Góc nhìn Hà Nội qua nghệ thuật nhiếp ảnh
Không dừng lại ở việc tôn vinh nhiếp ảnh, Photo Hanoi '25 đã khẳng định vai trò của nghệ thuật như chất keo gắn kết con người và đô thị, mở ra không gian đối thoại rộng hơn giữa Việt Nam, Hà Nội với thế giới.
Hà Nội từ lâu luôn là đề tài sáng tác hấp dẫn đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước, bởi hệ thống di sản đồ sộ, những sắc màu cuộc sống đa dạng, phong cảnh độc đáo… Với những hoạt động của sự kiện Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25, Hà Nội dần trở thành một “thành phố nhiếp ảnh”, đưa loại hình này đóng góp ngày càng nhiều hơn vào phát triển công nghiệp văn hóa.
21 bức ảnh chân dung đen trắng là những câu chuyện chân thực của Việt Nam giai đoạn đầu Đổi mới được nhiếp ảnh gia Andy Soloman ghi lại cách đây hơn 30 năm. Trong số đó, gần chục bức ảnh ông chụp về con người Hà Nội ở làng pháo Bình Đà, Thanh Oai, phố cổ Hoàn Kiếm hay lễ hội đình Chèm… Mỗi bức ảnh như một cầu nối giữa quá khứ - hiện tại của thủ đô xưa và nay.
Nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ: "Hà Nội luôn ở trong tim tôi kể từ khi tôi lần đầu đến thành phố tuyệt vời này năm 1992. Nó đã là nơi quan trọng với tôi suốt nửa cuộc đời. Tôi gặp vợ ở đây, chúng tôi cưới nhau ở đây, hai con trai tôi sinh ra ở đây. Tôi đã chứng kiến thành phố này thay đổi. Con người làm nên sự đặc biệt của thành phố này. Và tôi luôn hạnh phúc nhất khi ở Hà Nội. Người dân thân thiện; họ hào phóng; họ luôn muốn trò chuyện. Tôi yêu nơi này."
Còn với những nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ, Hà Nội hiện lên một cách gần gũi, đời thường, bình dị. Là một họa sĩ trẻ, chị Kim Nga mang đến liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25 một tác phẩm sắp đặt mang tên Sắc tối. Chị mô phỏng lại những con ngõ tối bằng một khối hộp chữ nhật với chiều dài 6m, cao 1,2m, như một ẩn dụ cho cuộc sống của người dân, gửi gắm những tâm tư, mơ ước về cuộc sống này.
Họa sĩ Kim Nga chia sẻ: "Chúng tôi đã sử dụng 45 ngày để cùng khám phá những vẻ đẹp Hà Nội và di ẩn đằng sau đấy. Tôi phát hiện ra rằng, các mặt tiền con phố nhỏ ở Hà Nội có rất nhiều cửa hàng cổ kính, rất đẹp đẽ và lộng lẫy, có rất nhiều lớp lang của cuộc sống ở đó. Chính vì thế, điều này gợi trong tôi suy nghĩ về ngõ tối, một thế giới khác."
Như một bữa tiệc nhiếp ảnh phong phú, Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 mang đến gần 50 hoạt động triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm nhiếp ảnh trải khắp thành phố. Hơn 170 nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế sẽ cùng chia sẻ góc nhìn về con người, đời sống và xã hội qua ngôn ngữ hình ảnh.
Mở đầu liên hoan, Triển lãm “Hoài niệm về những thành phố” quy tụ 15 nghệ sĩ Việt Nam và 15 nghệ sĩ quốc tế tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm mang đến góc nhìn mới mẻ về những không gian đô thị, nơi lưu giữ vô vàn ký ức tập thể, được hình thành và bồi đắp bởi nhiều thế hệ cư dân.
Không dừng ở việc tôn vinh nhiếp ảnh, Photo Hanoi ’25 khẳng định vai trò của nghệ thuật như chất keo gắn kết con người và đô thị, mở ra không gian đối thoại rộng hơn giữa Việt Nam, Hà Nội và thế giới – qua ánh sáng, qua ký ức, và qua những khung hình biết kể chuyện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/goc-nhin-ha-noi-qua-nghe-thuat-nhiep-anh-369484.htm






![[INFOGRAPHIC] Trekking xuyên rừng chinh phục đỉnh Sa Mu đẹp như cổ tích](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_11_180_53726379/9da8dd62982b7175283a.jpg)


