Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng: Điểm tựa vững chắc nơi biên cương
Nơi biên cương nắng gió, bóng áo xanh của những người lính biên phòng Đà Nẵng đã trở nên thân thương như người ruột thịt. Từ mái ấm dựng xây, lớp học nâng bước em thơ đến trạm quân y xuyên đêm cứu người, họ lặng thầm gieo mầm hy vọng, trở thành điểm tựa lòng dân vững chãi ở đại ngàn.

Lãnh đạo địa phương và BĐBP thành phố Đà Nẵng trao quà cho các hộ dân trong Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: HUỲNH CHÍN
Chung tay chăm lo đời sống nhân dân
Từ những mái ấm khang trang, giếng nước sạch đến hệ thống đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê vùng biên, dấu chân người lính biên phòng đã in đậm trên mọi công trình dân sinh.
Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, giai đoạn 2015 - 2025, đơn vị đã phối hợp xây dựng gần 200 căn nhà “Mái ấm biên cương”, đào 250 giếng khoan, lắp đặt hơn 3.000 đèn năng lượng mặt trời; đồng thời hỗ trợ 300 con bò giống, 600 tấn gạo và hơn 50.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.
“Những công trình, phần việc thiết thực ấy không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn sưởi ấm lòng dân nơi biên thùy, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và quân đội”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nhấn mạnh.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố kiểm tra nhu yếu phẩm tặng người dân tại gian hàng "Phiên chợ Tết 0 đồng". Ảnh: HUỲNH CHÍN
Song song với việc chăm lo đời sống người dân, BĐBP thành phố còn duy trì các chương trình nhân văn như “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, qua đó hỗ trợ nâng đỡ 255 học sinh vượt khó. Trong đó, chương trình “Nâng bước em tới trường” được khởi xướng từ Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc BĐBP tỉnh Quảng Nam cũ) vào năm 2014, bắt đầu bằng việc nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Từ những bước đi đầu tiên ấy, tinh thần sẻ chia đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa vững chắc nâng bước nhiều em nhỏ vùng biên tiếp tục đến trường, dệt xây ước mơ.
Với những gia đình không may gặp biến cố, sự sát cánh kịp thời của người lính biên phòng càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Tháng 10/2025, trận sạt lở núi tại xã biên giới Hùng Sơn đã cướp đi sinh mạng của một cặp vợ chồng trẻ người Cơ Tu, bỏ lại hai đứa trẻ là Zơ Râm Hải Dương (6 tuổi) và Zơ Râm Việt Hoàng (1 tuổi). Mất đi cha mẹ khi còn quá nhỏ, tương lai của hai cháu bỗng chốc trở nên mờ mịt và đầy rẫy khó khăn.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Thường vụ, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Đồn Biên phòng Ga Ry tiếp nhận, trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng hai cháu ngay tại đơn vị.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm gia đình hai em Zơ Râm Hải Dương và Zơ Râm Việt Hoàng. Ảnh: HUỲNH CHÍN
Nhớ lại những ngày tháng đau thương ấy, chị Cơlâu Tươi (cô ruột của hai cháu) nghẹn ngào chia sẻ: “Thật may mắn khi các anh chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã kịp thời có mặt động viên, chủ động nhận đỡ đầu hai cháu. Gia đình ấm lòng và hạnh phúc vì biết rằng tương lai các cháu từ nay đã có một hướng đi tươi sáng hơn”.
Khi người thầy thuốc cũng là người thân
Không chỉ đồng hành cùng nhân dân trong cuộc sống, những người lính mang quân hàm xanh còn là điểm tựa vững chắc trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nơi biên cương.
Gần hai thập kỷ gắn bó với dải biên thùy xa xôi, Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí (Phó Trạm trưởng Trạm Quân dân y kết hợp xã biên giới Hùng Sơn) đã trở thành người con thân thiết của đồng bào Cơ Tu.
Từ những ca ngộ độc nấm, ăn lá ngón, bị ong đốt, rắn độc cắn cho đến các ca sản phụ chuyển dạ dọc đường, anh đều kịp thời có mặt, cấp cứu người bệnh trong những tình huống nguy hiểm.
“Nơi đơn vị đóng quân là vùng biên giới xa xôi của thành phố Đà Nẵng, đời sống kinh tế của đồng bào Cơ Tu còn nhiều khó khăn, nhận thức hạn chế và vẫn tồn tại một số hủ tục”, bác sĩ Trí chia sẻ. Vì vậy, bên cạnh công tác khám chữa bệnh, anh cùng đồng đội chú trọng tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chủ động phòng bệnh và tự chăm sóc sức khỏe.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí khám bệnh cho người dân. Ảnh: HUỲNH CHÍN
Không quản ngại đường sá cách trở, bác sĩ Quốc Trí thường xuyên lội suối, băng rừng đến từng thôn, bản để thăm khám, tư vấn và hướng dẫn người dân phòng trị bệnh. Những kiến thức thiết thực về phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe sinh sản hay cách dùng các loại cây thuốc nam sẵn có cũng được anh tận tình chỉ dẫn, giúp bà con chủ động bảo vệ sức khỏe tại gia đình.
Sự tận tụy ấy đã được đền đáp bằng niềm tin yêu và tình cảm chân thành của bà con. Ông Bling Mưr (trú thôn A Banh, xã Hùng Sơn) xúc động nói: “Bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí lúc nào cũng ân cần, coi người bệnh như người thân ruột thịt. Có những đêm mưa gió, bác sĩ vẫn lội suối sang bản cứu chữa kịp thời cho người đau ốm, người già không thể ra bệnh viện lớn. Không chỉ trị bệnh, bác sĩ còn tận tình hướng dẫn dân bản cách phòng dịch và chăm sóc sức khỏe sinh sản”.
Từ những việc làm thầm lặng mà bền bỉ ấy, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh ngày càng trở nên thân thương trong lòng đồng bào biên giới. Mỗi mái ấm được dựng lên, mỗi ước mơ hiếu học được nâng đỡ, mỗi người bệnh được giành giật lại sự sống không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần mà còn góp phần bồi đắp niềm tin vững chắc, thắt chặt thêm tình nghĩa quân dân nơi biên cương.

