Biết sự thật về người chồng cũ quá cố, tôi đau đớn rơi nước mắt

Giờ đây, khi tôi biết tất cả thì mọi thứ đã quá muộn. Tôi không còn cơ hội để nói với anh rằng tôi xin lỗi, rằng tôi ước gì mình đã nhận ra sự thật sớm hơn.

Tôi yêu và lấy mối tình đầu. Chồng tôi khi ấy là người tốt tính, biết quan tâm, chăm sóc cho vợ. Suốt hơn 6 năm về chung một nhà, chưa khi nào anh nặng lời với tôi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi có lẽ sẽ viên mãn hơn nếu như chúng tôi không hiếm muộn (anh tinh trùng yếu, tôi buồng trứng đa nang) khó khăn trong đường con cái. Dù là vậy, anh vẫn kiên trì đồng hành cùng tôi trên hành trình "tìm con". Mỗi lần thất bại, chúng tôi lại thương nhau hơn, luôn động viên nhau cố gắng.

Nhưng rồi, ngày phát hiện những tin nhắn ngọt ngào mà chồng dành cho một người phụ nữ khác, trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi đã mong đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng không, ánh mắt lảng tránh, giọng nói ấp úng và cuối cùng là sự im lặng đáng sợ của anh đã dập tắt sự hy vọng trong tôi. Sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt: Anh đã yêu người phụ nữ khác hoặc có thể, anh đang muốn tìm một cô vợ khác để giúp anh sinh con đẻ cái.

Đau khổ khi phát hiện sự thật về người chồng cũ quá cố. Ảnh minh họa.

Đau khổ khi phát hiện sự thật về người chồng cũ quá cố. Ảnh minh họa.

Từ khi biết chuyện, tôi đã khóc rất nhiều. Sau chuỗi ngày chìm trong nước mắt, tôi quyết định ly hôn và điều ngạc nhiên là anh đồng ý ngay mà không hề níu kéo. Khi mọi thủ tục xong xuôi, tôi bình thản đến lạ thường.

Anh đứng đó, vẫn là người đàn ông mà tôi từng yêu, nhưng không còn là người thân của tôi nữa. Trong mắt tôi, anh trở nên xa lạ đến đau lòng. Tôi oán trách anh đẩy tôi vào hoàn cảnh này nhưng cũng tự nhủ, có lẽ cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Tôi chọn cách chuyển việc vào chi nhánh trong miền Trung của công ty để quên đi quá khứ. Tôi học cách yêu bản thân nhiều hơn, lao vào công việc để kiếm và tận hưởng cuộc sống. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự – một hạnh phúc không có sự lừa dối.

Suốt 2 năm qua, tôi đã cố quên anh, cố xây dựng lại cuộc sống mà không có bóng dáng anh trong đó. Nhưng gần đây, khi vô tình gặp lại người em họ, tôi biết được một sự thật khiến trái tim tôi vỡ vụn một lần nữa.

Hóa ra, chồng cũ chưa từng phản bội tôi. Anh không rời xa tôi vì một người phụ nữ khác. Anh đã lặng lẽ đẩy tôi ra xa vì anh mắc bệnh nặng, vì anh không muốn tôi phải chịu đựng nỗi đau nhìn người mình yêu dần yếu đi.

Tôi nhớ lại những lần cãi vã, những ngày tôi gào lên hỏi anh tại sao lại thay đổi, tại sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy. Anh chỉ im lặng, để tôi hiểu lầm, để tôi ra đi với nỗi oán giận. Tôi không biết rằng đằng sau sự im lặng đó là những cơn đau dày vò, là những lần anh gắng gượng một mình chịu đựng.

Giờ đây, khi tôi biết tất cả, thì mọi thứ đã quá muộn. Anh đã ra đi sau những tháng ngày phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi không còn cơ hội để nói với anh rằng tôi xin lỗi, rằng tôi ước gì mình đã nhận ra sớm hơn.

Nỗi đau này còn đau hơn cả sự phản bội. Vì tôi không còn ai để trách móc, không có ai để oán giận. Chỉ có bản thân tôi ngồi đây gặm nhấm nỗi hối tiếc muộn màng này…

L.H.V (Hà Nội)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/biet-su-that-ve-nguoi-chong-cu-qua-co-toi-dau-don-roi-nuoc-mat-172250329200109684.htm