Biến 'đất hoang' thành đồng dưa ngọt

Những cánh đồng từng bị bỏ hoang nhiều năm tại thôn Hòa Khương Đông (xã Bà Nà), giờ đây phủ một màu xanh của ruộng dưa hấu trĩu quả.

Anh Trương Giáo Ngô Quân với vụ dưa năng suất cao. Ảnh: HẢI HƯNG

Anh Trương Giáo Ngô Quân với vụ dưa năng suất cao. Ảnh: HẢI HƯNG

Ít ai biết rằng, phía sau mô hình ấy là hành trình đầy nỗ lực của anh Trương Giáo Ngô Quân, Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Khương Đông, một thanh niên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khởi nghiệp trên quê hương mình.

Đất không phụ công người

Trước đây, nhiều diện tích đất tại địa phương bị bỏ hoang do khó canh tác, thiếu nước tưới và không có người đầu tư sản xuất. Chứng kiến tình trạng đất đai bị lãng phí trong thời gian dài, anh Quân luôn trăn trở tìm hướng khai thác hiệu quả hơn nhằm tạo sinh kế và nâng cao giá trị sử dụng đất. Với suy nghĩ “đất không phụ công người”, tháng 1/2026, anh mạnh dạn vận động người dân cho mượn đất, xin phép chính quyền địa phương để cải tạo, đưa vào sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, hành trình bắt đầu không hề dễ dàng. Những khu đất bỏ hoang lâu năm trở nên bạc màu, cỏ mọc um tùm, mặt bằng gồ ghề và thiếu nguồn nước tưới ổn định. Không nản chí, anh dành thời gian phát dọn cỏ, cải tạo đất và tìm hiểu kỹ thuật trồng dưa hấu. “Lúc mới bắt tay thực hiện, nhiều người cũng lo vì đất bỏ hoang lâu năm rất khó làm. Nhưng tôi nghĩ nếu kiên trì cải tạo và chịu khó học hỏi kỹ thuật thì sẽ có kết quả”, anh Quân chia sẻ.

Đến nay anh phát triển gần 2ha dưa hấu. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, những ruộng dưa phát triển xanh tốt, với tổng sản lượng thu hoạch khoảng 45 tấn. Dưa được thương lái thu mua tại ruộng với giá 4.000 đồng/kg. Sau vụ thu hoạch, gia đình anh thu về khoảng 190 triệu đồng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Không chỉ trực tiếp lao động sản xuất, anh Quân còn thường xuyên tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả trong và ngoài địa phương để áp dụng vào thực tế. Từ khâu xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch, anh đều chủ động thực hiện nhằm tích lũy kinh nghiệm và giảm chi phí thuê nhân công.

Anh Trương Giáo Ngô Quân chăm sóc ruộng dưa hấu trên diện tích đất được cải tạo từ đất bỏ hoang. Ảnh: HẢI HƯNG

Anh Trương Giáo Ngô Quân chăm sóc ruộng dưa hấu trên diện tích đất được cải tạo từ đất bỏ hoang. Ảnh: HẢI HƯNG

Nhờ sự kiên trì cùng tinh thần ham học hỏi, mô hình trồng dưa hấu của anh dần mang lại hiệu quả tích cực. Dưa cho năng suất ổn định, trọng lượng trung bình mỗi quả đạt 4-8kg. Quan trọng hơn, mô hình góp phần thay đổi nhận thức của nhiều đoàn viên, thanh niên về phát triển kinh tế trên chính quê hương mình. Nhiều bạn trẻ tại địa phương đang tìm hiểu các hướng phát triển kinh tế nông nghiệp thay vì lựa chọn rời quê đi làm ăn xa.

Từ những giọt mồ hôi trên đồng đất quê nhà, anh Quân đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng. Những ruộng dưa xanh mướt hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng quê hương.

HẢI HƯNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bien-dat-hoang-thanh-dong-dua-ngot-3339128.html