Bộ đội Biên phòng cõng học sinh vượt suối đón khai giảng năm học mới

Trong sáng ngày tựu trường, những người lính mang quân hàm xanh vùng biên giới Quảng Trị đã về với bản để đưa đón học sinh vượt suối tựu trường, đón ngày khai giảng.

Sáng 5/9, trong ngày khai giảng năm học mới tại vùng biên giới xã Hướng Lập (Quảng Trị), cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ đưa đón học sinh vượt suối, dùng xe máy để chở các em đến trường, kịp dự lễ khai giảng.

Bộ đội Biên phòng cõng học sinh vượt suối đến trường dự lễ khai giảng

Bộ đội Biên phòng cõng học sinh vượt suối đến trường dự lễ khai giảng

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến- Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cù Bai, Đồn Biên phòng Hướng Lập, quãng đường từ thôn Cù Bai đến điểm trường học ở xã Hướng Lập xa đến 9km. Cùng với đó, điều kiện đi lại rất khó khăn, đường sá không được thuận tiện.

“Hàng ngày, các cháu học sinh phải lội qua con suối ở địa phương để đi học. Nhiều con suối ở xã Hướng Lập vẫn chưa có cầu tràn để người dân đi lại, nên quãng đường của học sinh cũng thêm phần gian nan”, Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến cho biết.

Do đó, để đồng hành cùng các học sinh trong ngày tựu trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ đưa đón các cháu vượt suối, thuận tiện hơn trong ngày đặc biệt.

Các chiến sĩ về tận nhà đón học sinh đến trường

Các chiến sĩ về tận nhà đón học sinh đến trường

Sử dụng xe máy hỗ trợ đưa học sinh đến trường đúng giờ

Sử dụng xe máy hỗ trợ đưa học sinh đến trường đúng giờ

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, không chỉ riêng ngày khai giảng mà trong những ngày đi học bình thường, đồn cũng cắt cử cán bộ chiến sĩ đưa đón các cháu khi quãng đường xa, khó đi để đảm bảo an toàn cho các học sinh.

Con đường đi học nhiều gian nan của học sinh vùng biên giới

Con đường đi học nhiều gian nan của học sinh vùng biên giới

Điều kiện đi lại còn khó khăn ở xã biên giới

Điều kiện đi lại còn khó khăn ở xã biên giới

Còn tại Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa, xã Kim Hóa (Quảng Trị), những ngày đầu tháng 9, thầy cô đã bám bản, bám trường để dọn dẹp, sửa soạn bàn ghế, treo cờ và khẩu hiệu, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới.

Ngôi trường hiện có hơn 150 học sinh, tất cả đều là con em đồng bào dân tộc Chứt. Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đường vào bản nhiều đoạn bị chia cắt bởi mưa lũ, tập thể nhà trường vẫn giữ vững tinh thần vượt khó, thầy cô giáo quyết tâm tổ chức một ngày khai giảng trang trọng và ấm áp, để lại dấu ấn cho các lứa học sinh.

Nhiều thầy cô còn đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con em đến lớp đông đủ trong ngày khai giảng, thổi niềm vui học tập và đến trường để học sinh người Chứt gắn bó với trường, lớp và tiếp thêm động lực vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bo-doi-bien-phong-cong-hoc-sinh-vuot-suoi-don-khai-giang-nam-hoc-moi-10385764.html