Bộ đội Biên phòng Lai Châu cứu bé gái lạc trong rừng

Sau gần 3 ngày đêm tìm kiếm, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã kịp thời cứu an toàn cháu bé người La Hủ 7 tuổi bị thiểu năng lạc vào rừng sâu.

Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng và người dân địa phương, bé gái Phùng Xạ Xô, 7 tuổi, dân tộc La Hủ bị thiểu năng trí tuệ (câm, điếc), đã được tìm thấy an toàn tại khu vực rừng già giáp ranh giữa bản Ứ Ma và bản Hà Xi, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay (2/5/2025).

Sau gần 3 ngày đêm tìm kiếm, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã tìm thấy an toàn bé La Hủ, 7 tuổi, bị lạc trong rừng sâu, mang lại niềm vui cho gia đình và cộng đồng

Sau gần 3 ngày đêm tìm kiếm, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã tìm thấy an toàn bé La Hủ, 7 tuổi, bị lạc trong rừng sâu, mang lại niềm vui cho gia đình và cộng đồng

Việc tìm thấy an toàn cháu Phùng Xạ Xô sau gần 3 ngày mất tích không chỉ là niềm vui khôn xiết của gia đình và người dân bản Ứ Ma, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao cả, sự vào cuộc kịp thời và hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ đội Biên phòng Lai Châu.

Trước đó, vào chiều ngày 30/4/2025, ngay sau khi nhận được thông tin từ đồng chí trưởng bản Ứ Ma, Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã không quản ngại thời gian, địa hình hiểm trở, khẩn trương cử 5 đồng chí phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm. Sự nhanh chóng và quyết liệt trong hành động của các chiến sĩ biên phòng đã góp phần quan trọng trong việc khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, tăng cơ hội tìm thấy cháu bé trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Cao Văn Quý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ đội Biên phòng Lai Châu, chia sẻ: "Khi nhận được tin báo về cháu Phùng Xạ Xô bị mất tích, chúng tôi nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt khi cháu bé lại bị thiểu năng trí tuệ và không thể giao tiếp. Chúng tôi đã huy động lực lượng một cách nhanh nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an xã và người dân bản Ứ Ma triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tìm kiếm trên diện rộng".

Thiếu tá Cao Văn Quý nhấn mạnh: "Địa bàn xã Pa Ủ có địa hình rừng núi phức tạp, việc tìm kiếm một cháu bé bị lạc trong rừng già là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần "coi người dân như người thân, đồng bào như ruột thịt", cán bộ chiến sĩ của đồn đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng. Chúng tôi hiểu rằng mỗi phút trôi qua là sự lo lắng, thấp thỏm của gia đình và cộng đồng, vì vậy, toàn bộ lực lượng đã dồn hết tâm sức để tìm kiếm cháu bé".

Việc tìm thấy cháu Phùng Xạ Xô an toàn vào sáng ngày 2/5/2025, cách trung tâm bản 5km trong khu vực rừng già, đã cho thấy sự hiệu quả trong công tác phối hợp và tinh thần kiên trì, không bỏ cuộc của các lực lượng, đặc biệt là vai trò nòng cốt và sự vào cuộc kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Đây không chỉ là một thành quả của đơn vị, mà còn là nguồn động viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang, những người luôn sẵn sàng bảo vệ cuộc sống và sự bình yên cho cộng đồng.

Sự việc này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng không chỉ trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới mà còn trong việc tham gia tích cực vào các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn đóng quân. Hành động nhanh chóng, hiệu quả và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ đội Biên phòng Lai Châu xứng đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Vân An - Phương Ly

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-doi-bien-phong-lai-chau-cuu-be-gai-lac-trong-rung-385796.html