Bộ đội biên phòng Đắk Lắk - điểm tựa cho người dân vùng biên
Giữa những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên, nơi những cung đường biên giới quanh co ôm lấy những buôn làng hiền hòa, có những con người lặng lẽ giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những người lính mang quân hàm xanh – Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk. Không chỉ cầm chắc tay súng nơi phên dậu, họ còn là điểm tựa bình yên của đồng bào các dân tộc, là những người anh, người bạn luôn kề vai sát cánh khi nhân dân gặp gian khó.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng lúa nước.
Giữ yên biên cương – nhiệm vụ không bao giờ ngơi nghỉ
Tuyến biên giới đất liền dài hơn 71km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia thuộc địa bàn quản lý của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk luôn tiềm ẩn nhiều thách thức. Địa hình phức tạp, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Chính những đặc điểm này khiến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, với bản lĩnh và ý chí của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám trụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép… Mỗi bước chân tuần tra trên đường biên không chỉ để khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà còn là lời nhắc nhở trách nhiệm của người lính đối với sự bình yên của hàng nghìn hộ dân vùng biên.
Nhiều đồn biên phòng như Đồn Biên phòng Sê rê pốk, Yok Đôn, Ea H’leo, Ia Rvê… đã duy trì hiệu quả mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tiếng kẻng vùng biên”, “Ngày thứ bảy vì dân”, tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Ở nơi rừng sâu, những cuộc gặp gỡ dân bản, những buổi tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Ê Đê, M’nông, Jrai của người lính biên phòng đã giúp bà con hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, cùng chung tay gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
Đại tá Đỗ Quang Thấm - Chính ủy BĐBP Đắk Lắk cho hay: Sức mạnh của biên phòng không chỉ đến từ kỷ luật và tinh thần chiến đấu, mà còn từ tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã coi đồng bào như người thân, coi biên giới như quê hương. Có những người lính gắn bó với buôn làng đến vài chục năm, chứng kiến từng mái nhà mới mọc lên, từng con đường mới khang trang hơn, từng đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh…
Để giúp dân thoát nghèo, các đơn vị biên phòng Đắk Lắk đã triển khai hàng loạt mô hình như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ bò giống, cây giống, giúp bà con sản xuất theo hướng bền vững. Những gói giống nhỏ, những suất học bổng ít ỏi nhưng đầy ắp tình người đã trở thành động lực để nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo.
Không hiếm hình ảnh người lính biên phòng trong đêm giông gió, cõng người bệnh vượt núi đi cấp cứu giữa mưa lũ, hay gom góp phần lương ít ỏi để giúp trẻ em mua sách vở. Sự hiện diện của các anh trong những thời khắc cấp bách nhất của cuộc sống khiến đồng bào luôn cảm thấy yên tâm, tin cậy.
“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” – nhịp cầu của yêu thương
Để lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia cùng đồng bào vùng biên, trong nhiều năm qua Báo Đại đoàn kết – cơ quan ngôn luận của UBTƯ MTTQ Việt Nam – đã đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm tập trung tối đa vào mục tiêu chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, con nuôi đồn biên phòng và đồng bào khó khăn dọc tuyến biên giới. Đây không chỉ là hoạt động xã hội giàu tính nhân văn, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về biên giới.
Chương trình mang đến cho bà con những phần quà Tết thiết thực: gạo, nhu yếu phẩm, áo ấm, sách vở cho học sinh; đồng thời trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, công trình dân sinh. Mỗi món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là sự động viên to lớn để đồng bào vùng biên đón Tết đủ đầy và ấm áp hơn.
Điều đặc biệt, ở mỗi điểm đến của chương trình, hình ảnh người lính biên phòng Đắk Lắk luôn có mặt: cùng trao quà, cùng chia sẻ và lắng nghe bà con. Nếu như chương trình của Báo Đại đoàn kết mang hơi ấm của cộng đồng, thì chính những người lính biên phòng đã làm hơi ấm ấy lan tỏa sâu sắc hơn vào từng nóc nhà, từng buôn làng.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa báo chí, lực lượng vũ trang và MTTQ đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng – không chỉ giúp dân mà còn khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong toàn xã hội. “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” qua từng năm đã trở thành một điểm hẹn yêu thương, một cầu nối bền chặt giữa đồng bào vùng biên với nhân dân cả nước.
Nhìn lại hành trình của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, có thể thấy rõ một điều: họ không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn là những “kiến trúc sư” xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc, là cầu nối của niềm tin, là người truyền lửa để đồng bào vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới.
Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” cũng góp phần làm sáng rõ hơn hình ảnh cao đẹp của những người lính mang quân hàm xanh. Đó là ánh mắt ấm tình người trong đêm trực gác, là nụ cười hiền giữa rừng gió, là đôi bàn tay chai sần nắm lấy tay dân bản trong lúc khó khăn.
Trong nhịp sống hiện đại với nhiều biến chuyển, biên giới càng cần những trái tim nhiệt thành như thế. Và đồng bào vùng biên Đắk Lắk cũng như cả nước luôn tin rằng: chừng nào những người lính biên phòng còn đứng nơi tuyến đầu, thì chừng đó biên cương Tổ quốc vẫn bình yên, và cuộc sống của nhân dân vẫn được chở che.
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk – những người lính của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, vì biên cương mà hy sinh thầm lặng. Họ chính là điểm tựa bền vững, là niềm tin không bao giờ phai của đồng bào vùng biên trong hành trình dựng xây cuộc sống mới.












