Bộ đội Biên phòng khắc ghi lời Bác dạy!

Bác Hồ - người Cha của các lực lượng vũ trang, cũng là người Cha thân yêu của BĐBP (tiền thân là Công an nhân dân vũ trang). Là thiên tài quân sự, cũng là thiên tài về tổ chức, những lời Bác dạy trở thành đường lối chiến lược phát triển, là 'kim chỉ nam', là phương châm hành động, là tài sản văn hóa tinh thần cán bộ, chiến sĩ BĐBP của hôm nay và mãi mai sau.

Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ Công an tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ nhất năm 1966. Ảnh: Tư liệu

Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ Công an tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ nhất năm 1966. Ảnh: Tư liệu

Cách đây 66 năm, ngày 28/3/1959, ngày lễ trọng đại, thiêng liêng - ngày thành lập Công an nhân dân vũ trang, được Bác đến dự và phát biểu căn dặn(1). Lời Bác giản dị mà thật sâu sắc, chí tình: “Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”. Ngạn ngữ Việt có câu: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Bác dùng hoán dụ thật gần gũi nhưng giàu giá trị biểu cảm: công an và quân đội là hai bộ phận quan trọng nhất của cơ thể nhân dân, Đảng và Chính phủ. Bác giao nhiệm vụ chung cho công an và bộ đội: “phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài”. Để làm tốt được nhiệm vụ này, “phải dựa vào nhân dân”, “phải luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân”.

Một bài viết ngắn trên 1.000 chữ, nhưng nhiều lần Bác nhắc “phục vụ nhân dân”, “dựa vào dân”. Phần cuối bài, chốt lại điểm chính, mục 2, Bác dặn: “Phải dựa vào nhân dân, ra sức đoàn kết và giúp đỡ nhân dân”. Kết thúc bài văn vần (Đoàn kết, cảnh giác/Liêm chính, kiệm cần/Hoàn thành nhiệm vụ/Khắc phục khó khăn/Dũng cảm trước địch/Vì nước quên thân/Trung thành với Đảng/Tận tụy với dân), câu cuối vẫn là “dân”: “Tận tụy với dân”. Thấu hiểu đặc trưng hoạt động của BĐBP luôn gắn liền với địa bàn biên giới, Bác nhấn mạnh: “Nhất là Công an Biên phòng, ở những nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng bào...”. Là nhà lãnh đạo cao nhất nhưng thấu hiểu cách sống thường nhật của dân, thấu cảm đến những suy nghĩ của dân. Chỉ xét ở góc độ này, Bác là nhà văn hóa lớn.

Một lần đi công tác địa bàn Tuyên Quang, Bác nhắc đồng chí Vương Văn Long, bấy giờ là Công an nhân dân vũ trang: “Chú Long này, Bác mới đi qua vùng dân tộc, thấy họ kêu ca về cách xây dựng làng kiểu mẫu của các chú nhiều lắm! Kiểu mẫu về nội dung chứ không phải kiểu mẫu về hình thức bên ngoài. Đồng bào là người dân tộc, mà các chú bắt mở đường to, xoay hướng nhà ở, thì ai người ta nghe? Làm thế là đảo lộn phong tục của người ta đấy”(2). Đó không chỉ là bài học về giữ gìn và phát triển văn hóa ở việc làm mới nội dung hơn là hình thức, còn là bài học biết cách yêu dân, trọng dân ở những phương diện văn hóa cụ thể. Tư tưởng vì dân, phục vụ dân của Bác Hồ thể hiện rất rõ trong những lời Bác dạy ngành ta.

