm từng chút. Giữa Thủ đô, bệnh nhân nghèo 'lay lắt' trong cơn bão giá.

Nhưng ở một góc khác, có những con người đang phải gồng mình chống chọi với cơn bão giá khi bản thân họ không đủ sức khỏe để kiếm tiền. Chúng tôi đang nói đến xóm chạy thận, những bệnh nhân tại đây là những người chịu tác động lớn nhất khi chi phí sinh hoạt tăng, mọi chi tiêu hàng ngày đều phải cắt giảm, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của họ.

4h chiều, tại xóm trọ trên phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng - bà Tảo bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tối. Bữa hôm nay sẽ chẳng có đĩa thịt nào cả vì bà vừa đi lấy thuốc ở viện về. Trong người chỉ còn chưa đến một triệu để chi tiêu từ giờ đến cuối tháng. Cuộc sống đã khó khăn nay lại càng thêm bế tắc khi giá cả leo thang từng ngày. Không còn cách nào khác, bà buộc phải giảm chi phí ăn uống. Cũng như hôm nay, bà nhịn ăn trưa để có bữa rau cho buổi tối.

Bà PHAN THỊ TẢO - Tỉnh Hưng Yên: “Đi chợ trước kia mớ rau chúng tôi mua chỉ 5 nghìn 7 nghìn có khi ăn được hai ba bữa thế nhưng bây giờ tới 10 15 nghìn. Tăng gần gấp rưỡi, phải gấp đôi ý có cái gấp đôi. Đáng muốn dùng một thì chỉ ăn một nửa thôi. Chứ ăn quá mai ăn bằng gì. Gia đình nhà làm hết lo kiệt quệ kinh tế rồi.”

Khu trọ với những căn phòng chỉ vài mét vuông, mùa hè nóng bức thì nơi đây chẳng khác gì cái lò. Mặc dù được các mạnh thường quân lắp cho những chiếc điều hòa trong phòng nhưng không ai dám bật.

Anh ĐỖ VĂN HANH - Huyện Mỹ Đức, Hà Nội: “Mình chỉ dùng quạt thôi. Quạt là chính thôi. Điều hòa thì không dám dùng bởi vì dùng mỗi một tháng mất mấy trăm nghìn nữa. Nói chung cái gì nó cũng đắt. Cứ bảo cầm 30 với 50 nghìn ra chợ chả biết mua cái gì. Mỗi ngày thức dậy chỉ nghĩ là tiền đâu mà tiêu cho đủ hàng tháng.”

Bà VŨ THỊ MAI - Tỉnh Thái Bình:“Chạy thận mà muốn đi xe ôm thì các thứ xăng nó lên người ta cũng lấy đắt thêm lên. Các thứ vật yếu phẩm hàng ngày, chồng chất khó khăn với bệnh nhân thì bọn cô ở đây cũng động viên nhau cùng cố gắng.”

Đa số người dân trong xóm trọ này đều là bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai. Sức khỏe yếu nên họ cũng không thể đi làm kiếm thêm tiền để gia tăng thu nhập. Nhiều lúc túng thiếu quá, họ buộc phải cắt giảm liều thuốc, đánh đổi sự nguy hiểm của bản thân cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền.

Chị NGUYỄN THỊ HUÂN - Huyện Mê Linh, Hà Nội:“Uống ngày hai viên thì mình uống 1 viên thôi. Lùi trộm đơn của bác sĩ đi. Ví dụ mỗi ngày 2 viên phải không. Mai 2 viên ngày kia 2 viên thì 30 viên uống được có 15 ngày. Nhưng tớ uống ngày 1 viên tớ uống được 30 ngày. Có những lúc nó cũng bi quan ý, bế tắc nghĩ cũng chán ý. Chả uống thuốc chẳng ăn nữa kệ cho nó chết bố đi sống làm gì nữa.”

Dù nản lòng, có lúc muốn buông xuôi nhưng vì gia đình, vì những người yêu thương họ lại tiếp tục chiến đấu. Không chỉ chiến đấu với bệnh tật mà giờ họ còn phải chiến đấu với cơn bão giá đang đè nặng lên những tấm thân này.

Thực hiện : Thảo Nguyên Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xom-chay-than-chat-vat-vi-bao-gia