Biến quả thông thành sản phẩm thủ công để gìn giữ văn hóa
Từ quả thông rừng, cô trò đã tạo nên những sản phẩm thủ công mộc mạc vừa lan tỏa tình yêu thương và bản sắc vùng cao.

Biến những quả thông thành sản phẩm thủ công, truyền đi văn hóa của địa phương.
Quả rừng gieo yêu thương
Ở vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai), quả thông từ lâu là sản vật quen thuộc, rụng xuống đầy rẫy nơi triền rừng. Thế nhưng, dưới bàn tay khéo léo và tình yêu thương của cô trò Trường Mầm non Kim Nọi, cùng sự đồng hành của phụ huynh, những quả thông ấy đã được “thổi hồn” thành những sản phẩm thủ công đầy ý nghĩa.
Hưởng ứng phong trào Dân vận khéo do Đảng ủy xã phát động, Chi bộ Trường Mầm non Kim Nọi đã đăng ký và triển khai mô hình “Quả từ rừng – tình thương gửi trẻ”. Chỉ trong một tuần triển khai, với các sản phẩm thủ công mộc mạc mà chan chứa tình thương, nhà trường đã gây quỹ được 2,65 triệu đồng. Ngay trong dịp đầu năm học, số tiền ấy đã kịp trở thành món quà trị giá 1,5 triệu đồng trao tận tay một em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô Loan (bên trái) giớ thiệu các sản phẩm.
Cô Đỗ Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Nọi (xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) người khởi xướng mô hình, chia sẻ: “Điều làm nên sự đặc biệt của mô hình này không nằm ở con số gây quỹ, mà ở tinh thần cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu, nhiều phụ huynh đã tình nguyện mang quả thông đến trường, các thầy cô giáo cũng sắp xếp thời gian để nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm”.
Từ sự đồng lòng ấy, “Góc lưu niệm vùng cao” đang dần được hình thành, dự kiến sẽ có hàng trăm sản phẩm thủ công. Mỗi món quà không chỉ là kỷ vật, mà còn gửi gắm tình yêu thương, niềm tự hào bản sắc của đồng bào Mông nơi núi rừng Tây Bắc.
Thành công của mô hình còn nằm ở cách làm dân vận khéo léo, gần gũi và giàu tính nhân văn. Nhà trường không kêu gọi một chiều, mà tạo ra không gian để phụ huynh, học sinh, giáo viên cùng tham gia, cùng sẻ chia. Bằng sự đồng hành ấy, tình gắn kết giữa gia đình và nhà trường được củng cố, tạo nên sức mạnh chung để chăm lo cho sự nghiệp học hành của con em vùng cao.
Mỗi quả thông hay một sản phẩm bán ra không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia. Khi phụ huynh trao cho nhà trường những quả thông nhặt từ rừng, đó là hành động gửi gắm niềm tin. Những món quà du khách mua lại chính là sự tiếp sức cho những ước mơ đến lớp. Và khi một em nhỏ nhận được học bổng, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của tinh thần dân vận khéo.
Không ngẫu nhiên mà mô hình này được Đảng ủy xã Mù Căng Chải đánh giá cao, xem như một điểm sáng có thể nhân rộng. Bởi nó không chỉ hỗ trợ thiết thực cho học sinh, mà còn khơi dậy tình đoàn kết, khuyến khích tinh thần tự lực, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa bản địa ra bên ngoài.

Biến sản vật thành sứ giả văn hóa
Mô hình “Quả từ rừng – tình thương gửi trẻ” không đơn thuần chỉ là cách gây quỹ hỗ trợ học sinh. Ẩn sau đó là cả một câu chuyện lớn hơn về giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong đời sống của người Mông, quả thông, nhành cây hay bông hoa rừng vốn rất gần gũi, gắn bó từ bao đời. Với sự sáng tạo của mình, cô Đỗ Thị Loan đã đưa những chất liệu mộc mạc ấy vào các sản phẩm thủ công, biến chúng thành những món quà lưu niệm vừa đẹp mắt, vừa đậm hơi thở núi rừng.
“Quả thông là sản vật đặc trưng của rừng núi Mù Cang Chải, gợi nhớ về thiên nhiên hùng vĩ, gần gũi với đời sống đồng bào. Sản phẩm từ quả thông là món quà lưu niệm chứa đựng hồn cốt văn hóa địa phương. Chính vì vậy, mỗi sản phẩm như góp phần quảng bá hình ảnh Mù Cang Chải đến với bạn bè và du khách”, cô Loan chia sẻ.
Quan trọng hơn hết, những đứa trẻ là chủ nhân tương lai của bản làng được trực tiếp đón nhận những giá trị của mô hình mang lại. Những phần quà sách vở, đồ dùng học giúp các em có thêm điều kiện đến lớp, đồng thời nuôi dưỡng sự trân quý với sản vật quê hương. Để từ đó, các em có thêm động lực học tập và gắn bó với bản sắc dân tộc mình.
Đằng sau mô hình giản dị ấy là sự cộng hưởng hài hòa giữa giáo dục, văn hóa và cộng đồng. Nhà trường gieo mầm tri thức, phụ huynh gửi gắm tình thương, còn học sinh tiếp nhận bản sắc cùng niềm tin. Tất cả hòa quyện, tạo thành mạch nguồn bền chặt nuôi dưỡng thế hệ trẻ – một mạch nguồn sẽ chảy mãi để giữ gìn và lan tỏa bản sắc vùng cao.
Cô Đỗ Thị Loan nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn không chỉ giúp đỡ học sinh khó khăn, mà còn để các em hiểu rằng từ chính sản vật quê hương cũng có thể làm nên những giá trị mới. Đó là cách chúng ta giữ gìn và lan tỏa bản sắc dân tộc ngay trong đời sống thường ngày”.
Những sản phẩm từ quả thông tuy mộc mạc nhưng đã trở thành sứ giả văn hóa, mang theo thông điệp về tình yêu quê hương, về tinh thần sáng tạo, và về khát vọng vươn lên của trẻ em vùng cao. Chúng không chỉ gợi nhớ đến sự phong phú của thiên nhiên Tây Bắc, mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nhịp sống hiện đại.