Bi kịch từ chàng 'rể hờ'

Mâu thuẫn không được hóa giải, chàng 'rể hờ' đã cuồng nộ dùng súng bắn bố vợ và đẩy cả gia đình vào bi kịch đau lòng.

Phiên tòa xét xử vụ án

Phiên tòa xét xử vụ án

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Sông Lũy. Theo cáo trạng vụ án, gia đình K’L. (SN 2000) và Ka N. (SN 2006) sinh ra và lớn lên ở một thôn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc xã Sông Lũy. Dù chưa đăng ký kết hôn nhưng họ sống với nhau như vợ chồng tại nhà bố mẹ của N. Họ có với nhau 2 người con. Quá trình sống, hai người thường bất hòa, khi L. thường hay đánh đập N.

Một lần, cãi nhau, xích mích với bố vợ là ông D. rời bỏ nhà đi, mang theo những ấm ức, hận thù. Đêm 19/1/2025, L. vác 1 khẩu súng quân dụng đến nhà bố vợ để trả thù nhưng không thấy ông D. Hắn ta bắn chỉ thiên 2 phát rồi bỏ đi.

Tối 27/2/2025, L. tiếp tục mang theo 2 khẩu súng đến nhà ông D. Khi đến nơi, thấy ông D. đang ngồi nhậu với một người khác, L. chỉa súng nhắm vào ông D. bắn nhưng không trúng. Nghe tiếng súng, N. từ trong nhà chạy ra kéo ông D. chạy trốn. Sau hành động điên rồ ấy, L. lấy luôn chiếc xe máy của mẹ vợ đang để trước sân nhà (có sẵn chìa khóa) chạy vào rừng trốn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, nguyên nhân phạm tội của L. xuất phát từ thói vũ phu, côn đồ. Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa truy hỏi bị cáo: “Lý do gì bị cáo mang súng đến bắn ông D?”. “Súng ở đâu mà bị cáo có nhiều thế?”.

Bị cáo L. ấp úng đáp lại theo từng câu hỏi: “Do ông D. kêu người đánh tôi nên tôi hành động vậy. Ông D. giữ xe, điện thoại và tiền của tôi nên tôi lấy xe. Quá trình chạy trốn, tôi thấy súng của người ta bỏ trong rừng nên tôi lấy”.

Trước lời khai của L., ông D. thể hiện sự bực tức: “L. nói hoàn toàn không đúng. Quá trình chung sống, L. thường xuyên đánh đập con gái tôi. Có lần tôi đến chính quyền địa phương trình báo. Họ bắt L. xử lý rồi lại thả về. L. tiếp tục đánh đập vợ, phá nhà cửa của tôi. Những lần L. mang súng đến nhà tôi là cố tình tìm bắn tôi. Lần thứ hai nếu không có con gái kéo vào nhà trốn thì hôm nay tôi không còn ngồi đây nữa. L. nói tôi giữ xe, điện thoại, tiền của L. là không đúng. Nếu tôi giữ thì công an đã tịch thu rồi!”.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định, những lời trình bày của ông D. đã phần nào lột tả bản chất, hành vi côn đồ của bị cáo. L. nhiều lần mang theo vũ khí quân dụng, chủ động tìm đến nhà nạn nhân với mục đích tước đoạt tính mạng ông D. Hành vi liều lĩnh, manh động ấy thể hiện rõ sự coi thường pháp luật, bất chấp hậu quả, gây hoang mang trong xã hội.

Với những lập luận, bằng chứng thuyết phục được HĐXX đưa ra, L. đành cúi đầu nhận tội. HĐXX tuyên phạt L. 17 năm tù về các tội “Giết người”; “Cướp tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Những người có mặt tại phiên tòa đều cho rằng, mức án là hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà L. đã gây ra.

Bước ra khỏi phòng xét xử, ông D. lặng lẽ tiến đến nơi vợ đang ngồi ở hành lang mà không nói nên lời. Ông cúi xuống bế đứa con nhỏ của L. vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Đứa bé ngơ ngác hết nhìn ông ngoại rồi quay sang người cha, dường như chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khoảnh khắc ấy khép lại phiên tòa nhưng cũng mở ra nỗi đau day dứt cho cả gia đình. Giữa hành lang tĩnh lặng, ánh mắt bất lực của người lớn và sự ngây thơ của đứa trẻ càng khắc sâu bi kịch phía sau bản án. Phiên tòa đã khép lại, nhưng những mất mát, đổ vỡ và nỗi ám ảnh về một mái ấm sẽ còn đeo đẳng rất lâu.

Ninh Chinh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bi-kich-tu-chang-re-ho-445276.html