Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), chiều 2/9, Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà.
Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Trường Hà.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Thực hiện lời căn dặn và di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm, qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để thực hiện tâm nguyện “Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trước đây Cao Bằng là tỉnh gương mẫu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.
