Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu: Điểm tựa của cô gái La Hủ trên hành trình đến giảng đường đại học

Mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên trong gia đình thuộc diện hộ nghèo ở bản Tá Bạ, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu, Pờ Gia Minh vẫn bền bỉ theo đuổi việc học. Mới đây, cô gái người La Hủ đã trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Đằng sau dấu mốc ấy là nỗ lực của Minh cùng sự đồng hành trong nhiều năm của cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu.

Pờ Gia Minh sinh năm 2008. Bố em mất năm 2012, khi Minh mới bốn tuổi. Mẹ em, bà Lỳ Mé Nu, một mình chăm lo cho sáu người con. Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Trong hoàn cảnh ấy, lo cho các con đủ ăn, đủ mặc đã là gánh nặng lớn, việc để các con tiếp tục đến trường càng khó hơn.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, Pờ Gia Minh sớm có ý thức tự giác và luôn cố gắng trong học tập. Em tin rằng kiến thức sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp, giúp em tự lập và có điều kiện đỡ đần gia đình. Dù con đường đến trường gặp nhiều trở ngại, cô bé người La Hủ vẫn không từ bỏ mong muốn được học tập.

Năm 2019, khi Minh 11 tuổi, Phòng Chính trị, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu nhận đỡ đầu em. Từ đó, Minh có thêm một điểm tựa vững vàng. Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và động viên em cố gắng học tập.

Đại tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, là người trực tiếp nhận đỡ đầu Minh trong những năm qua. Theo Đại tá Mai Thăng Long, điều cán bộ, nhân viên phòng mong muốn không chỉ là giúp Minh có điều kiện học tập mà còn để em biết rằng phía sau luôn có những người sẵn sàng sẻ chia, khích lệ.

 Đại tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng quà, động viên Pờ Gia Minh nỗ lực học tập.

Đại tá Mai Thăng Long, Chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng quà, động viên Pờ Gia Minh nỗ lực học tập.

“Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, gia đình đông anh chị em và thuộc diện hộ nghèo. Chúng tôi nhận cháu làm con nuôi trước hết để cháu có thêm điều kiện học tập, nhưng quan trọng hơn là giúp cháu có thêm niềm tin. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là cháu không bỏ học, có kiến thức, có nghề nghiệp và sau này tự lập được trong cuộc sống”, Đại tá Mai Thăng Long chia sẻ.

Để giúp Minh hoàn tất thủ tục nhập học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Phòng Chính trị cử Thượng úy Lò Đức Hải, Trợ lý Vận động quần chúng đưa em từ Lai Châu xuống Thái Nguyên. Từ việc chuẩn bị hồ sơ, liên hệ nhà trường đến hướng dẫn các thủ tục cần thiết, anh đều tận tình hỗ trợ, đồng thời động viên Minh vững tin trong những ngày đầu bước vào môi trường đại học.

Theo Thượng úy Lò Đức Hải, việc đỡ đầu một em nhỏ không dừng lại ở những lần thăm hỏi hay trao quà. Đó là trách nhiệm cần được duy trì thường xuyên, nhất là khi em bước vào những giai đoạn quan trọng của cuộc đời là cánh cửa đại học. Với Pờ Gia Minh, ngày nhập học là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng phía trước vẫn còn nhiều thử thách cần sự nỗ lực của bản thân em và sự động viên từ những người đồng hành.

Thượng úy Lò Đức Hải đưa Pờ Gia Minh nhập học Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Thượng úy Lò Đức Hải đưa Pờ Gia Minh nhập học Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Chị Khoàng Phì Dứ, Trưởng bản Tá Bạ, chia sẻ: “Ở bản, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình Minh khó khăn. Thương mẹ nên Minh luôn chăm ngoan, chịu khó học tập. Bà con rất phấn khởi khi thấy cháu được vào đại học và biết ơn cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn quan tâm, giúp đỡ cháu. Sự đồng hành ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho Minh mà còn khích lệ nhiều trẻ em trong bản cố gắng học tập”.

Con đường đại học phía trước còn nhiều thử thách, nhưng Pờ Gia Minh không phải bước đi một mình. Bên cạnh em có những người bố là BĐBP luôn đồng hành, nâng bước. Với những người lính quân hàm xanh, giúp cô gái La Hủ tiếp tục học tập không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm được vun đắp qua nhiều năm. Sự đồng hành đó tiếp thêm cho Minh niềm tin để trưởng thành bằng tri thức, trở về góp sức xây dựng gia đình, bản làng và quê hương biên giới.

“Em rất biết ơn các chú BĐBP đã luôn quan tâm, động viên em học tập. Em biết gia đình còn nhiều khó khăn nên càng phải cố gắng, sau này có công việc ổn định để giúp mẹ. Em cũng mong kết quả học tập của mình sẽ góp phần làm rạng danh cộng đồng người La Hủ và tiếp thêm niềm tin cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, để các bạn không từ bỏ ước mơ, tiếp tục nỗ lực vươn lên”, Minh chia sẻ.

ĐỨC DUẨN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-bien-phong-tinh-lai-chau-diem-tua-cua-co-gai-la-hu-tren-hanh-trinh-den-giang-duong-dai-hoc-1055185