Bộ đội Biên phòng ở miền Trung cõng học sinh vượt suối dự khai giảng năm học mới

Bước vào năm học mới 2025-2026 này, nhiều học sinh ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung phải chuyển trường mới do ảnh hưởng việc sáp nhập tỉnh. Chính quyền địa phương và ngành Giáo dục luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh chuyển trường. Ngày khai giảng năm mới, các em đã sớm hòa nhập với môi trường mới trong niềm hân hoan.

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh chuyển trường mới do sáp nhập tỉnh

Nhóm phóng viên VOV miền Trung phản ánh, hơn 433.500 học sinh tỉnh Quảng Trị dự lễ khai giảng năm học mới. Tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, nhiều học sinh là con em của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Trị (cũ) đến làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Trị mới tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) hân hoan đến trường.

Học sinh tỉnh Quảng Trị dự lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh tỉnh Quảng Trị dự lễ khai giảng năm học mới.

Trường trung học cơ sở Đồng Phú, phường Đồng Hới có 14 học sinh chuyển từ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (cũ) đến đây học tập. Chị Trần Thị Thu Thảo, nhân viên Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Trị có nhà ở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (cũ). Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, cả gia đình ra thuê nhà ở tại phường Đồng Hới. 3 đứa con của chị Thảo theo gia đình đều chuyển vào học tại trường mới.

Chị Trần Thị Thu Thảo mong muốn các con mình sớm hòa nhập môi trường học tập mới: “Gia đình tôi có 3 cháu, 1 cháu học lớp 6, 1 cháu học lớp 1 và 1 cháu 2 tuổi học mầm non. Cả 3 cháu đều được các trường tạo điều kiện cho nhập học, hỗ trợ các điều kiện để các cháu được nhập học thuận lợi".

Clip Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đưa học sinh đến trường

Sáng nay, tại bản Cù Bai, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị giáp biên giới Việt - Lào, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã tới tận nhà đưa học sinh đến trường khai giảng. Đây là những học sinh người Vân Kiều, Pa Cô hoàn cảnh gia đình khó khăn được đơn vị Biên phòng nhận đỡ đầu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chở học sinh vượt đường rừng đến điểm trường

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chở học sinh vượt đường rừng đến điểm trường

Các chiến sĩ phải đưa các em đi theo đường tắt dài hơn 3km thay vì đi đường chính dài gần 10km để đến trường kịp giờ khai giảng. Đường đến trường phải lội qua nhiều đoạn suối ngập sâu, trơn trượt. Nhờ sự giúp sức này, các em đã kịp dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập. Các em sẽ ở lại bán trú, cuối tuần mới về nhà.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cõng học sinh vượt suối đến trường dự khai giảng năm học mới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cõng học sinh vượt suối đến trường dự khai giảng năm học mới.

Trung tá Thái Anh Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Vì khu vực vùng sâu vùng xa, các cháu sinh sống ở bản làng bên kia đi lại rất khó khăn, lội qua suối. Đơn vị đã cử cán bộ, chiến sỹ qua đó để cõng các cháu lội qua suối để đến trường kịp khai giảng năm học mới. Vừa qua, trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”, cán bộ chiến sĩ đã đóng góp tiền lương và hỗ trợ các cháu gặp khó khăn trên địa bàn, gồm có 9 cháu. Sáng nay tại lễ khai giảng, đại diện Đồn Biên phòng Hướng Lập đã trao tặng các cháu các suất quà trị giá 1 triệu đồng”.

Niềm vui ngày tựu trường của học sinh miền núi thành phố Huế.

Niềm vui ngày tựu trường của học sinh miền núi thành phố Huế.

Từ sáng sớm, hơn 260.000 học sinh tại 570 trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế đã có mặt tại trường học dự lễ khai giảng năm học mới. Tại các xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế, địa bàn cách trở, đường đến trường xa hơn, thầy, cô giáo cùng phụ huynh và học sinh phải thức dậy sớm hơn để đưa con em đến trường.

Khai giảng năm học mới tại Trường THCS - Dân tôc Nội trú A Lưới, xã A Lưới 2, TP. Huế.

