Bộ đội Biên phòng Cần Thơ học tiếng dân tộc để gần dân, hiểu dân hơn
Trên vùng đất Cần Thơ, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, ngôn ngữ và chữ viết Khmer là cầu nối quan trọng để gắn kết cộng đồng. Để gần gũi hơn với bà con, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ đã tích cực học tiếng và chữ Khmer.
Đây không chỉ là việc học ngôn ngữ, mà còn là học cách hiểu, chia sẻ và gắn bó bền chặt hơn với đồng bào nơi biên giới biển.
Tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, hơn 1 tháng qua, vào những ngày cuối tuần luôn rộn ràng tiếng đọc bài trong lớp học chữ Khmer. Những người học trò là các chiến sĩ quân hàm xanh, những người ngày đêm bám trụ tuyến biên giới biển, nay lại say mê học từng con chữ Khmer.
Trung úy Phạm Hoài Đức, một trong những học viên đang học lớp bồi dưỡng tiếng Khmer, chia sẻ: “Ban đầu, khi làm quen với chữ Khmer, tôi thấy rất khó vì các nét chữ uốn lượn, nhiều ký hiệu khác lạ. Nhưng nhờ sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của thầy cô và sự tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ, tôi đã từng bước đọc và viết được những chữ cơ bản. Học chữ Khmer giúp tôi hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào Khmer, từ đó giao tiếp gần gũi, gắn bó hơn với bà con. Đặc biệt, đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, việc biết chữ Khmer sẽ giúp cho công tác vận động quần chúng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc đạt hiệu quả hơn, góp phần củng cố tình đoàn kết quân – dân, xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng phát triển.”

Lớp học chữ Khmer của Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ
Lớp học đợt này có 20 cán bộ, chiến sĩ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại cơ quan Ban Chỉ huy và các đồn Biên phòng. Lớp học diễn ra trong thời gian 25 ngày với tổng số 200 tiết học (8 tiết/ngày), học vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, do các giáo viên của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ phụ trách giảng dạy.
Nội dung đào tạo theo chương trình bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 3 nội dung: Nhận diện chữ viết, ráp vần; giao tiếp thông thường và các thuật ngữ quân sự.
Ông Thạch Rích, Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, cho biết: “Yêu cầu của đề án đề ra là học các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, để các đồng chí sau khi học khóa xong này thì cơ bản sẽ nghe, nói được, để khi về đơn vị, địa phương thì vận dụng vào công việc thực tế”.

Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ luôn quan tâm, chăm lo đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới biển
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với chiều dài 72 km đường bờ biển, trên địa bàn có 3 dân tộc (Kinh, Khmer, Hoa) sinh sống đan xen nhau. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm gần 48%.
Trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, việc thực hiện hóa chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định. Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, từ năm 2021 đến nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ đã phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp với Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ mở 2 lớp bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản cho 82 cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ và vận dụng tốt tiếng Khmer vào thực tiễn công tác.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ, cho biết: “Các đồng chí tham gia các lớp học đã vận dụng khá là tốt kiến thức được học vào công tác, góp phần tham mưu, tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời cũng nâng cao sự hiểu biết, nhận thức tiếng dân tộc, phục vụ tốt quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.”
Những nét chữ Khmer trên trang vở của người lính biên phòng không chỉ là bài học ngôn ngữ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó quân – dân. Học chữ Khmer, Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ đang viết nên những trang mới của tình cảm, niềm tin và trách nhiệm với đồng bào nơi tuyến biên giới biển.