Biến bãi lầy thành trang trại tổng hợp, thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm
Cách đây vài chục năm, đó là bãi lầy thuộc cánh đồng Kênh, nay đã trở thành khu trang trại tổng hợp xông mướt mát..

Ông Nguyễn Văn Quynh chăm sóc ruộng dưa leo.
Xuất ngũ trở về quê hương sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quynh (56 tuổi) được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh xã Hà Bình (cũ), nay là xã Hà Trung. Ông được biết đến là một hội viên tích cực, năng động, làm kinh tế giỏi của chi hội Chi hội Cựu chiến binh Xuân Sơn.
Trao đổi với ông Quynh được biết, cách đây vài chục năm, nơi gia đình ông đang sinh sống vốn là bãi lầy thuộc cánh đồng Kênh (xã Hà Bình cũ). Đồi đất bao bọc xung quang biến nơi đây thành “rốn” nước vào mùa mưa, chỉ sản xuất được một vụ lúa nhưng kém hiệu quả.
Khi được chính quyền địa phương vận động thực hiện "đổi điền, dồn thửa" nhằm phá bỏ tình trạng sản xuất mông mún, nhỏ lẻ; tiên phong cùng một vài hộ nông dân ở thôn, vợ chồng ông Quynh - bà Nụ quyết định dồn các thửa ruộng phân tán thuộc đất trồng lúa để đổi lấy 3.000m2 ruộng bãi lầy làm trang trại tổng hợp với hy vọng nâng cao thu nhập của gia đình.
Ông Quynh sử dụng 500m2 đất bồi đắp thành vườn để trồng cây dưa leo. Ông cho biết: "Cây dưa là loài cây dễ trồng, dễ chăm, thời vụ từ khi tra hạt đến khi thu hoạch chỉ trong vòng 2 tháng. Mỗi vụ dưa, gia đình tôi thu hoạch từ 6 đến 7 tạ quả, đến nay đầu ra đã khá ổn định".

Diện tích ao nuôi cá trong trang trại của gia đình ông Quynh.
Cùng với trồng dưa, ông Quynh sử dụng một phần đất đào ao nuôi cá thương phẩm như trắm, trôi, mè, chép, lăng... Khuôn viên, tường rào được xây dựng kiên cố, vững chắc, gia cố hàng năm để chống ngập lụt. Để có kinh nghiệm chăm sóc đàn cá, ông Quynh cùng vợ tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi qua sách báo, mạng internet. Đồng thời, từng bước chủ động nguồn thức ăn cho cá bằng các loại cỏ, lá cây, thân cây chuối... nhằm đảm bảo chất lượng, cân nặng của cá trước khi xuất bán ra thị trường.
Trong khu trang trại của gia đình ông Quynh còn có khu đồi phủ kín màu xông của các loại cây ăn quả như nhãn, bưởi, mít... Tất cả đều đã cho thu hoạch.

Diện tích trồng lúa thơm Thái Xuyên vừa được ông Quynh đưa vào sản xuất.
“Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, ông Quynh cho biết tới đây sẽ đưa giống lúa thơm Thái Xuyên vào công tác trên diện tích đất mượn của các hộ dân xung quanh. Đây là giống lúa cho năng suất, giá trị cao, gạo dẻo, thơm ngon, được nhiều người ưa thích nên việc tìm đầu ra cũng sẽ dễ dàng hơn.
Với mô hình trang trại kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, ông Quynh cho biết sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng. Trang trại không chỉ giải quyết việc làm cho người lao động mà đang từng bước thay đổi cuộc sống của người nông dân trên vùng bãi lầy năm xưa. Dù hiện nay sức khỏe đã có phần giảm sút, nhưng với ý chí, nghị lực và phẩm chất của một người lính Cụ Hồ, ông Quynh cùng các thành viên trong gia đình vẫn cần mẫn lao động, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua với mong muốn chung sức phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.