Khai giảng năm học mới tại Trường THCS - Dân tôc Nội trú A Lưới, xã A Lưới 2, TP. Huế.

Từ 7h30 sáng, nhiều trường đã bắt đầu các hoạt động truyền thống như đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng và nghe phát biểu của Ban Giám hiệu. Từ 8h đến 9h30, cả nước cùng tham dự trực tuyến lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Học sinh và giáo viên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, lắng nghe phát biểu chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Em Lê Kiêu Sa, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Dân tộc nội trú A Lưới, thành phố Huế bày tỏ cảm xúc: “Con rất vui và háo hức được gặp lại các bạn. Hôm nay, con vinh dự được chào đón các em học sinh lớp 6 cảm thấy rất vui, cảm xúc dâng trào. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, tham gia hoạt động trường lớp”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng dự khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy và trò tại Trường THCS Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng dự khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy và trò tại Trường THCS Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều trường học ở trung tâm thành phố đón một lượng lớn học sinh là con em cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra trung tâm thành phố công tác. Với chủ đề “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng tập trung đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng dạy và học.

Niềm vui của thầy, cô giáo và học sinh trong ngày khai giảng.

Niềm vui của thầy, cô giáo và học sinh trong ngày khai giảng.

Ở miền núi, các thầy, cô giáo phải vượt núi, băng rừng, đến từng thôn nóc xa xôi “gõ cửa” từng nhà vận động học sinh đến lớp. Thầy Đoàn Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên sẵn sàng phục vụ năm học mới: “Để duy trì chương trình dạy 2 buổi/ngày, nhà trường hiện vẫn thiếu giáo viên. Đội ngũ trong biên chế chưa đáp ứng đủ theo quy định, nên phải hợp đồng thêm 10 giáo viên mới bảo đảm điều kiện dạy và học. Đây là khó khăn, vướng mắc lớn của trường khi bước vào năm học mới”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (mặc vest), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng động viên học sinh ngày tựu trường.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (mặc vest), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng động viên học sinh ngày tựu trường.

Cùng với cả nước, gần 450.000 học sinh tỉnh Quảng Ngãi hào hứng bước vào lễ khai giảng năm học mới. Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông phát động phong trào “nuôi heo đất” gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, mồ côi không thuộc diện bán trú. Giáo viên, phụ huynh, học sinh, cán bộ xã Tu Mơ Rông và nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay, tiếp sức các em tới trường. Nhà trường duy trì nấu ăn trưa miễn phí và nuôi dưỡng các em mồ côi, kinh phí chủ yếu từ đóng góp của giáo viên và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.

Ông Phan Hoàng Giang (bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Ông Phan Hoàng Giang (bên trái), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, nhà trường tiếp nhận hàng chục học sinh chuyển từ tỉnh Kon Tum (cũ) về đây tiếp tục học hành.

Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi phát động phong trào gây quỹ nuôi dưỡng học sinh nghèo, mồ côi không thuộc diện bán trú thông qua “nuôi heo đất”.

Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi phát động phong trào gây quỹ nuôi dưỡng học sinh nghèo, mồ côi không thuộc diện bán trú thông qua “nuôi heo đất”.

Em Vương Đức Minh, học sinh lớp 12C16, Trường THPT Trần Quốc Tuấn bày tỏ niềm vui khi lễ khai giảng năm nay đã có sự đổi mới: “Năm nay, em cảm thấy không khí rất trang trọng và nghiêm túc. Sự đổi mới của lễ khai giảng là chào cờ toàn quốc, mang lại cảm giác thiêng liêng và tự hào. Với việc sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp, em bày tỏ sẽ cố gắng tập trung, rèn luyện và phấn đấu hết sức để chứng minh kết quả học tập 12 năm và thực hiện được các nguyện vọng của bản thân”.

Nhóm phóng viên VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-bien-phong-o-mien-trung-cong-hoc-sinh-vuot-suoi-du-khai-giang-nam-hoc-moi-post1227851.vov