Biểu tượng của lòng nhân ái, nghị lực và tinh thần vươn lên

Việc xây dựng không gian khắc ghi giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19 không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, nghị lực và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trong dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất. Cùng với cả nước, thành phố đã vượt qua những thời khắc khó khăn để vươn lên mạnh mẽ. Ảnh: TL

Trong dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất. Cùng với cả nước, thành phố đã vượt qua những thời khắc khó khăn để vươn lên mạnh mẽ. Ảnh: TL

Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân thành phố về xây dựng Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng biểu tượng này rất ý nghĩa. Đây thật sự là một cuộc chiến phòng, chống dịch mà thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 14 triệu người, có hoạt động kinh tế sôi động, đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất so với các địa phương khác.

“Giai đoạn ấy cho thấy sức mạnh vô địch của tinh thần đoàn kết, sức mạnh như sự lặp lại của thời kỳ kháng chiến cứu quốc, tất cả vì tiền tuyến, cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, cần có một biểu tượng tương xứng để khắc ghi, để lưu giữ thông tin của giai đoạn khốc liệt đó, để tưởng niệm những người không thể vượt qua, để tri ân những người xông pha tuyến đầu, dấn thân chống dịch và phải gánh chịu nhiều tổn thương, mất mát.

Bên cạnh ý nghĩa trên, biểu tượng còn để nhắc nhở các thế hệ mai sau rằng, sau hòa bình, thống nhất, để có được cuộc sống bình yên của ngày hôm nay, đất nước và thành phố đã phải trải qua giai đoạn “chống dịch như chống giặc”, đã đánh đổi, hy sinh rất lớn. Các thế hệ tiếp nối phải tưởng nhớ, tri ân và ra sức học tập, lao động, xây dựng đất nước, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững”, PGS.TS Hà Minh Hồng cho hay.

Còn ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, người từng trực tiếp tiến vào tâm dịch Covid-19 để tham gia phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 đúng là một “cuộc chiến”, mà những người tham gia nhận thức rất rõ “nếu đi có khi không còn ngày về” nhưng vẫn dấn thân. Qua đó, mới thấy tinh thần đoàn kết, kiên cường, không bao giờ chùn bước và sức mạnh phi thường của dân tộc, của người dân thành phố.

“Vượt qua giai đoạn tàn khốc đó, sau cùng sự sống, sự bình yên cũng đã trở lại, dù phải đánh đổi bao đau thương, mất mát, mà mất mát lớn nhất đó là con người. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ việc thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố và đặc biệt là những “chiến sĩ áo trắng”, lực lượng tình nguyện tuyến đầu của cả nước đã góp sức người, sức của đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19", ông Nguyễn Minh Mẫn bày tỏ.

Theo ông Mẫn, biểu tượng cũng nhằm để giáo dục các thế hệ sau phải biết trân trọng giá trị cuộc sống, trân trọng sự bình yên và phát triển bền vững, sống có ích, chân thành và nhân văn hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Xuân Minh, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh cho biết, khi dịch Covid-19 đi qua, ông từng đề xuất có một nơi tưởng niệm những người nằm xuống, nạn nhân của đại dịch toàn cầu này; đồng thời mong muốn có một ngày giỗ chung, tưởng niệm chung của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Cao Xuân Minh, từ vị trí lãnh đạo, cơ quan chức năng, những chiến sĩ phòng, chống dịch ở tuyến đầu, những gia đình có người thân mất do dịch Covid-19… chắc ai cũng cảm nhận sự đau thương, mất mát không có gì bù đắp nổi trong đại dịch. Từ mất mát đó, chúng ta cảm nhận sâu sắc giá trị của sự bình an và cả sự may mắn vượt qua đại dịch.

Nhắc lại để chúng ta thấy một nơi tưởng niệm chính là nơi làm ấm lại tâm hồn tổn thương của những người đã chứng kiến, đã chiến đấu, đã mất mát để đi qua đại dịch, cũng là nơi để vun đắp giá trị sống, để yêu thương, để hướng thiện”.

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Xuân Minh

Nhiều bạn trẻ cũng đồng tình với ý tưởng xây dựng công trình biểu tượng ghi nhận sự đồng lòng của người dân chống dịch. “Tôi ủng hộ việc xây dựng công trình biểu tượng. Theo tôi, đây là một phần việc ý nghĩa và giàu tính nhân văn của thành phố”, bạn Nguyễn Duyên Loan Phụng, sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh), chia sẻ.

“Biểu tượng không chỉ giúp chúng ta tưởng nhớ những mất mát đau thương sau đại dịch mà còn là lời nhắc nhở về sức khỏe cộng đồng, là biểu tượng đoàn kết rất đỗi tự hào”, Phụng cảm nhận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hànôịmới, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến tạo dựng một không gian công cộng mà ở đó, ngoài những góc tưởng niệm, còn có nhiều nội dung, cụm công trình biểu trưng cho một thành phố năng động, sáng tạo, vượt qua những đau thương, khó khăn thời Covid-19 để vươn tới những tầm cao mới, đóng góp chung vào sự phát triển của cả nước.

Không gian ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ được xây dựng trên khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), nằm giữa các quận 3, 5 và 10 cũ.

Khu đất dự kiến xây dựng không gian tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Phong

Khu đất dự kiến xây dựng không gian tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Phong

Khu đất này có diện tích khoảng 3,7ha, bỏ hoang đã lâu; hiện có nhiều cây xanh cổ thụ, rất thuận lợi để biến thành không gian công cộng rộng rãi, trong lành, phục vụ đời sống tinh thần, thể chất cho người dân thành phố. Dự kiến, cụm công trình, không gian ký ức... sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Nguyễn Lê - Ánh Tuyết

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bieu-tuong-cua-long-nhan-ai-nghi-luc-va-tinh-than-vuon-len-722870.html