Người dân Làng Nủ giao lưu với học sinh TP.HCM

Lần đầu tiên học sinh TP.HCM được gặp gỡ, giao lưu với người dân Làng Nủ - những người còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng của cơn bão Yagi (xảy ra vào giữa tháng 9-2024).

Sáng 3-3, sáu người dân Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã có buổi giao lưu tại Trường THCS Trần Phú, quận 10.

Gần 800 học sinh của trường đã có những giây phút xúc động khi lắng nghe những chia sẻ của người dân Làng Nủ về trận lũ quét vào tháng 9 năm ngoái.

 Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ chia sẻ tại buổi giao lưu sáng nay. Ảnh: THANH THU

Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ chia sẻ tại buổi giao lưu sáng nay. Ảnh: THANH THU

Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ vẫn nhớ như in ký ức kinh hoàng của buổi sáng hôm xảy ra lũ quét.

“Trong tích tắc, đất đá đổ ập xuống Làng Nủ, xóa sổ gần 40 căn nhà, làm 67 người chết và mất tích. Ngôi làng vốn yên bình, nhuốm màu tang thương” - ông Diệp nói.

Sau khi sự việc xảy ra, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, khu làng tái định cư với 40 căn nhà mới đã được xây dựng, nhanh chóng bàn giao, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Kim, người đã mất đi 14 người thân sau trận lũ quét chia sẻ, trẻ em Làng Nủ, mỗi ngày phải vượt quãng đường xa hơn 7km để đến trường. Buổi sáng, các em mang theo cơm trắng đã được chuẩn bị sẵn, đốt đuốc sưởi ấm đến trường. Dù vất vả nhưng không có em nào bỏ học.

Sau trận lũ quét kinh hoàng, vượt qua mất mát, đau thương, theo chị Kim mọi thứ tại ngôi làng đang dần hồi sinh.

Giây phút lắng đọng nhất tại buổi giao lưu khi bé Hoàng Ngọc Lan, 6 tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ sau trận lũ quét, hiện đang sống với bà ngoại, hồn nhiên chia sẻ về ước mơ trở thành cô giáo.

Là bà ngoại của Ngọc Lan, bà Hoàng Thị Thanh cho biết thời gian đầu khá vất vả để con quen với cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh. Sau đó, được sự quan tâm của người dân trong làng, sự yêu thương của mọi người, cháu đã trở lại trường để tiếp tục học tập.

Tại buổi giao lưu, Trường THCS Trần Phú đã tặng 10 triệu đồng nhằm chung tay giúp người dân Làng Nủ trở lại cuộc sống bình thường sau trận lũ quét.

Bà Nguyễn Phương Mỹ Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, buổi giao lưu mang ý nghĩa giáo dục học sinh lòng nhân ái, sự sẻ chia. Đặc biệt, sự hồi sinh của người dân Làng Nủ sau những đau thương sẽ là bài học quý giá cho các em.

Trước đó, vào ngày 1-3, những nhân chứng sống của thôn Làng Nủ đã tham dự buổi ra mắt sách của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-lang-nu-giao-luu-voi-hoc-sinh-tphcm-post837143.html