4 năm sau, ngày 2/3/1962, Bác đến dự Đại hội Chiến sĩ thi đua Công an nhân dân vũ trang(3). Lời Bác là lời của người cha, người bác trong gia đình quân đội, rộng hơn, trong gia đình Tổ quốc: “Đại bộ phận các chú công tác ngoài đảo, ở biên giới, xa đồng bằng, xa thành phố nên Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác rất quan tâm đến các chú”. Bác dặn “mấy điểm sau này phải tăng cường hơn nữa, ra sức tăng cường hơn nữa”. Đó là “phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu”; “Thứ hai, tổ chức và kế hoạch công tác phải tăng cường hơn nữa, các chú cũng đã làm khá trong công tác bảo vệ biên giới nhưng nghe nói cũng còn non”; “Thứ ba, phải đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân và dân”; “Thứ tư, phải cố gắng học tập chính trị, học tập nghiệp vụ, quân sự, học văn hóa và thời sự”; “Thứ năm, phong trào thi đua phải bền bỉ liên tục”.

Năm lời căn dặn của Bác như 5 cánh sao của ngôi sao BĐBP tỏa sáng dẫn đường cho BĐBP đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuối bài, Bác có thơ tặng: “Non xanh nước biếc trùng trùng/Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/Núi cao, sự nghiệp càng cao/Biển sâu, chí khí ta so vào càng sâu/Thi đua ta quyết giật cờ đầu”. Không gian bài thơ gắn liền với không gian hoạt động của BĐBP, với “non xanh nước biếc”, với “núi cao”, “biển sâu”. Những câu thơ dài ngắn không đều, vừa là “lục bát” (ở câu “lục”), vừa là tự do (ở câu sau) diễn tả rất hợp không gian “trùng trùng” những đỉnh núi thấp cao miền biên ải. Kết lại là câu vừa nôm na, vui vẻ và đầy khí thế: “Thi đua ta quyết giật cờ đầu”.

Ngày 31/8/1963, Bác đến dự và phát biểu tại Hội nghị tuyên giáo miền núi (4). Sau khi khẳng định “Miền núi đối với quốc phòng rất quan trọng”, Bác khen quân, dân ta đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và yêu cầu “cán bộ, đảng viên, đoàn viên, bộ đội, công an vũ trang phải gương mẫu. Trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, phải tránh thói công thần”. Bác phân tích: “đã mắc phải bệnh công thần, thì không tiến bộ, mà thoái bộ”. Lời dạy của Bác không chỉ sát hợp với hôm nay, với mọi thời, mà là chân lý trong chân lý “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Tháng 2/1969, Đoàn Văn công Công an nhân dân vũ trang được vào Phủ Chủ tịch biểu diễn. Mọi người hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Bỗng Bác giơ tay và hô to: “Các cháu muôn năm!”. Bất ngờ quá! Nhiều đồng chí đã giơ tay lên nhưng rồi kịp sực tỉnh, đứng im lặng, ngẩn người ra. Tất cả lặng đi sung sướng. Bác bảo: “Sao các chú không hô đi?”. “Thưa Bác, các cháu…”. Một vài diễn viên ấp úng trả lời. Bác nói: “Đúng đấy, các cháu muôn năm!”(5). Bác nói: “Các cháu muôn năm!” là gián tiếp ca ngợi, khẳng định những đóng góp xuất sắc chung của ngành!

Qua 66 năm phấn đấu, cống hiến, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, trong thời kỳ đất nước đổi mới đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khi đại dịch Covid-19 diễn ra, cán bộ, chiến sĩ BĐBP không quản nguy hiểm, gian nan, vẫn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”: vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch; BĐBP xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng: 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Sao Vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác!

.................................................

(1), (3), (4) Hồ Chí Minh toàn tập (2002), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, tập 9, tr.403-405; tập 10, tr.520-522; tập 11, tr.127-138.

(2) Nhiều tác giả: Đường Bác Hồ đi cứu nước, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2011, tr.452.

(5) Nguyễn Ngọc Châu (biên soạn) - Đưa Bác về Pắc Bó, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2007, tr.146.

Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ Công an tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ nhất năm 1966. Ảnh: Tư liệu

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-doi-bien-phong-khac-ghi-loi-bac-day-post486957.html