Bộ đội Biên phòng Cao Bằng góp sức dựng nhà, xây thế trận 'lòng dân' nơi biên giới
Trên tuyến biên giới dài hơn 333km tại tỉnh Cao Bằng, những người lính Biên phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền quốc gia mà còn nỗ lực giúp đồng bào các DTTS an cư qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từng ngôi nhà mới mọc lên là thêm nhịp nối giữa ý Đảng và lòng dân, vun đắp thế trận quốc phòng toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.
Tại xóm Cốc Sâu, xã Cốc Pàng, không khí lao động rộn ràng lan khắp bản. Những người lính Đồn Biên phòng Cốc Pàng đang cùng bà con đang tháo dỡ căn nhà cũ xiêu vẹo của gia đình anh Hoàng Văn Nguyên, một hộ nghèo trong xã để dựng lại ngôi nhà mới khang trang hơn.

Cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng Cao Bằng góp hàng nghìn ngày công giúp đồng bào các DTTS xóa nhà tạm, nhà dột nát
Anh Nguyên xúc động nói: “Hôm nay gia đình tôi tổ chức tháo dỡ nhà để làm nhà mới, rất may mắn vì nhận được sự giúp đỡ của các chú bộ đội biên phòng. Gia đình tôi rất cảm ơn các chú bộ đội vì đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình tôi và bà con ở đây làm nhà cũng như trong cuộc sống thường ngày”.
Ở một điểm cư dân biên giới khác, xóm Phia Mạ, xã Đình Phong, bà Nông Thị Loan đã gần cả đời gắn bó với căn nhà gỗ mục nát. Mỗi mùa mưa là một lần nơm nớp lo âu. Nhưng nay, bên nền đất mới, căn nhà mới đang dần hình thành nhờ sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn và chính quyền địa phương. Bà Loan nghẹn ngào chia sẻ: “Ngôi nhà này là giấc mơ bao năm của gia đình tôi. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của các cháu bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, chắc gia đình tôi chẳng biết bao giờ mới làm nổi nữa”.

Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Cốc Pàng, Cao Bằng giúp đỡ người dân tháo dỡ nhà cũ đã xuống cấp để dựng nhà mới
Không chỉ riêng Cốc Pàng hay Đình Phong, dấu chân người lính Biên phòng còn in đậm tại khắp các bản làng biên giới Cao Bằng. Từ năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, hỗ trợ 105 hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, 17 hộ được hỗ trợ thêm tiền mặt với tổng trị giá 583 triệu đồng. Ngoài ra, các đồn biên phòng còn đóng góp hơn 55 triệu đồng vào quỹ xóa nhà tạm, vận động doanh nghiệp hỗ trợ 17 tấn xi măng cho các hộ khó khăn.
Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che nắng mưa mà còn là bệ đỡ tinh thần để đồng bào yên tâm bám đất, bám bản. Mỗi viên gạch, tấm tôn nơi biên giới là cầu nối bền chặt giữa quân và dân, góp phần hình thành thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Thượng tá Lương Tuấn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các Đồn Biên phòng chủ động phối hợp với các xã rà soát thực trạng nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ kinh phí, vật chất, làm cầu nối giữa các cơ quan, đơn vị tuyến sau và người dân. Qua đó góp phần củng cố quốc phòng, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và bám trụ nơi biên giới, trở thành những cột mốc sống cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Những căn nhà mới được dựng lên bằng tình quân dân gắn bó
Những đóng góp thầm lặng của người lính Biên phòng vẫn đang từng ngày vun đắp “thế trận lòng dân” nơi biên ải. Giữa vùng biên cương, mỗi ngôi nhà mới là một mái ấm, là ngọn lửa gắn kết tình quân, dân, là điểm tựa vững chắc để giữ gìn biên cương từ những điều giản dị nhất.